Có một tuổi trẻ rực rỡ và đầy đam mê trong Mùa Viết Tình Ca

Hân Như |

Một tuổi trẻ rực rỡ với những sai lầm, trả giá; một tuổi trẻ được đam mê và tình yêu dẫn lối. Tất cả cùng được "ướp" trong bầu âm nhạc lôi cuốn và hấp dẫn của Mùa Viết Tình Ca, ra rạp ngày 31/8 này.

Có một tuổi trẻ rực rỡ và đầy đam mê trong Mùa Viết Tình Ca - Ảnh 1.

Để làm phim ca nhạc, không có gì phù hợp hơn là khai thác những câu chuyện xung quanh đời sống âm nhạc. Tuy nhiên, điều đó vừa là lợi thế vừa đặt ra cho những người thực hiện thách thức không nhỏ.

Với Mùa Viết Tình Ca, khán giả hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm bởi đây là phim làm ra chất "phim ca nhạc" nhất từ trước đến nay của làng phim Việt, bao gồm cả phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Showbiz Việt ngỡ tưởng là nhỏ nhưng thế giới ấy có biết bao nhiêu chuyện đang (ngấm ngầm) diễn ra. Và đó hoàn toàn là những chất liệu quý để làm phim. Thực tế, có khá nhiều bộ phim thành công khi khai thác đề tài này.

Nhưng "Mùa viết tình ca" của NSX Live On, đạo diễn Thắng Vũ lại không khai thác quá sâu góc khuất của showbiz, mà chỉ xem đó như một cái cớ để kể một câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê của những người trẻ.

Có một tuổi trẻ rực rỡ và đầy đam mê trong Mùa Viết Tình Ca - Ảnh 2.

Nhân vật chính của phim là Bảo Trung (Issac đóng), một nhạc sĩ và là nhà sản xuất âm nhạc trẻ tài năng. Danh tiếng của anh đang lên như diều gặp gió, nhưng rồi phút chốc vỡ tan bởi scandal đạo nhạc.

Người tố anh không ai khác chính là trợ lý và cũng là người em thân thiết (Lâm Vinh Hải). Khi scandal của Bảo Trung nổ ra, báo chí thi nhau vạch mặt, người hâm mộ quay lưng. Cánh cửa tương lai dường như sắp sửa khép lại với Bảo Trung.

Tuy nhiên, với một người có đam mê, có khao khát; chấp nhận từ bỏ sự bảo bọc của gia đình để theo đuổi đam mê của mình, Bảo Trung hiểu rằng: Chỉ có công việc mới có thể "giải oan" cho mình.

Từ giã Sài Gòn hoa lệ, Bảo Trung một mình lái xe về hòn đảo vắng với tâm thế ấy. Trên đường, anh bất ngờ gặp Lam - một cô gái cá tính và "hơi khùng".

Lam (Phan Ngân) là con gái của một nhạc sĩ đã lựa chọn cuộc sống ẩn dật trong rừng, và cũng là nhân viên nơi quán bar của Hải "mèo" (Hoàng Phi) - người bạn thân từ hồi đại học với Bảo Trung. Những hờn giận, những hiểu lầm hay những mối quan hệ liên tiếp nảy sinh trên hòn đảo đó.

Có một tuổi trẻ rực rỡ và đầy đam mê trong Mùa Viết Tình Ca - Ảnh 3.

Không có nuối tiếc, không có u hoài; "Mùa viết tình ca" là bộ phim dẫn dắt khán giả thực sự sống với một tuổi trẻ của hiện tại với những sôi nổi, tươi tắn và sảng khoái.

Đó là một tuổi trẻ rực rỡ và lộng lẫy bởi những sắc màu đến từ chiếc áo, bức tường, cánh cửa, con thuyền… hay đến từ thiên nhiên với biển xanh, nắng vàng.

Tuổi trẻ ấy lộng lẫy và rực rỡ khi được bay bổng giữa gió và mây trời. Và đương nhiên, không thể thiếu những con người rất trẻ như Bảo Trung, Hải "mèo", Lam, Kim Chương (Puka)…

Nếu Issac là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt gần đây, thì "Mùa viết tình ca" là dấu ấn của lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của Phan Ngân - một gương mặt xinh đẹp và góc cạnh bước ra từ cuộc thi Gương mặt thương hiệu.

Phim cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất bên cạnh việc sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh của Issac. Trong khi đó, Phan Ngân lại mang tới lối diễn xuất tự nhiên, thiên về bản năng. Sự kết hợp này đã tạo nên những nét trẻ trung, mới mẻ và thú vị cho người xem.

Có một tuổi trẻ rực rỡ và đầy đam mê trong Mùa Viết Tình Ca - Ảnh 4.

Vì là phim ca nhạc nên âm nhạc đóng góp một phần đáng kể làm nên thành công của "Mùa viết tình ca".

Tuổi trẻ thời nào cũng cần đến âm nhạc. Người trẻ nào không từng đắm đuối, không từng mộng tưởng, không từng lắc lư theo những giai điệu, những ca từ trầm bổng, reo rắt, sôi động...

Trong "Mùa viết tình ca", âm nhạc có sự tiếp nối từ nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc Nguyễn Ánh 9 với "Buồn ơi, ta xin chào mi.

Khi người yêu đã bỏ ta đi"; đến âm nhạc của Lê Uyên Phương. Và rồi lắng lòng với những giai điệu du dương, bay bổng trong ca khúc chính của phim: "Ngày tháng ấy như trong cơn mơ. Ngày em đến bên anh bất ngờ..."

Có thể nói, nhà sản xuất âm nhạc Cao Trung Hiếu đã "thiết đãi" khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy thịnh soạn với 15 ca khúc được sử dụng trong phim, từ nhẹ nhàng sâu lắng đến sôi nổi tràn đầy nhiệt huyết như Nàng thơ, Dòng thời gian, Mặt trời của em, Huyền thoại người con gái, Một tình yêu, Lối thoát, Cảm nắng…

Và đặc biệt, khán giả sẽ không khỏi hưng phấn với màn trình diễn đầy hoành tráng qua ca khúc Vào hạ của nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Không chỉ đáp ứng phần nghe, màn trình diễn còn khiến khán giả thỏa mãn phần nhìn với những vũ điệu sôi động và trẻ trung.

Ngoài ra, bằng việc sử dụng bản nhạc Con đường màu xanh của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn cũng là một điểm nhấn cho bộ phim. Đó là một sự lựa chọn đầy khéo léo và phù hợp, giúp người xem vừa xúc động lẫn đồng cảm với tâm trạng của nhân vật.

Có một tuổi trẻ rực rỡ và đầy đam mê trong Mùa Viết Tình Ca - Ảnh 5.

Có lúc, âm nhạc như là một phương tiện để các nhân vật bộc lộ nỗi lòng của mình. Cũng có khi, âm nhạc là sợi dây kết nối giữa các nhân vật với nhau.

Các nhân vật giao tiếp với nhau bằng âm nhạc, hiểu nhau rồi đến với nhau cũng bằng âm nhạc. Có được hiệu ứng này, là một thành công của nhà sản xuất Cao Trung Hiếu và cũng là thành công của bộ phim.

"Mùa viết tình ca" là một hành trình nhìn nhận lại bản thân, để biết điều mình thực sự muốn và cần là gì. Sự nghiệp, danh tiếng liệu có phải là điều mà ai ai cũng đang muốn hay không?

Còn tình yêu, nhất là với những người đang hít thở trong bầu không khí nghệ thuật, điều đó có thực sự cần? Khán giả sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình trong "Mùa viết tình ca" hiện đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại