Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon

Wendy |

Nấu ăn ngon quá cũng khổ cơ, giờ bố mẹ không muốn cho đi lấy chồng, cứ muốn con ở mãi bên mình và căn bếp gia đình thì làm thế nào?

Bố mẹ nào cũng thường dạy những cô con gái của mình rằng, phải học thật tốt nữ công gia chánh nấu nướng dọn dẹp nhà cửa thì mới nhanh chóng kiếm được tấm chồng. Chân lý đó ngàn đời nay vẫn vậy và các cô gái Việt thì vẫn luôn ngày ngày trau dồi cho mình cả rổ kiến thức làm món ăn quan trọng, như Phương Thủy dưới đây chẳng hạn.

Thủy nấu ăn rất ngon và có thể hoàn thành bữa cơm gia đình chỉ trong nháy mắt. Những tưởng khả năng này của cô sẽ được bố mẹ cho tốt nghiệp trường nhà để đi lấy chồng rồi thế nhưng mà hai bác lại đổi ý muốn giữ Thủy lại nhà lâu hơn để còn báo hiếu phục vụ bố mẹ những món ăn ngon nhất có thể.

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 1.

Phương Thủy đã có những lời tâm sự về chuyện nấu nướng cho gia đình của mình.

photo-1

Mâm cơm đơn giản mà ngon mắt do chính tay cô thực hiện.

photo-2

Được biết đến sau một bài viết đăng trên hội nhóm chuyên về nấu ăn và ăn uống, Thủy thực sự được các cô gái khác ngưỡng mộ bởi thành phẩm cô làm ra là những mâm cơm đủ màu sắc, hương vị ngon lành. Tuy chúng không phải là những thứ cao lương mĩ vị nhưng đối với một bữa ăn hàng ngày thì như thế là quá ổn.

"Trong hội mình có ai 22 - 23 tuổi mà ba mẹ chưa cho lấy chồng như mình không? Cứ nói rằng lấy chồng làm gì cho sớm con hè, nhưng thật ra đó không phải là lí do, mà lí do chính là mẹ và ba mình không phải vào bếp nên muốn giữ mình lại lâu hơn.

Mình ra trường và đi làm giờ hành chính, nhưng cũng cố gắng về nhà nấu cơm rồi ăn chung với ba mẹ, đi chơi đâu cũng vậy, đến bữa cơm vẫn cứ lo về, không phải sợ ba mẹ không nấu ăn, mà quen mất rồi, tới giờ là chạy về nấu cơm, ăn cơm dọn dẹp xong lại đi tiếp... Mình coi căn bếp là nơi khiến tớ thoải mái nhất, u buồn phiền muội, hay mệt mỏi mình đều vào bếp mặc dù chẳng có nấu được món gì siêu sao cho lắm đâu..."

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 4.

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 5.

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 6.

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 7.

Những món ăn ngon mà Thủy nấu cho gia đình khiến ai nhìn cũng phải gật gù.


Đó là những lời tâm sự của Thủy, một cô gái đã đến tuổi cập kê nhưng mà vẫn "không được đi lấy chồng" chỉ vì nấu ăn quá ngon. Thủy cho biết cô sinh năm 1996 và hiện đang sinh sống cùng bố mẹ, em trai ở Đak Lak và cơ duyên để nấu được những món ăn ngon thế này đều là do đi học xa phải tự lập từ ngày bé.

"Thật ra thì mình cũng không dám nhận là nấu ăn ngon đâu, chỉ là hay lăn vào bếp thôi. Từ  hồi lớp 7 mình đã đi học xa nhà nên hay tự tìm tòi và nấu nướng. Hiện tại mình đang là giáo viên ngoại ngữ của trường cấp 1, sống cùng bố mẹ nên hàng ngày vẫn đảm nhiệm phần hậu cần cho cả nhà".

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 8.

Hạnh ở cùng với bố mẹ nên cô nhận hết phần nấu nướng.

Khi nhìn những bức ảnh Thủy đăng lên, có nhiều bạn nói rằng mâm cơm nhà Thủy có vẻ nhiều đồ ăn quá so với 4 người, nhưng cô nàng cho biết do nhà hạn chế ăn cơm mà chủ yếu tập trung vào thức ăn, canh rau là chính nên mới vậy. Ngoài ra thời gian để chế biến món ăn của Thủy cũng rất nhanh thôi chứ không hề cầu kỳ.

"Mỗi ngày mình thường nấu cá, thịt và mất khoảng 30 - 45 phút cho mỗi bữa. Thường thì mẹ sẽ đi chợ buổi sáng về, mình chế biến sơ sơ ướp sẵn đó rồi lúc ăn là nấu thôi. Mình có cậu em trai cũng thích phụ bếp cho nên hay nhặt rau, rửa rau giúp cho nên cũng nhanh lắm".

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 9.

Thủy là giáo viên và cứ sáng sáng đi làm là cô đã sắp xếp đầy đủ cho bữa cơm gia đình.

photo-9


Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 11.

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 12.

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 13.

Chia sẻ thêm về chuyện tại sao nói bố mẹ không muốn đi lấy chồng, Thủy cho hay thật ra đó cũng chỉ là lời nói đùa thôi chứ bố mẹ nào mà lại muốn con gái mình ở giá cơ chứ. Tâm lý của bố mẹ có con gái lớn thì nửa muốn gả con đi nhưng cũng lại vẫn muốn giữ lại bên mình. 

Hơn nữa hiện giờ Thủy cũng chỉ mới có ngoài 20 tuổi thôi và vẫn phải chờ thời gian cho thật chín chắn hơn nữa, trưởng thành hơn nữa thì mới yên tâm bước đi theo chồng được.

Cô nàng giáo viên đã đến tuổi cập kê nhưng bố mẹ chỉ muốn giữ ở lại nhà, không cho đi lấy chồng vì... nấu ăn ngon - Ảnh 14.

Thật ra thì bố mẹ cũng chỉ muốn Thủy thật trưởng thành hơn rồi mới đi lấy chồng thôi chứ không phải vì lý do vui vui như cô nàng đã nói đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại