Cô gái rơi từ tầng cao ở Linh Đàm để lại thư tuyệt mệnh

T.Công |

Nạn nhân Nguyễn Thị M.H được cho là người sống khép kín.

Một lãnh đạo công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin trên tờ Tiền phong, cô gái Nguyễn Thị M.H (SN 1987, quê Thái Thụy, Thái Bình, sống tại tầng 27 tòa HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai) có để lại một bức thư tuyệt mệnh trước khi được phát hiện rơi từ tầng cao xuống đất, tử vong.

Nạn nhân H làm kinh doanh, được đánh giá là là người sống khép kín.

Sau khi biết tin chị gái tử vong, em trai của nạn nhân đã ngã quỵ khi về đến hiện trường và liên tục ôm mặt khóc.

Chị M.H được phát hiện rơi từ tòa nhà HH2A Linh Đàm xuống đất vào lúc hơn 12h trưa 26/4. Vào lúc 10h sáng cùng ngày, mọi người thấy chị đi lại ngoài hành lang nghe điện thoại khá lâu.

Trưởng tòa nhà nạn nhân sinh sống cho hay, qua camera thì không phát hiện người nào khác ở thời điểm cô gái gọi điện thoại ngoài hành lang.

"Nạn nhân mặc váy màu trắng, có lẽ rơi từ rất cao xuống khiến tay chân đều bị gãy", một người chứng kiến sự việc kể lại với tờ Trí Thức Trẻ.

Tờ Tuổi trẻ dẫn thông tin từ một người dân cho hay, cô gái rơi xuống với tiếng động lớn, nhưng không thấy có máu, "người nạn nhân cứng đơ và chân có hiện tượng tím tái".

Cô gái rơi từ tầng cao ở Linh Đàm để lại thư tuyệt mệnh - Ảnh 1.

Ảnh: Vietnamnet

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại