Đâm bố mẹ vợ gục trên vũng máu rồi bình thản ra ghế đá ngồi

Nguyễn Song |

Đang ở trong phòng, vợ chồng ông Tám bị con rể cầm dao đâm liên tiếp khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Hung thủ của vụ án mạng này là Nguyễn Văn Viện (SN 1987, quê H.Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), con rể vợ chồng ông Lê Văn Tám (SN 1950) và bà Nguyễn Hồng Vân (SN 1952, vợ ông Tám, hộ khẩu quận 11).

Trước đó, khoảng 14h ngày 20/9, người dân trong khu trọ ở hẻm C11, ấp 3, xã Tân Kiên (H.Bình Chánh, TP.HCM), nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phía phòng ông Tám nên đã chạy qua xem có chuyện gì xảy ra.

Khi nhiều người sang tới nơi thì bàng hoàng phát hiện vợ chồng ông Tám có nhiều vết thương trên người, máu chảy nhiều, cả 2 năm bất động và gã con rể thì vẫn trong phòng, người nồng nặc mùi rượu.

Mọi người hốt hoảng gọi cấp cứu đưa 2 nạn nhân tới Bậnh viện huyện Bình Chánh để cấp cứu nhưng ông Tám đã tử vong trước đó, bà Vân bị thương.

Khi thấy mọi người chạy vào phòng thì Viện đi ra ngoài ghế đá ngồi chờ công an đến bắt.

Ngay sau khi nhận tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã Tân Kiên và Công an huyện Bình Chánh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, Nguyễn Văn Viện kết hôn với con gái ông Tám là chị Nguyễn Thị Anh Đ. (SN 1990) từ khá lâu và hiện đã có một cháu trai 9 tuổi. Năm 2007, vợ chồng Viện chuyển về ấp 3, xã Tân Kiên thuê trọ để sống.

Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn nên bà con xóm trọ đã quyên góp hơn 10 triệu đồng để giúp đỡ nạn nhân và UBND xã cũng mua quan tài cho người xấu số.

Hiện Nguyễn Văn Viện đã bị cơ quan điều tra tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại