Có nên kết hôn với người đàn ông rất tốt nhưng lại không yêu?

Tiểu Vy/VOV.VN (ghi) |

Chồng sắp cưới là người rất tốt, anh theo đuổi tôi đã hơn 3 năm, chúng tôi đã ăn hỏi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ làm đám cưới, nhưng tôi vẫn chưa có cảm giác yêu anh, tình cảm của tôi chỉ là quý mến, ngưỡng mộ.

Năm nay tôi đã 33 tuổi, ngoại hình ư nhìn, có công việc ổn định với mức lương khá cao, thế nhưng chuyện tình duyên lại rất lận đận. Tôi đã trải qua 3 mối tình nhưng đều bị người yêu "cắm sừng". Đến giờ tôi đã mất hết niềm tin vào tình yêu. Dù vậy suốt 3 năm qua vẫn có một người đàn ông luôn âm thầm theo đuổi, âm thầm bảo vệ, chăm sóc tôi trong mọi hoàn cảnh, dù tôi đã từ chối anh rất nhiều lần.

Có nên kết hôn với người đàn ông rất tốt nhưng lại không yêu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh là người đàn ông đàng hoàng, tử tế, học thức, dù không giỏi khoản ăn nói nhưng lại rất chân thành. Bố mẹ tôi khi biết anh thì rất quý, nhiều lần mời anh đến nhà ăn cơm. Sau thời gian dài anh theo đuổi, cùng với sự động viên từ gia đình, tôi đã thử mở lòng mình để bước vào mối quan hệ yêu đương với anh. Nhưng thực sự, tôi cũng chỉ coi anh như bạn, anh trai, không hề có cảm giác yêu đương. Anh đã cầu hôn tôi, không hiểu sao lúc ấy tôi lại đồng ý, chúng tôi cũng đã làm đám hỏi và chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đám cưới sẽ diễn ra. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy lo sợ, liệu mình có thể sống với một người không hề yêu hay không.

Mẹ và chị gái tôi đều nói rằng, anh là người tốt và yêu tôi thật lòng, một người như vậy khi sống chung, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến tôi yêu anh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng mình ngổn ngang, liệu tôi có nên bước tiếp hay dừng lại để suy nghĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại