Có một kiểu người rõ ràng là ế chỏng chơ mà cứ bị đồn là đường tình tấp nập lắm

D BEE |

Chỉ vì vài hành động nhỏ mà vô tình bạn đã khiến đối phương nghĩ rằng bạn đang thích họ. Những lúc như thế, vui thì ít mà bực thì nhiều.

đã đáng sợ lắm rồi nhưng ế mà bị ai đó nghĩ rằng bạn đang thích người ta hoặc đang được người khác thích dù sự thật là... bạn vẫn "vườn không nhà trống" thì còn đáng sợ hơn gấp bội lần. Lúc này mọi cánh cửa giúp bạn tiến đến tình yêu như bị đóng lại bởi người ta nghĩ rằng bạn sắp tìm được nửa kia rồi còn đâu.

Vì một hành động hay một lý do nào đó mà có không ít người bỗng nhiên bị hiểu lầm rằng bạn đang thích họ.

Và cứ thế, họ ngộ nhận, họ đi kể với cả thiên hạ rằng bạn crush họ từ lâu và từ đây mà những người xung quanh tha hồ gán ghép bạn và người đó với nhau và chẳng cần quan tâm đến cảm giác của 2 nhân vật chính.

Thật sự những lúc như thế, vui thì ít mà bực thì nhiều.

Chủ đề này mới đây xuất hiện trên diễn đàn Top Comments đã nhanh chóng nhận được gần 10k lượt likes và rất nhiều bình luận của hội con trai.

Đa số cho rằng đôi khi chỉ cần một hành động siêu nhỏ như việc nhìn chăm chú một đứa con gái, chăm like, thả tim Facebook đứa đó hay đơn giản hơn cả là sau 1 buổi đi ăn chung, người đó vô tình tưởng rằng bạn đang có tình cảm với họ. Những lúc như thế, giải thích thì ngại mà im lặng thì thiệt thân.

Có một kiểu người rõ ràng là ế chỏng chơ mà cứ bị đồn là đường tình tấp nập lắm - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Duy Pham: "Buồn hơn là nó siêu xấu mà ảo tưởng sức mạnh. Phải chi nó có tí nhan sắc thì tao cũng thừa nhận đại cho rồi".

Châm Xuka: "Nể nhất mấy đứa mình vui tính nói chuyện xong nó đi đồn mình thích nó mà nó không thích mình".

Vy Lê: "Thấy hoàn cảnh nó đáng thương, mời nó đi ăn để cưu mang nó 1 bữa mà nó đi đồn là tui đang tán nó".

Đỗ Hiền Hiền: "Nể mấy đứa thấy tui rep inbox nhanh tưởng tui thích nó nhưng xin lỗi rằng tại tui đang không có ai inbox nên mới vậy thôi".

Vàng Xuân: "Tán mình xong đi kể với người khác là mình tán nó mới đáng sợ cơ".

Lê Yến: "Nhiều khi đang quay đi quay lại ánh mắt của nó và mình chạm nhau, từ hôm đó nó ảo tưởng sức mạnh là mình thích nó mới ghê".

Nguyễn Tuấn Anh: "Ừ sao lại có mấy thể loại ấy nhỉ bạn bè hỏi ơ mày thích đứa này à thấy nó bảo với mọi người vậy trời ơi bất ngờ chưa".

Soái Ca: "Nể nhất lúc đi học có đứa con gái cứ nhìn tui, rồi tui tò mò quay ra nhìn nó rồi cười nhẹ. Tối về thấy nó đăng tus gắn thẻ tui rằng giờ em mới biết rằng anh cũng thích em như cách em thích a vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại