Cô gái miền Tây được bố đơn thân U50 rước qua Brazil định cư, vừa sang tới quê chồng bỗng hụt hẫng khó tả

Thủy Tiên |

Kim Hồng từng gặp phải nhiều chuyện khó khăn tới mức cô từng nghĩ, cuộc sống khi lấy chồng ngoại quốc không hề màu hồng và mảnh đất Brazil dường như cũng không thuộc về cô.

Sau khi tốt nghiệp đại học, José Lazaro Dias Da Silva (46 tuổi, quốc tịch Brazil) qua Angola làm tình nguyện viên, giúp đỡ các trẻ em nghèo. Nơi José sống có một nhà thờ, ở đó có hai cha xứ người Việt đã dạy anh nói tiếng Việt. Được tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam, người đàn ông Brazil cảm thấy thích thú và nghĩ nhất định một ngày nào đó sẽ đặt chân đến đất nước này. Nhưng anh không ngờ, định mệnh tình yêu đã se duyên anh với một cô gái đến từ Việt Nam.

Kim Hồng (34 tuổi, quê Long An) tình cờ quen José khi anh gửi lời mời kết bạn với cô trên Facebook.

"Tôi không có thời gian trả lời, vì công việc nhiều quá. Mà anh ấy cứ nhắn miết. Tới một ngày, anh gửi tin nhắn bằng tiếng Việt, nói xin chào, khỏe không? Từ đó tôi rất ấn tượng. Ủa sao anh ấy có thể nói tiếng Việt hay vậy?", Hồng dần mở lòng và trò chuyện cùng José nhiều hơn.

Theo chân
Theo chân

Kim Hồng và José

Song điều khiến cô bất ngờ nhất là José chưa từng có ý định giấu giếm về hoàn cảnh của mình. Anh thừa nhận bản thân là single dad (bố đơn thân), từng có con riêng với bạn gái cũ. Cả hai chưa từng đăng ký kết hôn, nhưng vì nhiều lí do nên đã chia tay sau nhiều năm.

"Anh chăm con rất giỏi. Nhìn con gái anh, tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó. Một bé gái lớn lên chắc hẳn sẽ cần một người dì ở bên cạnh để chia sẻ, hỗ trợ nhiều điều trong cuộc sống. Đó là lí do tại sao tôi quyết định để anh về Việt Nam ra mắt", Hồng nói.

Giữ đúng lời hứa, José về Long An gặp gia đình Hồng. Mẹ cô có chút e ngại vì sợ con gái mình khổ. Tuy không nói ra nhưng bà không đồng ý, mà cũng không phản đối gay gắt.

"Lúc ấy tôi đã 29 tuổi, ngấp nghé sang ngưỡng 30 rồi. Mẹ tôi lo lắng, sau cũng gật đầu bảo, thôi thì giờ nó thương ai thì đành phải chịu.

Nhưng có lẽ sự xuất hiện của bé Angelina (con gái riêng José) đã tác động đến mẹ rất nhiều. Mẹ tôi đã hỏi, sao anh ấy có một mình mà nuôi dạy con bé hay quá, ngoan và lễ phép quá", Hồng bày tỏ.

Theo chân

Đám cưới của cả hai diễn ra vào năm 2023

Để thuyết phục Kim Hồng, José nói cô hãy sắp xếp hãy qua Brazil du lịch, tìm hiểu mọi thứ về đất nước, con người.

Trong tâm thế, Hồng cũng muốn qua để du lịch, đồng thời làm quen với gia đình Jose. Nếu hợp thì tiến tới hôn nhân, không thì cũng không sao, Hồng nghĩ như vậy.

Tuy nhiên lần đầu gặp mẹ chồng, Hồng có nhiều điều băn khoăn tự hỏi trong lòng.

"Tôi nghĩ rằng, bà có phần e ngại tôi vì không biết liệu cô gái này có đối xử tốt với cháu nội bà không, có thật lòng với con trai bà không. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, bà lại thương tôi cực kỳ. Tới thời điểm hiện tại, có khi bà còn thương tôi hơn cả con ruột. Bà lo từ quần áo, giấc ngủ, có chuyện gì đều bênh tôi thay vì bênh anh", Hồng nói.

Theo chân
Theo chân

Mẹ chồng Brazil tâm lý và yêu thương Hồng như con ruột

Thời điểm mới qua, dịch Covid-19 bùng phát, các chuyến bay bị hủy liên tục khiến Hồng bị mắc kẹt lại Brazil. Trong khi cô sốt ruột thì mẹ José liên tục động viên.

"Mẹ bảo tôi, thôi con cứ vui vẻ đi, mọi chuyện đã rồi. Con ở lại đây sinh cho má cháu nội đi. Tôi lúc ấy cũng ở ngưỡng 30 rồi, chuyện sinh nở nếu để lỡ dở, muộn màng thì sau này cũng vất vả. Nếu lộc trời cho thì cứ nhận", Hồng nói.

Ngày biết tin mang bầu, cô thông báo ngay với mẹ chồng, bà vui mừng ôm chầm con dâu. Nhưng niềm vui đi kèm với bao nỗi lo lắng. Việc đăng ký kết hôn gặp khó khăn, giấy tờ nhập nhằng khiến Hồng mệt mỏi. Cô tiếc nuối quãng thời gian ở Việt Nam được đi làm công ty, tự chủ tài chính, năng động, còn giờ thì quanh quẩn với 4 bức tường.

Hơn nữa Hồng bị nghén, không hợp đồ ăn thức uống tại Brazil. Stress liên tục khiến Hồng rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô không dám kể hay tâm sự với ai vì sợ nhận về ánh nhìn hay lời nói thiếu thiện cảm.

"Tôi khóc rất nhiều rồi hay gây gổ với chồng. Mà mỗi lần cãi nhau anh chỉ toàn im lặng. Tôi stress tới mức muốn tự tử. Nhưng may có chồng can ngăn kịp thời", Hồng nhớ lại quãng thời gian ám ảnh.

Theo chân

Con gái riêng của José rất tình cảm

Theo chân
Theo chân

Hồng học cách hòa nhập với cuộc sống mới ở trời Tây

Cô chấp nhận khóa điều trị tâm lí từ bác sĩ và mọi chuyện sau đó cũng dần ổn. Cô tự giải tỏa tâm trạng bằng cách quay nhật kí hàng ngày về điện thoại. Thấy các nàng dâu ở nước ngoài thường chia sẻ cuộc sống xa xứ trên kênh Youtube, Hồng nghĩ, hay cô cũng lập một kênh ghi lại kỷ niệm hàng ngày.

“Tôi muốn cho mẹ thấy cuộc sống của mình đang thay đổi theo hướng tích cực, vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân”, Hồng bày tỏ. Những đoạn clip của Hồng nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và những bình luận động viên.

Hiện con trai Hồng năm nay đã lên 4 tuổi. Cô và José cũng mới về Việt Nam năm 2022 và tổ chức đám cưới. Sau tất cả, cuối cùng, cô cũng đã bắt nhịp được với cuộc sống mới ở Brazil.

“Những khó khăn đã qua giúp tôi hiểu hơn về chính bản thân mình và biết cách thay đổi, giữ gìn, vun đắp tình yêu của mình một cách trọn vẹn nhất”, Hồng mãn nguyện.

Ảnh: Mẹ & Sam cuộc sống Brazil

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại