Con gái lớn của Kiều Trinh: Cha mẹ chia tay, hết lòng thương các em cùng mẹ khác cha

Nguyễn Huy |

Cha mẹ chia tay lúc Thanh Tú vừa tròn 5 tuổi. Dẫu vậy lần nào nhắc đến ba, Thanh Tú đều khóc.

Sống xa mẹ và thiếu vắng hơi ấm của người cha vào độ tuổi còn non, thế mà Thanh Tú - con gái lớn diễn viên Kiều Trinh, lớn lên mạnh mẽ như cây xương rồng trên cát. Bởi vì, trong thâm tâm bé Tú ngày xưa đã từng hứa với ba rằng sẽ cố gắng nên người để ba hãnh diện với xóm giềng. Nhưng ba đã ra đi trước khi nhìn thấy Thanh Tú trưởng thành.

Tuổi thơ thiếu thốn

Nghệ sĩ Kiều Trinh xuất thân là một cô thợ may. Hồi sinh ra bé gái đầu lòng Nguyễn Cẩm Tú chị vẫn còn là cô công nhân của xưởng may. Ở tuổi 16, Nguyễn Cẩm Tú được đổi tên thành Thanh Tú, đó là lúc cô gái trẻ bước những bước chân đầu tiên vào điện ảnh.

Lúc Kiều Trinh chưa trở thành nghệ sĩ, vợ chồng còn đầm ấm hòa thuận nên bé Cẩm Tú có trọn vẹn tình cảm gia đình ấm áp. Nhưng cuộc sống khó khăn, cộng với khát vọng nghệ thuật khiến Kiều Trinh muốn tìm kiếm cho mình một công việc mới.

Chị tham gia tuyển chọn diễn viên và được chọn vào vai nữ chính bộ phim nghệ thuật "Mùa len trâu" của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Đó là vai diễn đầu đời của chị.

Con gái lớn của Kiều Trinh: Cha mẹ chia tay, hết lòng thương các em cùng mẹ khác cha - Ảnh 1.

Diễn viên Thanh Tú.

Dù mới lần đầu đóng phim nhưng diễn xuất của Kiều Trinh khiến đạo diễn tâm đắc. Tài năng của Kiều Trinh đã góp sức vào thành công đặc biệt cho bộ phim này, ở trong nước lẫn hải ngoại. Từ đó, Kiều Trinh chính thức dấn thân vào nghệ thuật thứ bảy.

Tuy nhiên, trong đời sống hôn nhân của cô đã xảy ra nhiều bất hòa. Mâu thuẫn kéo dài dẫn đến kết cục hai vợ chồng ly dị. Lúc đó, bé Thanh Tú vừa tròn 5 tuổi, độ tuổi như cánh chim non cần được chở che.

Vì mẹ đóng phim nên phải gửi bé Tú cho ông bà ngoại nuôi nấng. Nhà ông bà nghèo và mẹ cũng phải tay làm hàm nhai, vất vả mưu sinh, nên ông bà ăn gì bé Tú ăn nấy.

Có hôm bữa ăn chỉ là cá khô, có khi chỉ có gói mỳ cũng xong. Thế nhưng bé Tú không hề đòi hỏi. Em trải qua sự khó khăn, thiếu thốn bằng tâm thế chấp nhận.

Nhớ lại tuổi thơ của mình, Thanh Tú cho biết: "Ngày ấy em chưa đủ lớn để phân tích rõ mọi điều, nhưng em biết mình thiếu thốn so với bạn bè xung quanh.

Mỗi lần nhìn thấy mẹ vất vả mưu sinh để nuôi em và lo cho ông bà, em thấy thương mẹ lắm. Vì thế, em tự nhủ phải thật ngoan. Em không giải thích được vì sao em không vòi vĩnh và đòi hỏi. Giờ nhớ lại, em thấy hình như đó là bản năng thích ứng và tồn tại của mình".

Con gái lớn của Kiều Trinh: Cha mẹ chia tay, hết lòng thương các em cùng mẹ khác cha - Ảnh 2.

Và tạo hình trong phim điện ảnh Người bất tử sẽ ra rạp trong thời gian tới.

Khả năng hóa thân bẩm sinh

Thanh Tú lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất. Tình thương của mẹ thì đong đầy nhưng hoàn cảnh khiến mẹ con không chung nhà. Tình thương của cha cũng dày lắm nhưng không được sống gần nhau nên cô bé có phần thiếu sự bảo bọc và dạy dỗ.

Ấy vậy mà em chưa từng oán trách số phận, hay tâm lý bị dao động dẫn đến hành động nổi loạn. Em vẫn ngoan ngoãn học hành chăm chỉ. Đến một ngày ba của Tú bị bệnh nặng. Lúc đó cha con mới được gần nhau.

Cha nắm tay bé Tú dặn "con phải học hành cho đến nơi đến chốn, kiếm công việc ổn định, đừng sống khổ như cha mẹ". Tú khóc thật nhiều và hứa với ông sẽ không làm cha thất vọng. Từ đó Tú tập trung vào việc học và học rất giỏi.

Thế nhưng cuộc đời có những sự chuyển đổi không ai biết trước. 16 tuổi, Thanh Tú được đạo diễn Lê Văn Kiệt chọn vào vai nữ chính của phim điện ảnh có tựa đề "Dịu dàng". Giống như mẹ Kiều Trinh, lần đầu chạm ngõ điện ảnh đầy bỡ ngỡ nhưng Thanh Tú làm đạo diễn hài lòng qua khả năng diễn xuất bẩm sinh.

Sau bộ phim này, Thanh Tú được mời vào hàng loạt vai chính và thứ chính của gần một chục dự án phim điện ảnh khác.

Những phim đã chiếu có "Song lang", "Những tháng năm rực rỡ", "11 niềm hy vọng"... và sắp tới đây là "Người bất tử" của đạo diễn Victor Vũ sẽ ra mắt công chúng. Trong phim này Thanh Tú vào vai Duyên, một phụ nữ trẻ nhưng có cuộc đời truân chuyên.

Con gái lớn của Kiều Trinh: Cha mẹ chia tay, hết lòng thương các em cùng mẹ khác cha - Ảnh 3.

Thanh Tú và mẹ, nghệ sĩ Kiều Trinh đi dâng hương cúng Tổ.

Nói về vai diễn này, Thanh Tú tiết lộ: "Em năm nay 21 tuổi, chưa có chồng. Nhân vật Duyên trong Người Bất Tử dù còn trẻ nhưng đã có chồng và con. Cuộc đời chị ấy đầy thăng trầm.

Đạo diễn Victor Vũ chọn em vào nhân vật này vì anh thấy trên gương mặt và ánh mắt của em toát lên vẻ mạnh mẽ, nhưng có cả chịu đựng cùng nỗi khổ hạnh của người phụ nữ truân chuyên.

Để lột tả tốt tính cách này, em hồi tưởng lại nỗi đau mà mẹ em đa trải qua. Em nhớ lại tất cả bi kịch và nhập tâm vào vai diễn".

Chỗ dựa tinh thần cho mẹ

Sau khi Kiều Trinh chia tay với ba Thanh Tú, một thời gian sau, chị bước thêm bước nữa. Chị sinh thêm một con trai và con gái.

Trong thời gian này, Kiều Trinh tiếp tục gặp thăng trầm trong đời sống hôn nhân. Người bạn đời sau này, rất thương yêu chị nhưng cũng rất nóng tính. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn, có lúc anh vũ phu với chị.

Đôi lần, vì không kiềm chế cơn nóng giận, anh đã đánh chị vỡ trán, phải nhập viện cấp cứu. Cơn chấn động thần kinh khiến cho Kiều Trinh lúc nhớ, lúc quên. Tâm tính nóng giận bất thường. Những lúc như thế Thanh Tú luôn ở bên cạnh mẹ, an ủi và động viên.

Con gái lớn của Kiều Trinh: Cha mẹ chia tay, hết lòng thương các em cùng mẹ khác cha - Ảnh 4.

Dù cùng mẹ khác cha nhưng Thanh Tú rất thương các em.

Những lúc mẹ gặp bế tắc trong tình cảm lẫn tiền bạc, Thanh Tú luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ mẹ những gì cần làm và cần tránh.

Nhờ vậy, Kiều Trinh bình tĩnh và sáng suốt hơn trong hành động. Nhưng cũng từ đây, Thanh Tú nhận thấy mình không được yếu đối, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho người mẹ bất hạnh của mình.

Thanh Tú thương yêu các em cùng mẹ khác cha của mình hết lòng. Đi đóng phim, dự sự kiện được bao nhiêu tiền, đều giao hết cho mẹ để lo các em. Bản thân Thanh Tú không chi phí nhiều, kể cả quần áo và mỹ phẩm, dù đã trở thành một cái tên ghi dấu ấn trong giới showbiz.

Quan trọng hơn, Thanh Tú biết lo cho mình một tương lai xa hơn. Đó là tập trung vào hành trình tri thức. Cô muốn trang bị kiến thức để sau này, nếu không còn may mắn được ăn cơm tổ nghiêp trong ngành nghệ thuật thì cũng có kế sinh nhai.

Thanh Tú mê vẽ và học chuyên ngành thiết kế đồ họa đã được 2 năm. Đây là công việc mà cô yêu thích không kém diễn xuất. Cô đam mê nó vì tính chất của thiết kế mỹ thuật cũng liên quan đến điện ảnh, nhưng có tính ổn định và bền vững hơn.

Thế nên dù khởi đầu sự nghiệp diễn viên đẹp như mơ với số vốn lận lưng gần một chục phim điện ảnh. Giọng hát khỏe và truyền cảm, nhưng Thanh Tú vẫn không khai thác triệt để thế mạnh đang có của mình.

Con gái lớn của Kiều Trinh: Cha mẹ chia tay, hết lòng thương các em cùng mẹ khác cha - Ảnh 6.

Thanh Tú bật khóc khi nhắc tới cha ruột.

Khách quan mà nói thì gia đình cô không đủ tiền để thuê một quản lý hoạch định tương lai. Còn giao cô cho công ty quản lý thì Kiều Trinh e ngại sự nghiệp của cô rẽ sang hướng khác.

Về suy nghĩ chủ quan, Thanh Tú là một cô gái hiểu mình muốn gì. Cô chỉ làm những gì mình thực sự thích chứ không ham hố chạy theo sự hào nhoáng. Cô muốn mình thực hiện đúng được lời hứa với cha: trở thành một người có tri thức và có một cái nghề ồn định để không khổ như cha mẹ.

Sau đó cô để mọi thứ diễn ra tùy theo duyên phận. Bởi giờ đây Thanh Tú chỉ mới 21 tuổi. Cô còn có một khoảng thời gian 30 năm hay 40 năm sống đời sống diễn viên. Thanh Tú không vội vã vì quan niệm: tất cả mọi việc đều có sự sắp xếp của định mệnh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại