Có một bức ảnh gói gọn đủ những điều phi thường mà Solskjaer đem về cho Man United

Lam Chi |

Solskjaer không chỉ đơn thuần trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ, mà với họ, ông còn đầu tư đủ niềm tin, tâm huyết để tạo nên chiến thắng kỳ vĩ ở Paris trong "đêm không tưởng".

Marcus Rashford trượt trên cỏ bằng đầu gối của mình. Những tia nước bắn lên từ đôi giày tô trắng màu cỏ xanh trên sân Công viên các hoàng tử. Đằng sau anh là Mason Greenwood - cầu thủ trẻ vừa mới bước qua tuổi 17 mới vài tháng, với nụ cười nở trên môi. Ở hậu cảnh là Fred, Tahith Chong và Diogo Dalot dang tay ăn mừng theo cách khác nhau.

Bức ảnh ấy được chụp ngay sau khi Rashford ghi bàn thắng để đưa Man United vào đêm kỳ diệu ở Paris, nơi mà HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò của mình lập nên kỳ tích mà trong lịch sử Champions League, chưa đội bóng nào từng làm được - hạ knock-out đối thủ để đi tiếp sau khi đã thua 0-2 ở trận lượt đi trên sân nhà.

Chỉ vài phút trước bức ảnh ấy, câu hỏi "Tahith Chong là ai" trở thành xu hướng mạnh nhất trên Google. Cầu thủ trẻ với mái tóc "bung xù" ấy mới chỉ ra sân lần thứ 3 trong màu áo Quỷ đỏ, và lần đầu tiên ở đấu trường Champions League. Trong khi đó Greenwood vẫn đang mải mốt đi tìm trận đấu ra mắt Man United của mình.

Có một bức ảnh gói gọn đủ những điều phi thường mà Solskjaer đem về cho Man United - Ảnh 1.

Những nhân vật xuất hiện trong bức ảnh đấy đều mang đậm dấu ấn của niềm tin mà Solskjaer đặt vào các cầu thủ trẻ Man United. Họ là tương lai của Man United. Rất có thể nhiều năm sau, đây sẽ là bức ảnh được dùng để tượng trưng cho Man United thêm lần đứng dậy từ "đống tro tàn", quay ngược thời gian để tìm lại bản sắc Quỷ đỏ vốn đã mai một theo sự ra đi của Sir Alex.

Hai người còn lại - Dalot và Fred, cũng là phần cực kỳ quan trọng trong "bức tranh" ấy. Họ đều là những bản hợp đồng mà Jose Mourinho thân chinh đem về trong kỳ chuyển nhượng Hè, bất chấp sự bất đồng với Ban lãnh đạo, nhưng rồi chưa bao giờ được sử dụng đúng cách. Cho đến khi Solskjaer "trở về" Old Trafford...

Man United dưới thời Solskjaer không có bất kỳ cầu thủ nào chơi nổi bật hẳn, nhưng bên cạnh sự biến chuyển đáng kinh ngạc của Rashford và Pogba, là sự tác động tinh tế khiến Lukaku trở nên tự tin hơn, Andreas Pereira bước khỏi ra lớp vỏ bọc "tài năng trẻ", và Victor Lindelof dường như đang lấy lại năng lực vốn có của mình.

Đêm huyền diệu trên Công viên các hoàng tử, Fred và Dalot góp công trong màn trình diễn theo cách chưa bao giờ họ có được dưới thời Jose Mourinho. Người đem họ về Old Trafford là Mourinho, nhưng biến họ là những Quỷ đỏ lại là Solskjaer.

Có một bức ảnh gói gọn đủ những điều phi thường mà Solskjaer đem về cho Man United - Ảnh 3.

Và cuối cùng, ở trung tâm của bức ảnh, là Rashford. Mourinho từng đối xử với anh như với một tài năng trẻ, nổi bật nhưng rắc rối và mong manh, thiếu hẳn sự ổn định, nhưng Solskjaer đối xử với anh như với một người đàn ông trưởng thành: tiền đạo chính, người ghi bàn, dẫn dắt hàng công.

Đấy là lý do khiến Rashford cực kỳ lạnh lùng, bình thản bước lên nhận nhiệm vụ sút quả phạt đền "nặng ngàn cân", đưa Man United vào tứ kết Champions League, dù trước đó chưa từng thực hiện quả penalty nào.

Rashford trong bức ảnh đấy là hình ảnh của Solskjaer hai mươi năm về trước, trong đêm chứng kiến Man United nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League bằng bàn thắng của anh.

Có một bức ảnh gói gọn đủ những điều phi thường mà Solskjaer đem về cho Man United - Ảnh 4.

Trong bức ảnh đấy, Rashford tăng tốc chạy về góc sân, theo sau là những cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện với truyền thống đáng tự hào của Man United - thế hệ tiếp theo của Quỷ đỏ oai hùng.

Rashford trượt đi với đôi tay gồng lên khoe cơ bắp, xé toang đêm Paris hào hùng. Hình ảnh ấy chính là là biểu tượng của Man United dưới thời Solskjaer: trẻ trung, tài năng và không chút mảy may sợ hãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại