Còn những HLV như Đức Thắng, sẽ còn nhiều bi kịch Anh Khoa

Tâm Anh |

Tưởng chừng như câu chuyện Quế Ngọc Hải - Anh Khoa đã khép lại, thì sáng nay, HLV trưởng SLNA Đức Thắng lại một lần nữa xới lại vết đau bằng những phát biểu khá lạnh lùng.

1. HLV này phát biểu: "Anh Khoa giải nghệ là chuyện không ai mong muốn. Trong bóng đá cũng như cuộc sống đời thường, luôn có sự va chạm. Đó được xem như tai nạn nghề nghiệp", "Tôi mong mọi người nhìn nhận một cách tích cực, đừng có khắc nghiệt với Anh Khoa, cũng như Ngọc Hải".

HLV Đức Thắng là ai, đã làm gì cho Anh Khoa, cũng như Quế Ngọc Hải?

Quay lại với thời điểm cuối tháng 12 năm 2015, Đức Thắng - lúc ấy là HLV phó của SLNA chính là người cùng Quế Ngọc Hải đem tiền đến đền bù cho gia đình Anh Khoa, và được cho là người tham gia tích cực vào màn "diễn trò" lố bịch bôi nhọ gia đình cầu thủ này, cũng như đại diện đội bóng sông Hàn.

Chuyện là ngay sau khi giao đủ số tiền hơn 800 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, Quế Ngọc Hải liên tục có những phát ngôn buồn bã, thậm chí là bi kịch. Hải phát biểu trên các báo rằng: "Tôi nói đừng đếm tiền nhưng họ không nghe". Bên cạnh lời nói của trung vệ SLNA là những bức ảnh chứng minh.

Còn những HLV như Đức Thắng, sẽ còn nhiều bi kịch Anh Khoa - Ảnh 1.

Những bức ảnh như thế này được Quế Ngọc Hải chia sẻ để đạt mục đích của mình.

Trong các bức ảnh đó, ông Trần Thanh - cha Anh Khoa, cùng bà Huỳnh Thị Kim Phước - kế toán CLB SHB Đà Nẵng cặm cụi ngồi đếm các cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng với tổng số 834 triệu đồng.

Những bức ảnh này, cùng phát ngôn của Quế Ngọc Hải khiến người hâm mộ thể thao cả nước bức xúc với cách hành xử của phía SHB Đà Nẵng khi coi vụ việc như "buổi bán tôm bán cá ngoài chợ".

Quế Ngọc Hải phát ngôn: "Tôi có nói rằng tiền vừa rút ở ngân hàng không cần phải đếm, hoặc nếu đếm thì đếm ở chỗ khác. Tôi nghĩ gia đình Anh Khoa sẽ cảm thấy ái ngại khi đổ cả đống tiền ra bàn rồi ngồi đếm. Trước sự chứng kiến của phóng viên cùng nhiều người khác, tôi thấy ngán ngẩm khi phía CLB Đà Nẵng lại làm như vậy".

Nhưng đằng sau những lời nói tưởng chừng chứa đầy tâm sự buồn thảm và bức xúc của Quế Ngọc Hải là một câu chuyện hoàn toàn khác, thậm chí ngược 180 độ.

Ngày ấy, ngay khi liên lạc được với HLV Đức Thắng, bà Phước lập tức đề nghị phía SLNA chuyển tiền vào tài khoản của Anh Khoa hoặc CLB SHN Đà Nẵng. Tuy nhiên, đề nghị này lập tức bị từ chối.

Còn những HLV như Đức Thắng, sẽ còn nhiều bi kịch Anh Khoa - Ảnh 2.

Nguyên HLV phó SLNA Nguyễn Đức Thắng (đội mũ) trong những bức ảnh kế toán CLB SHB Đà Nẵng và bố Anh Khoa đếm tiền.

Sau đó, ông Thắng cùng Quế Ngọc Hải mang theo ba lô tiền đến nhà Anh Khoa. Chính HLV Đức Thắng yêu cầu bà Phước trình bày mọi khoản chi phí điều trị chấn thương của Anh Khoa, sau đó "Ông Thắng đưa ra cái túi màu đen, lấy ra 16 cọc tiền toàn 500.000 đồng. Tổng số theo lời ông Thắng là 800 triệu đồng.

Sau đó ông Thắng lấy từ túi quần ra một số tiền khác mệnh giá 500.000 đồng với tổng số là 30 triệu đồng. Tiếp đó, ông Thắng mở ví lấy thêm 4 triệu đồng khác đặt lên bàn và yêu cầu đại diện SHB Đà Nẵng cùng bố Anh Khoa tiến hành kiểm đếm", một phóng viên có mặt tại buổi làm việc cho biết.

Bà Huỳnh Thị Kim Phước - kế toán trưởng CLB SHB Đà Nẵng cũng cho hay: "Chuyện chuyển nhượng cầu thủ hàng chục tỷ đồng, CLB cũng đều chuyển khoản, mà có hơn 800 triệu đồng họ lại không chịu. Họ yêu cầu đếm thì chúng tôi phải đếm vì đó là tiền mặt. Những bức ảnh đó là có thật, nhưng nguyên nhân rõ ràng không phải xuất phát từ chúng tôi".

2. Sáng nay, HLV Đức Thắng phát biểu hùng hồn: "Mỗi người có cơ địa khác nhau. Abass hay Cavin cũng gãy chân, chấn thương nặng nhưng có thể trở lại còn Anh Khoa không được may mắn như vậy. Cuộc sống khắc nghiệt thế. Có thể may mắn với người này và không may mắn cho người khác".

Theo HLV Đức Thắng, bị kịch mất nghiệp của Anh Khoa là do "đen thôi", nhưng quên mất rằng pha phạm lỗi của Thanh Hào với Abass là ham bóng và vô tình dẫn đến chấn thương, dù nặng, còn pha vào bóng của Quế Ngọc Hải, theo như lời của HLV Lê Thụy Hải: "Quế Ngọc Hải đừng biện minh gì cả, chỉ nên ăn năn hối lỗi thì hơn. Đó là một pha bóng bạo lực, mang tính triệt hạ đối thủ, không thể chấp nhận được".

Pha triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa.

Và có lẽ HLV trường SLNA quên mất rằng những hình ảnh của hai pha phạm lỗi ấy vẫn còn lù lù đấy, là một người bình thường xem qua cũng có thể dễ dàng thấy sự khác nhau về bản chất giữa chúng.

Rau nào sâu ấy, chẳng trách gần một năm sau, ở VCK AFF Cup 2016, Quế Ngọc Hải chẳng hề ngại ngùng phát biểu: "Chơi xấu và bạo lực là một phần của bóng đá. Sự va chạm trong bóng đá là điều hết sức bình thường. Tôi nghĩ các cầu thủ nên làm quen và chấp nhận điều đó".

Thanh Hào phạm lỗi với Abass

Sáng nay, cuối lời phát biểu của mình, HLV Đức Thắng vẫn ra sức thanh minh cho Quế Ngọc Hải và SLNA: "Cứ nghĩ xem, một vụ tai nạn chết người cũng chỉ đền bù 100, 200 hay 300 triệu đồng. Còn ở đây, chúng tôi đã làm hết sức mình, đưa chữa trị ở nơi tốt nhất với mong muốn cậu ấy có thể trở lại, song việc cậu ấy giải nghệ là điều quả thật đáng tiếc".

Vâng, tiền của Ngọc Hải, của SLNA to thật. Anh Khoa đừng nên tủi thân, gia đình cầu thủ này đừng nên đau lòng. Họ nên cảm thấy may mắn và biết ơn với chính những người gây nên tai họa cho bản thân, gia đình mình, cũng như đem câu chuyện buồn đấy ra làm trò với thiên hạ.

"Hải ơi đừng sợ", bởi có nguyên HLV trưởng SLNA Hữu Thắng xin giảm án để đưa cậu trở lại ĐTQG, bởi có đương kim HLV SLNA Đức Thắng lên tiếng: "Đừng có khắc nghiệt với Ngọc Hải".

Phần còn lại, thiết nghĩ tên phim xin được dành cho khán giả...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại