Con gái 4 tuổi bị bắt cóc, người mẹ sững sờ trước danh tính hung thủ

Tiểu Lam |

Ông ngoại bắt cóc cháu gái sau đó tống tiền chính con đẻ 1,6 tỷ đồng khiến nhiều người bàng hoàng, không tin đây là sự việc có thật.

“Giao 1,6 tỷ ra đây không đừng hòng gặp lại con mày” , câu nói đe doạ từ kẻ bắt cóc khiến người mẹ bàng hoàng. Bởi giọng nói quen thuộc phía bên kia đầu dây không phải ai khác lại chính là giọng của bố đẻ cô. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì ông ngoại lại bắt cóc cháu gái 4 tuổi sau đó tống tiền chính con gái mình?

Kỳ án quanh ta: Ông ngoại bắt cóc cháu gái tống tiền con đẻ 1,6 tỷ đồng

Theo đó, vụ bắt cóc tống tiền được cho là hoang đường này xảy ra vào năm 2015 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sự việc này đến nay vẫn khiến nhiều người phải sững sờ, bởi danh tính hung thủ và sự tình sau đó quá éo le.

Vụ bắt cóc hoang đường

Vào một ngày thu năm 2015, sau khi tới trường đón con nhưng không thấy. Trong lúc hoảng loạn tìm kiếm, cô Viên nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Hắn ta yêu cầu gia đình cô chuẩn bị 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng). Vào những năm 2015, cộng thêm điều kiện gia đình không mấy khá giả, thì 1,6 tỷ đồng này là khoản tiền không nhỏ với gia đình cô. Tuy nhiên, thay vì bàng hoàng trước khoản tiền chuộc không hề nhỏ. Cô Viên lại giật mình kinh hãi khi nhận ra, kẻ bắt cóc con gái mình chính là Viên Khánh Sinh, bố đẻ của cô.

Con gái 4 tuổi bị bắt cóc, người mẹ sững sờ trước danh tính hung thủ - Ảnh 1.

Ông ngoại bắt cóc cháu gái sau đó tống tiền chính con đẻ 1,6 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Vì thấy bố đẻ có dấu hiệu quá khích, lo lắng con gái gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nên cô Viên đã báo cảnh sát. Bằng nghiệp vụ, không lâu sau phía cảnh sát đã bắt được Viên Khánh Sinh và giải cứu cô bé 4 tuổi thành công.

Con gái 4 tuổi bị bắt cóc, người mẹ sững sờ trước danh tính hung thủ - Ảnh 2.

Người đàn ông cho rằng con gái không có ý tốt và chỉ muốn tống mình vào tù. Ảnh minh hoạ

Sau đó, Viên Khánh Sinh đã phải chịu án tù 8 năm vì hành vi phạm pháp của mình. Ngày bị bắt, ông ta liên tục nói rằng: “Tao đã 65 tuổi rồi, vậy mà còn bị con gái tống vào tù. Nó rõ ràng không có ý tốt, nó chỉ mong tao chết sớm”.

Chuyện gì đã xảy ra

Quay ngược thời gian về nhiều năm trước, khi gia đình cô Viên vẫn êm đềm hạnh phúc. Theo chia sẻ, cô Viên sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Bố từng có duyên buôn bán nên việc làm ăn của gia đình rất thuận lợi.

Tuy nhiên, sau khi trở thành người giàu có, ông Viên Khánh Sinh lại ngã vào rượu bia và cờ bạc đỏ đen. Gia đình từng khá giả nhưng sau thời gian “nướng tiền” vào rượu chè, bài bạc, gia đình ông Viên rơi vào cảnh nợ nần. Thậm chí sau cùng phải bán cả nhà đi để bù vào tiền nợ.

Con gái 4 tuổi bị bắt cóc, người mẹ sững sờ trước danh tính hung thủ - Ảnh 3.

Cuộc đời của Viên Khánh Sinh "chạm đáy" sau khi dính vào cờ bạc đỏ đen. Ảnh minh hoạ

Chưa dừng lại ở đó, vì rượu bia liên tục, ông Viên mắc bệnh ung thư dạ dày. Quá trình điều trị tốn kém vô cùng khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Gia đình vốn hạnh phúc nay rơi vào hố sâu tuyệt vọng của cãi vã, nợ nần, bệnh tật.

Sau khi ly hôn vợ Viên Khánh Sinh rơi vào trầm cảm, u uất. Nhưng thay vì đứng dậy làm lại từ bàn tay trắng, ông ta càng đâm đầu vào cờ bạc đỏ đen. Từ đó nợ nầm chồng chất, cứ mỗi khi không có khả năng chi trả, lại bị chủ nợ siết cổ đòi tiền. Ông Viên tìm tới gia đình con gái xin tiền. Tuy nhiên nhiều lần lặp lại như vậy khiến con gái ông không thể chấp nhận nổi.

Cô Viên thẳng thừng từ chối yêu cầu của bố đẻ, cả hai xảy ra tranh cãi gay gắt và ông Viên bỏ đi. Cứ nghĩ mọi chuyện ổn thoả, thì ông Viên lại chọn cách bắt cóc cháu gái 4 tuổi để đòi con gái phải đưa 500.000 NDT tiền chuộc.

Đây chính là lý do vì sao gia đình ông lại rơi vào thảm kịch con tố cáo cảnh sát bắt bố đẻ đi tù như vậy.

Bức thư cứu rỗi

Sau khi vào tù, ngày nào ông Viên cũng chửi bới con gái thậm tệ. Ông ta cho rằng bản thân vô phúc khi bị chính con gái tống vào tù. Những lời lẽ cay độc ấy cô Viên không nghe thấy, cô thậm chí còn chưa tới thăm bố đẻ từ sau khi vào tù.

Tuy nhiên, sau thời gian vào tù, từ cay cú con gái, ông Viên dần dần rơi vào khủng hoảng và sợ hãi. Ông ta lo lắng rằng bản thân bị bỏ rơi và sẽ chết một mình trong tù mà không có người thân bên cạnh. Bệnh trầm cảm của ông Viên ngày một nặng khiến cảnh sát phải can thiệp.

Phía quản lý trại giam đã phải tìm cách liên hệ với người vợ cũ của ông Viên, sau đó nhờ bà tìm cách hoà giải và gắn kết ông Viên lại với gia đình. May mắn là vợ cũ của ông Viên là một người phụ nữ nhân hậu, thấu tình đạt lý. Sau khi hiểu được sự tình, bà đã đứng ra nói chuyện với con gái và giúp hai cha con làm hoà.

Con gái 4 tuổi bị bắt cóc, người mẹ sững sờ trước danh tính hung thủ - Ảnh 5.

Ông Viên lo lắng rằng mình sẽ chết trong tù một mình không có người thân bên cạnh. Ảnh minh hoạ

Sau cùng, cô Viên đã gửi một bức thư vào trong tù cho bố. Nội dung bức thư giãi bày hết tâm sự nhiều năm, cô cũng tha thứ cho việc ông bắt cóc con gái mình. Bức thư còn viết rằng cháu ngoại vẫn rất mong ông tới chơi và hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ông.

Sau khi đọc xong lá thư, ông Viên không kìm được oà lên khóc nức nở. Ông phân trần rằng: “Tôi chưa từng có ý hại cháu gái, cháu tôi đáng yêu như vậy, sao tôi nỡ làm hại con bé chứ. Tôi chỉ là cùng quẫn quá nên mới hành động hồ đồ như vậy thôi”.

Từ sau ngày nhận được bức thư, ông Viên Khánh Sinh dừng như trở thành con người mới. Ông tâm sự bản thân sẽ từ bỏ bài bạc, trân trọng sức khoẻ và luôn yêu thương người thân. Nếu còn khoẻ mạnh ra tù, ông sẽ bù đắp cho cô cháu gái bé bỏng của mình.

Qua vụ việc này gióng hồi chuông cảnh tỉnh mọi người tránh xa cám dỗ từ cờ bạc đỏ đen. Bởi “cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”, đừng để bản thân vướng vào vòng lao lý, để rồi đánh mất tương lai, đánh mất hạnh phúc gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại