Cô gái quỳ xin lỗi người yêu: Giá của em bao nhiêu?

Hoàng Anh Tú |

Cô gái nhỏ quỳ mọp đeo biển xin lỗi hôm rồi hay cô gái nhỏ tự cởi hết quần áo ở Hải Phòng dạo trước để giữ người yêu đều khiến tôi đau lòng.

Không đau sao được khi suốt 5 năm qua (và cả nhiều năm trước đó) trên Fanpage Hoàng Anh Tú của mình, tôi đã viết hàng trăm bài dành cho các cô gái nhỏ. Từ một cựu Chánh Văn, tôi luôn thiết tha dành tặng các em lời thức tỉnh về giá trị.

Tài sản lớn nhất của một cô gái nhỏ không phải là giá trị đồ hiệu các em mặc trên người (để mà bán thân thể mình, thanh xuân mình cho những gã lắm tiền đổi lại bằng quà tặng là đồ hiệu và chia tay thì bị đòi lại quà). 

Đừng tự hào với bộ váy áo em đang mặc! Tài sản lớn nhất của các cô gái nhỏ cũng không phải là công dung ngôn hạnh, khả năng nấu nướng, thêu thùa, may vá hay lễ phép, khúm núm, cam chịu và thừa nhận phụ nữ chỉ quẩn quanh xó bếp. 

Không phải phụ nữ chỉ hơn nhau ở tấm chồng. Càng không phải em sinh ra để nâng khăn sửa túi phục vụ gã đàn ông nào đó. 

Đừng tự hào với những thứ bất bình đẳng đó! Đừng bị dắt mũi bởi những lời khen chứa một phần xấu xí của đàn ông về tính cam chịu, nhẫn nhịn, hy sinh. 

Cô gái quỳ xin lỗi người yêu: Giá của em bao nhiêu? - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái quỳ giữa đường xin lỗi bạn trai, khiến người ta phải đau lòng. (Ảnh: Beatvn)

Đừng tự hạ thấp giá của mình!

Tài sản lớn nhất của các cô gái nhỏ chính là lòng trân quý bản thân, tôn trọng bản thân, yêu thương bản thân mình. Là nhận biết giá trị bản thân mình. Đừng mơ hoàng tử bởi em vốn là một công chúa rồi! 

Em là công chúa của ba mẹ, của người yêu em, thương em! Em là công chúa ngay từ khi em sinh ra bởi nhớ không, tỉ lệ sinh nam luôn cao hơn sinh nữ. 

Bởi nhớ không, phụ nữ là để yêu, em nhé! Có hôm nọ, cô gái nhỏ hỏi tôi trên Facebook: Giữa một cốc nước mía có mùi nước tiểu và một cốc nước tiểu có mùi nước mía: anh chọn cốc nào? 

Tôi đã rất phẫn nộ! Thực sự phẫn nộ! Tôi tự hỏi: Làm sao mà có quá nhiều những cô gái rẻ rúng bản thân mình đến vậy? Cốc nước mía kém chất lượng hay cốc nước tiểu thượng hạng thì cũng vẫn là thứ bỏ đi! Không ai uống cái loại nước ấy! 

Chỉ có những cô gái tự hạ giá mình, rẻ rúng mình, tự sỉ nhục mình thì mới lựa chọn! Còn không, mọi cô gái nhỏ phải nhớ: Em là một CON NGƯỜI với lòng TỰ TRỌNG và những GIÁ TRỊ của mình! 

Cô gái quỳ xin lỗi người yêu: Giá của em bao nhiêu? - Ảnh 2.

Tác giả Hoàng Anh Tú

Em có thể xấu, có thể béo, có thể ngọng, có thể chưa có gì nổi bật đi nữa thì điều đó không có nghĩa là em đại hạ giá em, rẻ rúng em, cho phép người khác coi thường em! 

Không! Không! Trăm lần không! Vạn lần không! Tỉ lần không! Em ạ! Anh muốn tát một cái thật mạnh vào mặt em! Để em tỉnh lại! 

Đừng làm thứ phụ nữ rẻ mạt như thế! Không ai có thể dùng tình yêu giả mạo để bắt em qụy lụy cầu xin tình yêu, giữ chân họ bằng mọi cách! 

Không ai có thể bắt em phải lựa chọn thứ xấu vừa và thứ xấu tệ! Không ai có thể bắt em phụ thuộc họ! Tuyệt đối không! Đừng nói bất cứ lời biện minh nào cho việc em bất chấp lòng tự trọng của mình! 

Em có thể dại khờ ngốc nghếch chứ không thể là thứ mặt trơ trẽn! 

Em ơi! Nhớ này! Em phải được nhận điều tốt đẹp nhất! Một thằng đàn ông yêu em, sẵn sàng vì em và đi cùng em chứ không phải một thằng đàn ông ra lệnh cho em, bắt em phải phục dịch gã, bắt em phải làm tình với gã nếu tin gã hay yêu gã! 

Không! Thằng đàn ông nào không làm được điều đó thì quên nó đi, quên khẩn trương! Thứ đàn ông nào mà dám coi thường em? Đàn ông có khác gì em? 

Cùng mẹ đẻ ra không lẽ họ được mẹ ngọc mẹ ngà còn em là con của mẹ ngu mẹ dốt ư? Thế nên không cho phép họ coi thường em cũng chính là không cho phép họ coi thường bố mẹ em, họ hàng nhà em! 

Cô gái quỳ xin lỗi người yêu: Giá của em bao nhiêu? - Ảnh 3.

Đừng tự hạ giá mình các cô gái ơi.

Em làm tình với ai là vì em thích, em muốn chứ không phải là để chứng minh tình yêu hay lòng tin của nợ gì! Em xứng đáng được trân trọng chứ không phải là cho gì ăn nấy! Em thích thì mời ai đó đi nhà hàng chứ không phải chỉ trông đợi ai mời mình đi nhà hàng! 

Em biết không? Đàn ông có dăm bảy loại đàn ông. Đàn ông tử tế không bao giờ khiến em phải khổ. Họ mà yêu em thì họ tận tuỵ hết mình mà họ không yêu em thì họ chỉ tận thu thân xác em, coi em là một "phương tiện"! 

Họ yêu em họ sẽ tôn trọng em chứ họ không toan tính với em! Họ yêu em, họ sẽ sợ mất em chứ không phải giận nhau là bỏ mặc em, bắt em làm lành! 

Hãy cho gã đàn ông đang yêu em đọc bài viết này đi! Nếu họ nói là anh nói nhảm thì chọn luôn đi: Ném cái gã Hoàng Anh Tú này vào sọt rác hoặc chuẩn bị một cốc nước mía xịn nhất, thượng hạng nhất thay vì nước mía có mùi nước tiểu hay cốc nước tiểu vị mía!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại