Có mở được "cánh cửa" Malaysia, Công Phượng mới tìm ra được lối thoát cho tương lai

Lam Chi - Ảnh: Bạch Dương, Sport5 |

Với Công Phượng, sự khác nhau giữa việc ghi bàn và không ghi bàn vào lưới Malaysia là gì? Có thể là tất cả. Bởi nếu tiếp tục "tịt ngòi", nhiều cánh cửa sẽ đóng lại với Phượng.

1. Liệu HLV Park Hang-seo sẽ tung Công Phượng vào sân ngay từ đầu trong trận gặp Malaysia sắp tới? Rất khó xảy ra. Bởi đây, chứ không phải trận đại chiến với Thái Lan mới là trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Có "bước qua" được Malaysia, và sau đó là Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo mới dám mơ đến một trong hai vị trí cao nhất của bảng đấu.

Trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo phải thắng, thậm chí là thắng đậm nếu có thể. Yêu cầu "thủ vững", trong trận đấu này bắt buộc phải xếp sau mệnh lệnh "công mạnh". Sẽ rất may mắn cho đội tuyển Việt Nam nếu trận đấu này Malaysia chấp nhận chơi tấn công. Rất nhiều manh mối đang dẫn tới khả năng ấy. Nhưng giả sử điều đó thành sự thật đi nữa, thầy Park vẫn phải tìm đúng người để "mở cửa" khung thành đối phương. Đó sẽ là ai?

Có mở được cánh cửa Malaysia, Công Phượng mới tìm ra được lối thoát cho tương lai - Ảnh 1.

Rất khó là Công Phượng, khi tiền đạo này chỉ vừa mới trở về Việt Nam, bắt nhịp cùng các đồng đội trên đội tuyển muộn hơn rất nhiều. Hơn nữa, tiền đạo được mệnh danh là "Messi Việt Nam" vừa trải quãng thời gian "ngồi chơi xơi nước" khá lâu ở Bỉ. Thậm chí nếu Văn Hậu còn được ra sân ở 3 trận gần nhất của đội dự bị Heerenveen, thì Công Phượng chỉ được "tập chay" đúng nghĩa.

Trận đấu gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo thà chọn Tiến Linh - tiền đạo U22, cho đội hình xuất phát, chứ không đưa Công Phượng ra sân ngay từ đầu. Lựa chọn này là hoàn toàn dễ hiểu và hợp logic, bởi nếu xuất phát với Công Phượng, là thầy Park đang đặt cả đội vào sự rủi ro không hề nhỏ, với một "mũi nhọn" mà phong độ gần đây hoàn toàn không được kiểm chứng.

Tung Công Phượng vào sân ngay từ đầu trong trận gặp Malaysia cũng sẽ là một lựa chọn không mấy sáng suốt, bởi ít nhiều tiền đạo này vẫn đang bị sức ép khá lớn về mặt tâm lý khi không được ra sân thi đấu suốt khoảnh thời gian dài, cũng như nhận phải sự chế giễu khá nhiều từ pha sút hụt bóng trong trận đấu trước với Thái Lan.

Có mở được cánh cửa Malaysia, Công Phượng mới tìm ra được lối thoát cho tương lai - Ảnh 2.

2. Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng phải đối đầu với một chuyến xuất ngoại thất bại. Nhưng đây đã là lần thứ ba "Messi Việt Nam" phải đối mặt với một mùa bóng mà sự hiện diện trên sân cỏ là cực kỳ khiêm tốn. Với những gì đang diễn ra ở Sint Truidense, khả năng mùa giải đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp của Công Phượng đang hiển hiện, và sự góp mặt vào những trận đấu dưới quyền của HLV Park Hang-seo đang trở thành chiếc "phao cứu sinh" cho anh.

Với Công Phượng giờ đây, có lẽ những trận đấu trong đội hình ĐTQG Việt Nam, cũng như U22 Việt Nam ở SEA Games 30 là thứ duy nhất giúp anh giữ lại được hình ảnh của một cầu thủ ngôi sao trong mắt người hâm mộ, cũng như giới chuyên môn. Nhưng nếu không thể ghi bàn vào lưới Malaysia, thì điều đó sẽ trở nên cực kỳ xa vời.

Nếu được tung vào sân nhưng không thể "xé lưới" Malaysia, Công Phượng chắc chắn sẽ mất điểm rất nhiều trong mắt HLV Park Hang-seo - dù đội tuyển Việt Nam có giành được chiến thắng đi nữa, và việc được tung vào sân trong trận gặp Indonesia càng trở nên mờ mịt. Tiếp đó, trước những đối thủ mạnh như UAE hay Thái Lan, hi vọng được vào sân của tiền đạo này nhiều khả năng cũng sẽ "bốc hơi".

Có mở được cánh cửa Malaysia, Công Phượng mới tìm ra được lối thoát cho tương lai - Ảnh 3.

Công Phượng từng là niềm hi vọng lớn nhất của bầu Đức trong việc chinh phục chức vô địch SEA Games. Cơ hội hoàn thành ước nguyện của bầu Đức, may mắn thay lại được thắp lên lần nữa sau cú "sụp hố" đầy tủi nhục của thầy trò HLV Hữu Thắng ở kỳ SEA Games gần đây nhất, khi đến với kỳ SEA Games này, các đội tuyển U22 được phép tăng cường thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi.

Vài tháng trước, suất tăng cường ấy tưởng chừng như đã nằm chắc trong tay Công Phượng, khi trong mắt cả người hâm mộ lẫn HLV Park Hang-seo, anh là chân sút xuất sắc nhất của Việt Nam, dù thất bại ở Hàn Quốc. Nhưng sau cú trượt dài ở châu Âu, cũng như sự mờ nhạt trong trận đấu với Thái Lan, viễn cảnh ấy đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Có mở được cánh cửa Malaysia, Công Phượng mới tìm ra được lối thoát cho tương lai - Ảnh 4.

Không được dự SEA Games, không được ra sân ở Bỉ, Công Phượng sẽ chẳng còn bất cứ điều gì đáng để tự hào ở mùa bóng này. Nhưng rất có thể, một bàn thắng trước Malaysia sẽ làm thay đổi tất cả.

Bàn thắng ấy hẳn nhiên chẳng thể giúp Công Phượng có được một suất thi đấu trong đội hình Sint Truidense, nhưng nó sẽ giúp cho anh tăng thêm khả năng góp mặt ở SEA Games 30, để rồi tạo nên bước đà cần thiết để rời châu Âu trong tư thế ngẩng cao đầu, để có thể trở về HAGL hay tiếp tục cuộc phiêu lưu đến một đội bóng khác ở châu Á.

Dù muốn, dù không, thì trận đấu này cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Công Phượng, bởi sự kiên nhẫn của HLV Park Hang-seo cũng như người hâm mộ cho anh chẳng còn quá nhiều nữa. Không tỏa sáng lúc này, thì còn chờ đến lúc nào nữa, Phượng ơi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại