Cô gái người Nga chuyên làm mai mối quốc tế tiết lộ đàn ông quốc gia sau chiếm cảm tình của phái nữ, khiến nhiều cô gái đổ đứ đừ: Vị trí ngay gần Việt Nam

ỨNG HÀ CHI |

Nhờ sự khéo léo, cô gái trẻ trở thành người mai mối mát tay, giúp nhiều cặp đôi nên duyên vợ chồng.

Bài viết là lời tâm sự của một cô gái đăng tải trên Toutiao.

Tôi là Jiajia, sinh năm 1995, đến từ đất nước Nga. Vì yêu thích văn hoá Trung Quốc nên năm 18 tuổi, tôi đến Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân để học.

Cơ duyên đưa đẩy khiến tôi bất đắc dĩ trở thành bà mối quốc tế khi còn là sinh viên năm nhất. Tôi đã giúp gần 1000 người tìm được bạn đời lý tưởng trong hơn 5 năm qua. Đặc biệt, tôi mai mối cho rất nhiều cô gái ngoại quốc lấy đàn ông Trung Quốc.

Ngày còn bé, tôi từng sống ở Bắc Kinh 6 tuần bởi cha mẹ tôi có giao dịch kinh doanh tại đây. Khi đó tôi mới 6 tuổi, đã đến thăm Tử Cấm Thành, leo lên Vạn Lý Trường Thành. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Trung Quốc và đã rất yêu thích đất nước cùng con người nơi đây.

Cô gái người Nga chuyên làm mai mối quốc tế tiết lộ đàn ông quốc gia sau chiếm cảm tình của phái nữ, khiến nhiều cô gái đổ đứ đừ: Vị trí ngay gần Việt Nam - Ảnh 1.

Sau này lớn lên một chút, tôi có nhận định riêng của mình về Trung Quốc. Tôi thấy nền kinh tế của đất nước cổ kính này phát triển vượt bậc, ngày càng trẻ hoá, mở ra nhiều cơ hội cho người dân. Vì thế nên sau khi tốt nghiệp ở Nga, tôi đã chọn đi du học ở đất nước tỷ dân này.

Hồi mới học tiếng Trung, tôi cảm thấy đây thật sự là ngôn khó học đối với người nước ngoài. Sau 6 tháng học tập chăm chỉ, cuối cùng tôi đã vượt qua kỳ thi HSK (Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung) để được tuyển vào Học viện Cáp Nhĩ Tân. Tôi trở thành sinh viên trao đổi chuyên ngành văn hoá Trung Quốc. Dần dần, ngôn ngữ Trung của tôi tiến bộ rõ rệt khi được học tập trên trường và giao tiếp với người bản địa.

Tôi cũng thích ăn đồ ăn Trung Quốc, nghiên cứu về ẩm thực của quốc gia này. Năm thứ hai đại học, tôi đăng ký tham gia cuộc thi hải sản Đại Liên và giành được vị trí thứ ba. Giải thưởng khiến tôi thấy vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện.

Tuy cuộc sống thú vị nhưng dù gì sống ở một nơi xứ lạ quê người cũng khiến tôi đôi lúc thấy cô đơn và nhớ nhà. Nhưng tôi vẫn thích sống ở đây và cũng từng nghĩ tới việc kết hôn. Chỉ là không ngờ trước khi kết hôn, tôi lại làm mai mối cho người khác trước.

Cô gái người Nga chuyên làm mai mối quốc tế tiết lộ đàn ông quốc gia sau chiếm cảm tình của phái nữ, khiến nhiều cô gái đổ đứ đừ: Vị trí ngay gần Việt Nam - Ảnh 2.

Vì tính cách sôi nổi, thích trò chuyện với người khác và nhiều mối quan hệ đã giúp công việc của tôi phất lên trông thấy. Thời gian đầu, tôi mở lớp dạy tiếng Trung cho những người Nga bằng hình thức trực tuyến. Công việc giúp tôi kiếm được 20.000 NDT/tháng. Sau đó, tôi bán thêm xe đạp gấp. Trong đầu tôi luôn có nhiều hình thức kinh doanh.

Trong một lần đi dạo ở công viên, tôi bắt gặp một người Trung Quốc trung tuổi đang giơ tấm biển cần tìm người hẹn hò với con gái. Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ nhiều người trẻ Trung Quốc vẫn còn dựa vào sự sắp xếp của cha mẹ cho các buổi hẹn hò gặp mặt. Tôi thấy rõ sự họ cần dịch vụ mai mối để tìm kiếm bạn đời phù hợp. Vậy là tôi bắt tay vào công việc ngay sau đó, trở thành cầu nối cho các cặp đôi.

Càng mai mối nhiều người, tôi càng nhận thấy các cô gái quốc tế rất thích đàn ông Trung Quốc. Họ là người đàn ông lịch thiệp, biết quan tâm đến gia đình và rất yêu vợ. Đàn ông Trung Quốc cũng khá thích tìm hiểu và hẹn hò với phụ nữ ngoại quốc. Họ cảm thấy thoải mái khi những cô gái nước ngoài không đòi hỏi sính lễ, mua nhà hay có sổ tiết kiệm.

Cô gái người Nga chuyên làm mai mối quốc tế tiết lộ đàn ông quốc gia sau chiếm cảm tình của phái nữ, khiến nhiều cô gái đổ đứ đừ: Vị trí ngay gần Việt Nam - Ảnh 3.

Tôi trở thành bà mai chuyên nghiệp, tổ chức cho những người trẻ tuổi những buổi gặp gỡ. Tôi còn thành lập câu lạc bộ hẹn hò, đẩy mạnh truyền thông lên mạng xã hội để nhiều người biết. Không ngờ hội nhóm thu hút hơn 400.000 người quan tâm.

Hầu như ngày nào cũng có những người mới muốn tham gia. Để tham gia vào câu lạc bộ, họ phải có giấy tờ tùy thân, nêu mục đích rõ ràng và những yêu cầu đối với nửa kia. Tôi tiến hành sàng lọc nghiêm ngặt để tránh xảy ra tình trạng lừa đảo.

Xếp hạng giá trị bạn đời của các cô gái nước ngoài là giá trị tình cảm cao hơn vật chất. Họ cho rằng trí tuệ cảm xúc của người đàn ông quan trọng hơn tiền bạc. Khi yêu, họ thích làm theo lý trí, miễn là cảm thấy thoải mái khi bên nhau.

Trong 2 năm qua, số lượng đàn ông Trung Quốc đến gặp tôi mong muốn được giới thiệu bạn gái ngày càng tăng, dao động từ 20 – 69 tuổi. Tôi đã giúp được gần 1000 người tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Sau khi kết duyên cho nhiều người đàn ông và phụ nữ có màu da khác nhau, nền văn hóa khác nhau, tôi tin rằng một người đàn ông tốt không liên quan đến thu nhập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại