Có vợ lại có cả bồ, người đàn ông đến hỏi thầy tu xem chọn ai thì nhận được đáp án bất ngờ

Thanh Hương |

Đến lúc buộc phải lựa chọn giữa người vợ đã chung sống bấy lâu và người tình trẻ, người đàn ông không biết làm thế nào, đành đến hỏi một thầy tu.

Có một số cặp đôi lớn tuổi đã từng nói với tôi rằng, đến một lúc nào đó, chồng hoặc vợ của bạn rồi cũng sẽ muốn lừa dối bạn, dù bạn có là người hoàn hảo hay tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa. Không có cuộc hôn nhân nào là suôn sẻ và hạnh phúc suốt cả cuộc đời, sẽ có những lúc sóng gió, thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả hai. 

Tất nhiên, con người rồi sẽ thay đổi, hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi, cảm xúc dành cho nhau cũng sẽ thay đổi, thế nhưng, đó có phải là lý do hợp lý để ngoại tình hay không? 

Câu chuyện dưới đây sẽ cho ta thấy rằng, dù bạn có gặp bất cứ vấn đề gì trong hôn nhân, cũng hãy dũng cảm đối mặt và giải quyết nó tận gốc. Nếu không thể, hãy giải thoát cho nhau, đừng bao giờ giẫm một chân trong cuộc hôn nhân, một chân ngoài hôn nhân, và để người yêu thương bạn phải tổn thương. 

Vì dù là đàn ông hay phụ nữ, ngoại tình cũng là một điều KHÔNG THỂ THA THỨ

Câu chuyện về người đàn ông muốn chọn hoặc vợ, hoặc nhân tình: Đi hỏi thầy tu và nhận được câu trả lời khiến bản thân xấu hổ

Có một người đàn ông thành đạt nọ xây dựng được một gia đình vô cùng hạnh phúc, đầm ấm với vợ và những đứa con xinh xắn. Vợ anh ta là kiểu người truyền thống, ở nhà chăm lo việc nội trợ và dạy dỗ con cái, để chồng toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp. 

Có vợ lại có cả bồ, người đàn ông đến hỏi thầy tu xem chọn ai thì nhận được đáp án bất ngờ - Ảnh 1.

Có vợ con đề huề, nhưng người đàn ông lại vẫn có bồ nhí ở bên ngoài. (Ảnh minh họa)

Nhìn từ bên ngoài, gia đình của người đàn ông này khiến nhiều người khác vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị bởi sự sung túc, đầy đủ và hạnh phúc, vui vẻ của họ. Thế nhưng, không ai biết rằng, thực ra, người chồng đã có nhân tình từ lúc nào. Cô ta chính là một trong số các nhân viên nữ cùng công ty với anh ta, vừa trẻ trung, xinh đẹp lại duyên dáng, khéo léo, khiến người khác giới thật khó mà cưỡng lại được. 

Người đàn ông tham lam duy trì mối quan hệ sai trái này được vài năm thì phát hiện cô bồ bé nhỏ của mình không còn muốn "ở trong bóng tối" nữa, mà muốn cùng anh ta đàng hoàng "bước ra ánh sáng". 

Điều này khiến người đàn ông băn khoăn suy nghĩ. 

Cô nhân tình vừa trẻ trung, xinh đẹp, lại có học thức, biết giao tiếp khéo léo, nếu lấy về làm vợ thì sẽ giúp được cho anh ta không ít, cuộc sống vợ chồng tất nhiên sẽ mới mẻ hơn, cũng là một điều tuyệt vời. 

Thế nhưng, vợ của anh cũng là một người rất tốt, cô ấy có lỗi gì đâu, lại là mẹ của bọn trẻ, người giúp anh ta chăm sóc, dạy dỗ con cái đến mười mấy năm trời, cũng không có điều gì phải chê trách. 

Vậy phải chọn ai bây giờ? 

Nghĩ không ra, anh ta nghe nói có một thầy tu ẩn dật, thông hiểu mọi đạo lý trên đời, chắc có thể giúp mình có câu trả lời thỏa đáng, nên tìm tới xin nhờ giúp đỡ. 

Sau khi nghe người đàn ông trình bày vấn đề, vị thầy tu không nói gì, lẳng lặng đi ra vườn, đem vào 2 chậu cây: 1 cậu hoa hồng và 1 chậu xương rồng, rồi hỏi anh ta: "Nếu được tặng 1 chậu, cậu sẽ chọn cái chậu nào?"

Có vợ lại có cả bồ, người đàn ông đến hỏi thầy tu xem chọn ai thì nhận được đáp án bất ngờ - Ảnh 2.

Nếu phải chọn giữa 1 chậu hoa hồng và 1 chậu xương rồng, cậu sẽ chọn chậu nào? (Ảnh minh họa)

Người đàn ông chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, đã trả lời luôn: "Ha ha. Tất nhiên là tôi chọn cây hoa hồng rồi".

Vị thầy tu nhìn anh ta rồi đáp lại bằng một giọng nghiêm khắc: "Câu trả lời này cho thấy cậu là một kẻ vừa nông cạn, vừa hời hợt, chẳng xứng đáng được tặng chậu hoa nào cả. Một số người đàn ông luôn bị say mê bởi sắc đẹp và sự phù phiếm, họ sẽ chọn những gì có vẻ long lanh và tỏa sáng nhất. 

Thật ra, đúng là hoa hồng thì rất đẹp, nhưng nếu không được chăm sóc tốt, nó sẽ héo tàn đi rất nhanh. Trong khi đó, cây xương rồng ban đầu trông chẳng có gì hấp dẫn và đầy gai góc, nhưng nó lại chịu được đủ mọi kiểu thời tiết nắng mưa thất thường, và qua thời gian, nó sẽ nở ra những bông hoa tuyệt vời. 

Có vợ lại có cả bồ, người đàn ông đến hỏi thầy tu xem chọn ai thì nhận được đáp án bất ngờ - Ảnh 3.

Đừng đánh giá thấp những cây xương rồng gai góc, sẽ có lúc bạn phải bất ngờ vì vẻ đẹp của chúng. (Ảnh minh họa)

Vợ của cậu biết rõ những điểm yếu, những thứ chưa hoàn hảo của cậu nhưng vẫn ở bên cậu, chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm cùng cậu. Còn cô nhân tình của cậu, có lẽ chỉ yêu cậu vì những ưu điểm dễ thấy, đó là vẻ ngoài bảnh bao và sự thành đạt cũng như sự cưng chiều của cậu mà thôi. 

Vợ cậu đã cùng cậu đi qua những tháng ngày khó khăn nhất đề có được ngày hôm nay, và dù ngày mai cậu có ra sao, cô ấy cũng không rời đi. Còn nhân tình của cậu, nếu ngày mai cậu phá sản, có lẽ cô ấy sẽ đi tìm một bến bờ khác. 

Cậu chọn chậu hoa hồng và từ chối chậu xương rồng. Nhưng tôi cho cậu biết nhé, cậu chẳng xứng đáng có được chậu hoa nào cả. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra sai lầm của mình, song có lẽ khi đó đã quá muộn mất rồi. Cậu đã có một viên kim cương ở nhà, nhưng lại bận rộn đi sưu tầm những viên sỏi ở ngoài đường..." 

Có vợ lại có cả bồ, người đàn ông đến hỏi thầy tu xem chọn ai thì nhận được đáp án bất ngờ - Ảnh 4.

 Theo Elite Readers

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại