Con số biết nói: Niềm tin Wenger và đỉnh cao của sự "vô hại"

Lupo |

Một lần nữa, "sát thủ" được Wenger hết mực tin tưởng lại làm ông phải thất vọng.

"Tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi tin mình đã trở thành một tiền đạo nguy hiểm", Giroud nói như thế sau khi in dấu giày lên 7 bàn thắng (ghi 5, kiến tạo 2) trong 5 trận liên tiếp cho Arsenal.

Wenger cũng tin là như vậy. Sau nhiều tháng thử thách, ông đưa học trò cưng Giroud trở lại đội hình xuất phát Arsenal và thu được những thành quả đáng kể.

Tuy nhiên, niềm tin của Wenger lại một lần nữa lung lay dữ dội trong trận đấu giữa Arsenal và Watford đêm qua. Giroud, người lĩnh xướng hàng công Pháo thủ, đã chơi một hiệp đấu tệ đến mức bị CĐV dành cho 2 chữ "vô hại".

Các thông số của tiền đạo người Pháp thực sự khủng khiếp. Anh không tung ra nổi một cú dứt điểm nào, tung ra 6 đường chuyền thì hỏng 2, tranh chấp bóng bổng ở phần sân Watford thua 100%,

Con số biết nói: Niềm tin Wenger và đỉnh cao của sự vô hại - Ảnh 1.

Chỉ sau 45 phút, Wenger buộc phải thay Giroud bằng Watcott. Hiệu quả đến ngay tức thì. Arsenal tấn công linh hoạt, tốc độ hơn hẳn và nếu may mắn hơn đã giữ lại được ít nhất 1 điểm trước Watford.

Hồi cuối tuần qua, Giroud cũng đã có màn trình diễn đáng quên khi Arsenal tiếp Burnley trên sân nhà. Suốt 87 phút trên sân, tiền đạo 30 tuổi chỉ tung 2 cú dứt điểm và đều không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Mới đây thôi, người ta còn dùng các con số để chỉ ra rằng Giroud thi đấu xuất sắc thế nào trong màu áo Arsenal. 30,4% số cú sút của anh tại Premier League mùa này trở thành bàn thắng. Trong khi đó, Ibrahimovic chỉ đạt tỉ lệ 15,5%, Diego Costa là 23,4%.

Nhưng nếu Giroud đẳng cấp cao như vậy, tại sao suốt nhiều năm qua vẫn bị chê là "chân gỗ"? Trên thực tế, chân sút người Pháp ít khi đạt phong độ ổn định trong thời gian dài. Lối chơi của anh cũng rất dễ bị bắt bài. Giroud như một hiện thân thu nhỏ của Arsenal, có năng lực nhưng chỉ đủ đua tranh top 4, khó với tới đỉnh cao.

Con số biết nói: Niềm tin Wenger và đỉnh cao của sự vô hại - Ảnh 2.

Vắng Giroud, Arsenal tỏ ra linh hoạt hơn hẳn.

Quay trở lại với mùa giải năm nay, Pháo thủ đang vấp phải sự cạnh tranh rất dữ dội từ Tottenham, Man City, Man United và Liverpool cho vị trí trong nhóm dự Champions League. Mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá rất đắt.

Một thống kê khác cực kỳ đáng lưu tâm, khi có Giroud trên sân, Arsenal chỉ tạo ra 0,5 cơ hội ngon ăn trong một trận đấu. Còn khi vắng anh, con số trên là 1,5.

Có lẽ, Wenger nên để chân sút con cưng của mình trở lại băng ghế dự bị và chỉ sử dụng như một phương án dự phòng. Còn vị trí tiền đạo, hãy để Alexis Sanchez đảm trách.

Clip Arsenal 1-2 Watford:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại