Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"

Mộc Lâm |

Thiếu nữ Việt cho hay dù được mẹ ruột nhắc nhở nhiều lần nhưng cô vẫn chưa bỏ được những thói quen vô tư như khi còn ở nhà. Và may mắn thay, cô gặp được bố mẹ chồng vô cùng tâm lý, chiều chuộng và chưa từng chê trách nàng dâu GenZ bất cứ điều gì.

Chuyện tình quen nhau qua mạng, yêu gần 2 năm mới gặp mặt của cô gái Việt và chàng trai Indonesia 

Người ta thường nói "Có duyên ắt sẽ có phận". Và đôi khi, duyên phận do chính bản thân mỗi người tự sắp xếp, tự chạm lấy. Câu chuyện tình yêu của cô gái Việt với chàng trai người Indonesia là một minh chứng sống động.

Họ quen nhau qua thế giới ảo, nhưng tình yêu dành cho đối phương lại hoàn toàn chân thật. Theo đó, Cao Kỳ Duyên (22 tuổi, quê ở Đồng Nai) và Alrizal Salam Ansyari (26 tuổi, là Kĩ sư điện tại một công ty ở Jakarta) quen biết nhau nhờ "bà mối"... gameonline.

Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 1.

Kỳ Duyên và chàng trai người Indonesia quen nhau khi cùng chơi game online

Ban đầu, họ vốn là hai người "bạn game", quen nhau khi chơi chung một trò chơi trực tuyến. Sau một thời gian chuyện trò, cả hai đều cảm thấy có sự đồng điệu về tính cách, tâm hồn. 

Họ chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống hằng ngày, nói chuyện chủ yếu bằng tiếng Anh và không quên dạy tiếng mẹ đẻ cho đối phương.

Đầu năm 2021, chàng trai người Indonesia quyết định tỏ tình và họ bắt đầu chuyện tình yêu xa. Khoảng cách địa lý cùng với trở ngại do dịch Covid-19 bùng phát khiến Kỳ Duyên và Alrizal phải yêu xa gần 2 năm.

Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 2.

Sau gần 2 năm yêu xa, cặp đôi mới có cơ hội gặp mặt lần đầu tiên.

Kỳ Duyên nhớ lại: "Lúc làm bạn tụi em có ngắt liên lạc vài lần, kiểu không giao tiếp với nhau qua bất kỳ mạng xã hội nào nữa. Nhưng sau đó chắc duyên số sắp đặt, nên hai đứa vẫn tìm đến nhau.

Từ khi chính thức yêu, anh ấy luôn nhường nhịn, chiều chuộng em. Alrizal không quá lãng mạn, nói thẳng ra là... nhạt, nhưng Alrizal biết cách khiến em cười và hạnh phúc bằng sự nhạt nhẽo ấy. 

Alrizal không quá giàu có, nhưng chưa từng tiếc em bất cứ thứ gì. Đặc biệt, anh luôn cố gắng trong công việc để kiếm tiền vì một tương lai “đủ đầy”, chỉ để em hạnh phúc. Tình yêu mà Alrizal dành cho em lớn lên từng ngày và em tự hào khi có anh".

Sau hơn 2 năm hẹn hò, khi cảm thấy tình yêu đủ lớn, cặp đôi quyết định về chung nhà để kết thúc chuỗi ngày yêu xa với bao nhớ nhung, mong ngóng.

Kỳ Duyên chấp nhận xa gia đình để đi theo tiếng gọi của con tim: "Anh hỏi ý em về chuyện kết hôn, vì bố mẹ anh cũng giục. Ở Indonesia thì độ tuổi anh ấy lúc đó cũng thích hợp để lập gia đình. 

Nhiều lúc bố mẹ anh còn nói đùa với em là cưới đi rồi về học tiếp. Nhưng anh ấy muốn đợi em học xong, và đợi em sẵn sàng. 

Đợt rồi em tốt nghiệp Đại học, hai đứa quyết định kết hôn trong năm để sau đó có kế hoạch cùng nhau làm việc tại Indonesia luôn."

Hiện tại, cặp đôi đang hoàn thành một số thủ tục liên quan để chính thức nên vợ nên chồng. 

Nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới nhờ tình yêu thương của gia đình nhà chồng 

Đối với bất kỳ cô gái nào, ngưỡng cửa hôn nhân cùng những áp lực vô hình vẫn luôn khiến họ không khỏi có đôi chút lo lắng. Đặc biệt, khi đi làm dâu xứ người với nhiều khác biệt về văn hóa, nếp sống, áp lực lại càng nhân lên.

Đây cũng là điều mà bố mẹ của Kỳ Duyên lo lắng khi con gái quyết định kết hôn với chàng trai ngoại quốc và đi theo tiếng gọi của trái tim.

Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 3.

Tình cảm của bố mẹ chồng khiến Kỳ Duyên quên đi cảm giác cô đang làm dâu xa xứ

Thiếu nữ Đồng Nai cho hay, mẹ cô dặn dò rất nhiều trước khi cô đi làm dâu xa nhà. Tuy nhiên, theo dõi cuộc sống của nàng dâu GenZ hiện tại, không ai có thể nhìn thấy bất cứ nỗi lo toan, áp lực nào.

Chính Kỳ Duyên cũng thừa nhận, cô cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng không khác gì khi ở nhà mình. Tất cả là nhờ cô có bố mẹ chồng tâm lý hết mực, vô cùng yêu thương, chiều chuộng con dâu.

"Trước khi em đi lấy chồng, mẹ dặn dò đủ thứ. Mẹ bảo nhà chồng không giống nhà mình, đặc biệt họ còn là người ngoại quốc. Nhưng em quên mất là mình đang sống ở nhà chồng từ lúc nào không hay, vì bố mẹ chồng rất chiều chuộng, tâm lý.

Em có thói quen ngồi gác chân lên ghế khi ăn, có lần bố mẹ chồng nhìn thấy thì mừng lắm, bảo như vậy là con dâu xem đây thực sự là "nhà" mình rồi. 

Hồi mới yêu, bố mẹ đã rất quan tâm chuyện của hai đứa. Hầu như tuần nào bố mẹ cũng gọi điện hỏi thăm em và gia đình.

Bố cưng em như con ruột, hai đứa mà có mâu thuẫn gì thì lúc nào cũng bênh vực em. Đợt em qua Indonesia chơi, bố mẹ chồng ra tận nơi đón rồi dẫn đi siêu thị, bảo em thích gì cứ lấy.

Ban đầu em ngại vì mẹ nhiệt tình quá, kiểu em cứ nhìn cái gì, đụng cái gì là mẹ cầm bỏ giỏ hàng luôn. Em cũng hiểu là mẹ thương em cỡ nào. Đợt đó em về nhà anh ở chơi 4-5 hôm, hôm nào bố mẹ đi làm về cũng mua đủ thứ em thích.

Hai em trai cũng hay mua đồ với chở em đi chơi, đi ăn. Đợt này em sang ở hẳn, bố mẹ vẫn chiều chuộng như thế, mua đồ ăn, quần áo, mỹ phẩm... miễn là em thích. 

Tối nào mẹ cũng để sẵn tiền trên bàn, để mai em ngủ dậy thích ăn gì thì tự mua, sợ đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị" - Nàng dâu Việt hạnh phúc chia sẻ.

Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 4.
Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 5.
Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 6.

Khi bắt đầu cuộc sống làm dâu xa xứ, Kỳ Duyên cũng nhận thấy nhiều sự khác biệt trong văn hóa, nếp sống của người Indonisia với người Việt.

Tuy nhiên, mọi bỡ ngỡ đều nhanh chóng được xóa nhòa. Cô không mất nhiều thời gian để hòa nhập với cuộc sống mới, nhờ có gia đình chồng và chồng hậu thuẫn.

Người Indonesia rất coi trọng phép lịch sự trong giao tiếp. Họ đặc biệt không thích những lời góp ý, nhận xét nặng tính chê bai. 

Họ có một số phong tục đặc biệt như: Không nhận đồ bằng tay trái; Rửa chân sau khi đi ra ngoài về (Người Indo quan niệm không rửa sẽ có có ma quỷ theo về nhà).

Ẩm thực Indonesia rất phong phú, hầu hết các món ăn đều rất cay và được ăn kèm với sambal (một loại hỗn hợp ớt, tỏi, hành tím, muối giã nhuyễn). Người Indonesia có thể ăn cơm chỉ với sambal.

Thế nhưng, từ khi nhà có dâu mới, Kỳ Duyên cho hay, vì biết cô không ăn cay được nên trên mâm cơm của gia đình chồng đã không còn xuất hiện sambal. Đây là một trong số những điều khiến nàng dâu Việt vô cùng cảm kích.

Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 7.
Có hành động kỳ lạ trong bữa ăn, nàng dâu Việt khiến bố mẹ chồng Indonesia "mừng ra mặt"- Ảnh 8.

Nàng dâu Việt khiến dân tình trầm trồ ước ao với màn "flex" bố mẹ chồng

Đặc biệt, cách mà bố mẹ chồng đối xử với nhau cũng là tấm gương để Kỳ Duyên và chồng học hỏi: "Mẹ chồng luôn dặn anh là phải biết yêu thương, chiều chuộng em vì em lấy chồng xa gia đình đã là thiệt thòi rồi.

Bố mẹ chồng hiểu là em phải xa gia đình nên luôn muốn cho em những thứ tốt nhất, để em được vui vẻ nhất có thể. Bố mẹ nói: “Bố mẹ không giàu có nhưng vẫn luôn muốn dành cho các con những thứ tốt nhất”.

Thường ngày bố mẹ vẫn chia sẻ việc nhà với nhau, anh và hai em cũng chia nhau làm mọi việc. Khi em sang sống cùng mọi người thì hầu như không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì"

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào cùng sự tâm lý, tình cảm của bố mẹ chồng dành cho nàng dâu Việt khiến nhiều cô gái không khỏi trầm trồ, ước ao. Hội chị em không quên rủ rê nhau "xin vía" gặp được gia đình chồng "điểm mười" như cô gái Đồng Nai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại