Con gái xin bố 600.000 đồng đóng học, chỉ cần chốt 1 câu cuối là bố sợ 'xanh mặt', không cho không được

Vân Trang |

Cô con gái lém lỉnh và hiểu tính bố mình quá.

Trẻ em là chúa nghịch ngợm và phá phách nhưng người lớn nào có thể dỗi được chúng. Nhiều ông bố bà mẹ thừa nhận, lắm khi con cái dù gây chuyện làm họ dở khóc dở cười, nhưng bởi vì thái độ nhận lỗi quá đáng yêu nên đành cho qua.

Mới đây, một cô bé đã có màn xin tiền bố vô cùng lém lỉnh. Cô nhóc xin tới gần 700.000 đồng cho các chi phí đóng học, áo lớp... nhưng chỉ bằng 1 câu chốt cuối, chắc chắn khiến người bố không thể nào không cho được.

Cụ thể, cô bé đã gửi giấy nhắn cho bố như sau: "Bố ơi! cho con xin 600 nghìn tiền học phụ đạo, đi về nguồn, áo lớp. Và 34 nghìn tiền ngủ tuần trước và 3 nghìn tiền mua nghệ hôm qua. Mẹ đã đồng ý".

Con gái xin bố 600.000 đồng đóng học, chỉ cần chốt 1 câu cuối là bố sợ xanh mặt, không cho không được - Ảnh 1.

Ông bố cũng phải cảm thán: "Con gái để tờ giấy trong ví thế này thì chịu rồi", như một lời khẳng định: Mẹ đã đồng ý rồi thì bố cũng đành phải chiều theo thôi. Chắc hẳn không ít ông bố cũng có chung nỗi lòng với tình huống này, có mẹ là "nóc nhà" nên ý kiến học tập nào của con cái cũng đều cần mẹ duyệt là được rồi.

Bên dưới bài viết, nhiều người đã bình luận chia sẻ nỗi lòng với người cha:

- "Bố con đáng yêu hết sảy".

- "Điểm mấu chốt là ở mẹ. Mẹ gật đầu thì bố cứ việc triển khai thôi".

- "Căn bản chỉ cần xin mẹ là đủ. Còn bố răm rắp nghe theo, chi tiền đóng học cho con thôi".

- "Có khi nào cô bé cố tình viết dòng cuối để xin được tiền của bố không nhi?".

- "Bé gái quá thông minh. Chỉ cần một mảnh giấy mà khiến bố không thể cự cãi được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại