Cô giáo Khmer lấy chồng kém 9 tuổi, mẹ chồng không cấm còn "săn đón", yêu thương hết mực

N.H |

Về làm dâu nhà chồng kém 9 tuổi, cô giáo Khmer được mẹ chồng chiều cưng cho ngủ đến 6 giờ sáng, không bắt làm việc nhà.

Chị Thạch Thị Thiết (30 tuổi, giáo viên tiểu học) là con dâu của cô Thạch Thị Sáu (46 tuổi). Hai mẹ con đều là người đồng bào dân tộc Khmer ở Vĩnh Long. Lớn hơn chồng gần chục tuổi nhưng hành trình làm dâu của cô giáo trẻ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và sự cưng chiều hết mực của bố mẹ chồng.

Mẹ chồng khuyên con trai phải lấy vợ hơn tuổi

Cô giáo tiểu học quen biết và chơi cùng với Thạch Minh (21 tuổi, con trai của cô Sáu). Ban đầu cả hai bị bạn bè trêu chọc, ghép đôi, Thiết còn dặn: "Chị lớn hơn em rất nhiều tuổi nha, mấy đứa bạn chị nó chọc chơi thôi em đừng có để ý". Nghe vậy Minh cũng chỉ "dạ, dạ". Nhưng về nhà, Minh nhờ mợ, dì nhắn tin "cua" luôn người chị.

Khi cả hai chính thức hẹn hò, vợ chồng cô Sáu mới biết chuyện con trai quen bạn gái hơn 9 tuổi. Đang làm việc ở TP.HCM, cô Sáu tức tốc gọi điện thoại ngay để xem mặt con dâu tương lai. Trái ngược với suy nghĩ bố mẹ bạn trai sẽ kịch liệt phản đối, Thiết bất ngờ khi cô Sáu gọi mình là con luôn.

Cô giáo Khmer lấy chồng kém 9 tuổi, mẹ chồng không cấm còn săn đón, yêu thương hết mực - Ảnh 1.

Thạch Thị Thiết hơn chồng 9 tuổi.

"Mẹ thắc mắc nên gọi video call cho tôi ngay. Khi thấy tôi, mẹ nói xinh quá nè, trẻ chứ đâu có già đâu. Lúc đó ngại lắm nhưng mẹ đã xưng hô mẹ - con, còn mình chỉ dám xưng mẹ là dì. Thực lòng, tôi sợ ba mẹ chê mình lớn tuổi, còn có bệnh trong người nữa rồi chuyện tình cảm trước đây cũng không được tốt sợ ba mẹ chê quá khứ của mình, áp lực lắm", Thiết tâm sự.

Còn về cô Sáu ngay lần gặp gián tiếp qua điện thoại, cô đã rất quý mến Thiết. Phần vì thấy cô bé này đẹp, ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện, phần vì từ trước cô đã mong muốn con trai chọn một nàng dâu chín chắn và noi gương bố và mẹ. "Hồi đó giờ luôn dặn con trai, con lấy vợ phải tìm người lớn tuổi hơn chứ nhỏ tuổi sợ con sẽ khổ. Giống mẹ cũng hơn cha 4 tuổi nên mẹ thấy rằng khi vợ lớn tuổi sẽ biết lo làm ăn".

Chưa kể, hàng xóm và bạn bè đã có cháu để bồng bế nên vợ chồng cô Sáu cũng rất nôn nóng cưới vợ cho con trai. Đến nỗi, khi gọi cho Thiết hơn 20 cuộc gọi không được cô Sáu liền bảo chồng chở đến tận nhà tìm.

Thiết kể lại: "Lần đó mình và Minh giận nhau, mẹ nhắn gọi sang chơi nhưng một mình đến thì ngại nên mình tìm cách từ chối. Thế là bố đèo mẹ sang tận nhà. Mình bất ngờ lắm, mặt tái mét, ăn mặc xuề xòa sợ không có ấn tượng tốt đẹp nhưng ba mẹ rất thương, ba còn cho tiền mua sữa uống nữa".

Cô giáo Khmer lấy chồng kém 9 tuổi, mẹ chồng không cấm còn săn đón, yêu thương hết mực - Ảnh 2.

Thiết và Minh vừa tổ chức đám cưới vào tháng 3/2022

Cô giáo trẻ chỉ làm dâu Thứ 7, chủ nhật

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của đằng trai, đôi trẻ nhanh chóng tổ chức một đám cưới hoành tráng. Cô giáo tiểu học chia sẻ hôn lễ của người Khmer cũng có nhiều điều khác biệt rất thú vị, ví dụ như phong tục "Hái bông cau"; "Cột chỉ đỏ chúc phúc".

Và điều khiến Thiết nhớ nhất trong ngày đám cưới đó là mẹ chồng. Đón được nàng dâu, cô Sáu mừng vui uống rượu say bí tỉ. Cô còn múa điệu truyền thống của người Khmer chúc phúc cho hai con rồi ngã sõng soài.

Khi chính thức về làm dâu, Thiết vẫn được bố mẹ chồng vô cùng chiều cưng. Bình thường 4h sáng mọi người đã phải dậy nhưng Thiết có thể thoải mái ngủ đến 6h. Cô nàng cũng chỉ làm dâu vào Thứ bảy và chủ nhật.

Cô giáo Khmer lấy chồng kém 9 tuổi, mẹ chồng không cấm còn săn đón, yêu thương hết mực - Ảnh 3.

Thiết được mẹ chồng (váy đỏ đậm) yêu thương hết mực

Ba ngày đầu sau đám cưới, mẹ chồng và bà ngoại chồng còn không cho Thiết làm bất cứ công việc gì. Bởi mẹ và bà quan niệm cô dâu trẻ làm nhiều việc sau này sẽ khổ. Nhưng sau đó 3 ngày, cô nàng cũng không phải động tay vào công việc.

"Ở dưới quê 6h sáng là trễ lắm rồi, bình thường mọi người dậy từ 4h. Để thuận tiện cho công việc, mình ở nhà bố mẹ đẻ từ Thứ 2 đến Thứ 6, chỉ về nhà chồng vào cuối tuần. Có lần do công việc giảng dạy bận rộn 3 tuần không có thời gian về nhà, mình gọi về bảo: "Mẹ ơi con nhớ mẹ quá!". Chừng khoảng 10-20 phút sau, cha chở mẹ qua nhà thông gia liền. Còn đem theo rất nhiều đồ ăn cho con dâu", Thiết nói.

Dù mới chỉ làm dâu của mẹ Sáu được 4 tháng nhưng Thiết cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương của gia đình chồng như người thân ruột thịt. Đại gia đình ba thế hệ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, không có bất cứ xích mích, bất đồng nào.

Không những nhận được tình thương của bố mẹ chồng, Thiết cũng được chồng vô cùng yêu thương. Cặp đôi không xưng anh em. Lúc mới quen là chị em sau đó gọi nhau bằng biệt danh. Khi lấy nhau rồi thì gọi nhau là vợ chồng. Minh còn luôn gọi Thiết bằng cái tên thân mật là "cục vàng".

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại