Cô giáo hiệu trưởng bị chồng đâm tử vong: Nỗi lòng của người cha

Hoàng Hải |

Cô giáo hiệu trưởng trường mầm non tư thục Bình Minh bị chính chồng mình sát hại ngay trong lớp học khiến cho người thân vô cùng buồn rầu, đau đớn.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ

Vụ việc chị Đặng Thị Thu Hà (SN 1970, trú tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) bị chồng là Bùi Văn Dâng (SN 1971) đâm tử vong khiến cho người thân và người dân trong khu vực vô cùng bàng hoàng, đau xót.

Là người có mặt tại trường mầm non tư thục Bình Minh (tại thôn Sài Phi, xã Minh Đức) lúc chị gái mình gặp nạn đã khiến chị Đặng Thị Quỳnh Anh (em gái chị Hà) không chỉ đau buồn mà còn rất sợ hãi.

Nhớ lại sự việc đau lòng xảy ra vào sáng sớm ngày 18/5, chị Quỳnh Anh rưng rưng nước mắt chia sẻ.

Vào sáng ngày 18/5, sau khi chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để chuẩn bị giảng dạy cho các cháu học sinh trong trường chị Hà vào lớp bắt đầu buổi học.

"Đến khoảng 8h (sáng ngày 18/5), khi tôi đang bắt đầu dạy các cháu học sinh viết bài thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ lớp học của chị Hà.

Ngay sau đó, tôi liền chạy sang thì thấy Dâng đi từ trong lớp học ra ngoài, trên tay cầm một con dao dính máu.

Tôi liền quan sát trong lớp thì thấy chị Hà nằm gục dưới vũng máu. Quá hoảng sợ, tôi liền hô hoán mọi người và gọi xe đưa chị tôi đi cấp cứu nhưng chị ấy (chị Hà – PV) đã không qua khỏi", vừa nói dứt câu, chị Quỳnh Anh khóc nấc, nói không thành lời.

Cô giáo hiệu trưởng bị chồng đâm tử vong: Nỗi lòng của người cha - Ảnh 1.

Kể từ ngày xảy ra vụ việc đau lòng vào sáng ngày 18/5, trường mầm non tư thục Bình Minh đóng kín cổng.

Sau một hồi trấn tĩnh tinh thần, chị Quỳnh Anh tiếp tục câu chuyện cùng PV. Theo lời chị Quỳnh Anh cho biết, do sự việc diễn ra quá nhanh khiến chị và các giáo viên khác trong trường không ai kịp trở tay.

Mặc dù biết tính của Dâng hay đánh chửi vợ nhưng chị Quỳnh Anh và mọi người không ai có thể ngờ rằng hắn lại nhẫn tâm ra tay sát hại vợ mình một cách dã man như vậy.

"Trước đây, chị Hà cũng nhiều lần kể với tôi rằng bản thân mình bị chồng bạo hành.

Thậm chí chị ấy còn phải trốn khỏi nhà để khỏi bị chồng đánh nhưng không ai có thể ngờ rằng Dâng lại làm điều ác độc đến vậy. Vào hôm thứ 7 (ngày 14/5), Dâng đã dọa là sẽ tạt axit vào người chị Hà.

Do sợ Dâng sẽ làm thật nên chị tôi đã phải trốn sang nhà người quen để ở. Tuy nhiên, các cháu học sinh lớp 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, các cô giáo phải kèm nhiều để các cháu cứng cáp nên chị tôi phải quay về trường tiếp tục dạy.

Ngờ đâu, vừa mới quay về trường dạy được 1 hôm thì chị tôi gặp nạn", chị Quỳnh Anh nói.

Cha già đau đớn

Mặc dù đã ở cái tuổi xế chiều nhưng chứng kiến cảnh con gái bị chính chồng mình sát hại, ông Đặng Văn Mưu (bố chị Hà – PV), không thể nào cầm được nước mắt mỗi khi nhìn di ảnh con.

"Xót xa quá! Con bé hiền lành, lanh lợi nhất nhà vậy mà lại gặp cơ sự oan uổng như vậy.

Giờ con tôi cũng đã mất rồi, gia đình đau đớn lắm nhưng hôm nay (20/5), là 3 ngày của nó (chị Hà – PV), mọi người phải gắng gượng để làm một vài mâm cơm đặt lên ban thờ con bé", ông Mưu nghẹn ngào nói.

Cô giáo hiệu trưởng bị chồng đâm tử vong: Nỗi lòng của người cha - Ảnh 2.

Ông Mưu rưng rưng nước mắt mỗi khi nhìn di ảnh con gái.

Được biết, gia đình chị Hà có 6 chị em gái, bản thân chị Hà là người được ăn học đến nơi, đến chốn nhất trong tất cả 6 chị em.

Sau khi mở trường mầm non tư thục Bình Minh, một số người em của chị Hà có trình độ chuyên môn cũng vào trong trường làm công tác giảng dạy.

Còn một số khác làm công tác hậu cần như chuẩn bị cơm trưa cho các học sinh ăn cơm bữa trưa tại trường.

Trao đổi với PV về việc cô giáo hiệu trưởng trường mầm non tư thục Bình Minh bị chồng sát hại, ông Nguyễn Phụng Huy – Trưởng Công an xã Minh Đức cho biết:

Vào khoảng 8h sáng ngày 18/5, ban Công an xã Minh Đức nhận được tin báo về việc đối tượng Dâng gây ra vụ án mạng ở thôn Sài Phi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ban Công an xã Minh Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên.

Theo lời ông Huy cho biết, ở địa phương, đối tượng Bùi Văn Dâng chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong diện theo dõi của địa phương.

Ở địa phương, Dâng làm nghề mộc và thường xuyên đi làm ăn xa nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại