Con rể “tháp tùng" bố mẹ vợ 80 tuổi chu du 5500km xuyên Việt, chi phí tiết kiệm bất ngờ

Thuỷ Tiên |

Năm nay, đại gia đình anh Thịnh đón một cái Tết thật “khác”. Không còn cỗ bàn, bánh chưng…, cả nhà 7 người rong ruổi trên các cung đường, xuyên Tết với nhiều trải nghiệm khó quên.

Chuyến đi dù đã trôi qua 1 tháng nhưng cảm xúc của anh Dương Đình Thịnh vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Nhân dịp bố mẹ vợ mừng thọ 80 tuổi, cả gia đình quyết định dành tặng ông bà một chuyến đi xuyên Việt. Vốn là người có kinh nghiệm trong những chuyến xê dịch trước đó, anh Thịnh không gặp quá nhiều khó khăn khi lên kế hoạch, chuẩn bị xe cộ, đồ đạc.

Chuyến xe của gia đình anh bắt đầu khởi hành từ tối 26 Tết, kéo dài tổng cộng 14 ngày. Biết miền Bắc trời xuân không khí lạnh, vợ chồng anh Thịnh mang theo nhiều quần áo ủ ấm cho ông bà, trẻ nhỏ. 3 con của anh Thịnh rất hào hứng với chuyến đi.

Trên xe 7 chỗ, cả nhà di chuyển theo lộ trình TPHCM - Quy Nhơn - Đà Nẵng - Quảng Bình - Hà Nội - Sơn La - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh - Hà Nội - Hải Phòng - Nam Định - Thanh Hóa - Huế - Phú Yên - Ninh Thuận - TPHCM.

Con rể “tháp tùng bố mẹ vợ 80 tuổi chu du 5500km xuyên Việt, chi phí tiết kiệm bất ngờ - Ảnh 1.

Gia đình anh Thịnh phượt xuyên Tết

Con rể “tháp tùng bố mẹ vợ 80 tuổi chu du 5500km xuyên Việt, chi phí tiết kiệm bất ngờ - Ảnh 2.
  

Chuyến đi khởi hành từ TP.HCM, ngược lên các tỉnh phía Bắc

“Vì nhà có người già, trẻ nhỏ nên mình chú trọng nghỉ ngơi, không di chuyển quá dài. Ở chiều đi, xe di chuyển khoảng 650km thì bắt đầu nghỉ ngơi. Chiều về quãng đường rút ngắn còn 400km. Khi nào mệt, sẽ vào cafe để ăn uống, nghỉ ngơi. Cả nhà đều khoẻ mạnh, vui vẻ không ai bị ốm đau gì”, anh Thịnh nói.

Điểm đến khiến gia đình anh Thịnh có nhiều ấn tượng khó quên nhất là sống lưng khủng long Tà Xùa (Sơn La). Ông Vân (bố vợ anh Thịnh) rất thích và từng ấp ủ dự định chinh phục nơi đây từ lâu. Song địa hình hiểm trở, thời tiết xấu khiến anh Thịnh khá phân vân.

"Mẹ mình tuổi cao, hơi yếu trong khi các con nhỏ tuổi, hiếu động nên mình sợ đi xe máy tới sống lưng khủng long không an toàn", anh Thịnh cho biết.

Con rể “tháp tùng bố mẹ vợ 80 tuổi chu du 5500km xuyên Việt, chi phí tiết kiệm bất ngờ - Ảnh 4.

Ông Vân - bố vợ anh Thịnh thích chinh phục "Sống lưng khủng long"

Con rể “tháp tùng bố mẹ vợ 80 tuổi chu du 5500km xuyên Việt, chi phí tiết kiệm bất ngờ - Ảnh 5.
  

Cả gia đình ngắm biển mây ôm trọn núi

Nhưng thấy sự hào hứng của bố mẹ, anh Thịnh quyết định sẽ để các cụ trải nghiệm. Khi đến Tà Xùa, gia đình anh Thịnh thuê người bản địa, chở bằng xe ôm. Hôm đó là 29 Tết, cả nhà được chiêm ngưỡng biển mây ôm trọn không gian, phong cảnh hùng vĩ, choáng ngợp vô cùng.

Tuy nhiên, vì đi đúng dịp Tết nên anh Thịnh cũng gặp không ít khó khăn. Hàng quán đóng cửa nhiều, đường vắng vẻ, cây xăng thậm chí cũng không hoạt động. Anh Thịnh nhớ nhất lần cả nhà phải hạ bếp nấu mì tôm ăn tạm vì quá đói. Thế nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ, ấm áp.

Tổng quãng đường vợ chồng anh di chuyển trong cả hành trình là 5.500km. Riêng chi phí cho việc ăn uống, xăng xe, tiêu vặt, khách sạn, phí cầu đường,... khoảng 50 triệu đồng. Chi phí bảo dưỡng xe trước chuyến đi gồm thay lốp, dầu nhớt, bố thắng xe, một số bộ phận cân bằng và giảm xóc,... hết khoảng 30 triệu đồng.

Chi phí ăn uống, tiêu vặt, ngủ nghỉ... hết khoảng 50 triệu

Con rể “tháp tùng bố mẹ vợ 80 tuổi chu du 5500km xuyên Việt, chi phí tiết kiệm bất ngờ - Ảnh 8.

3 con nhỏ của anh Thịnh hào hứng khi đi qua mỗi vùng đất

Chuyến đi kết thúc với nhiều thước ảnh đẹp cùng nhiều kỷ niệm khó quên. Điều khiến anh Thịnh hối tiếc nhất là không thể thực hiện hành trình này sớm hơn.

"Nếu chuyến đi này thực hiện sớm hơn, khoảng tầm 10 năm trước đổ lại thì tốt biết mấy. Nhưng không sao, rất may vì bố vợ mình dù ở tuổi 80 nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, nhiệt huyết như 20. Mình cũng muốn có cuộc đời như vậy và hy vọng các con mình cũng được trải qua quãng thời gian đẹp này", anh Thịnh chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại