Cô giáo quỳ xin lỗi: "Ở tình huống không còn đường lui và do suy nghĩ non nớt nên tôi quỳ"

T.Nguyên |

Theo cô N., trong tình hình đứng trước sức ép lớn từ phụ huynh và thấy mình sai, cô không nghĩ được gì khác.

Cô giáo B.T.T.N. (giáo viên Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An - người phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh) đã có tường trình chi tiết về sự việc xảy ra.

Theo bản tường trình được báo Infonet đăng tải, cô N. cho hay, sáng 28/2, 4 phụ huynh đến trường tìm gặp cô. Trong cuộc gặp có mặt cả thầy hiệu trưởng, phụ huynh cho rằng thời gian dạy chỉ mới trên dưới 1 tháng mà cô có lời nói và hành động khiến học sinh sợ không dám đi học.

Sau khi cô giáo N. trần tình lại, các phụ huynh không đồng tình. Một nam phụ huynh chất vấn cô N.: "Cô cho quỳ như vậy bao nhiêu lần? Cô nói đi con tôi có lỗi hay không mà cô cho quỳ?". Trước câu trả lời của cô N., phụ huynh trên cho rằng "gương mặt cô không có gì là biểu hiện của sự hối lỗi".

Cô N. và phía ban giám hiệu trường đã nhận lỗi trước các phụ huynh, đồng thời hứa khắc phục triệt để, xin lỗi, nhưng không được phụ huynh chấp nhận.

Tường trình của cô H có đoạn: "Phụ huynh nam thì cứ nhắc đi nhắc lại: Con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô đang có lỗi cô quỳ lại đi. Cô quỳ được tôi coi như chuyện này quyết xong.

Tôi giữ im lặng trước thái độ của phụ huynh vì cho rằng mình đã sai và cũng không biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Còn về phía phụ huynh vẫn khăng khăng và lặp lại nhiều lần ý muốn tôi phải quỳ.

Trong tình hình bản thân đứng trước sức ép lớn từ phụ huynh, đồng thời cũng nhận thấy bản thân mình sai trước, tôi không nghĩ được gì khác, chỉ muốn mọi việc được giải quyết xong nên có suy nghĩ buông xuôi".

Nữ giáo viên này cho biết, khi nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ ra chơi, cô hẹn phụ huynh hơn 9h các em vào lớp sẽ thực hiện yêu cầu. Hiệu trưởng khi đó nói giáo viên đã biết sai, mong phụ huynh bỏ qua nhưng không được chấp thuận.

Cô N. nấn ná một khoảng thời gian nhưng tình hình không dịu lại. Khi hiệu trưởng đi dự giờ, trong phòng chỉ còn cô và 3 phụ huynh thì nam phụ huynh nói đã đến giờ, chờ cô thực hiện quỳ gối.

"Ở tình huống không còn đường lui và do suy nghĩ non nớt của bản thân làm để mọi việc giải quyết xong nên tôi đã quỳ trong 40 phút...", cô N. viết.

Phụ huynh nam sau đó đã nói lời xin lỗi cô N., đồng thời yêu cầu cô không được có hành động như đã làm với học sinh.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại