Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc

Đào Dung |

Câu chuyện tình đẹp như cổ tích của chị Vũ Ngọc Hân (SN 1993, Long An) cùng người chồng khuyết tật là anh Lê Văn Thành (SN 1989, Bắc Giang) đã trở thành nguồn cảm hứng tạo nên phóng sự ảnh đầy cảm xúc.

Hân và Thành không được may mắn như bao người. Từ nhỏ anh Thành đã bị khuyết tật bẩm sinh khi cánh tay trái và chân bên phải đã không có khả năng hoạt động. Mặc cảm về bản thân, anh không dám mở lòng với bất cứ ai cho đến khi gặp Hân trong một tổ chức thiện nguyện ở Philippines vào đầu năm 2017 và nên duyên sau đó. 

Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 1.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 2.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 3.

Một số hình ảnh trong phóng sự. Ảnh: Dự án cung cấp.

Cuối năm 2018, hai người cùng nhau trở về nước. Chị Hân sống ở TP.HCM còn anh về quê Bắc Giang. Họ yêu xa 2 năm trước khi quyết định lập nghiệp ở quê anh Thành. Công việc kinh doanh ở quê không thuận lợi, họ đánh liều lên thủ đô với cửa hàng bán đồ ăn vặt. "Anh ước mình là người bình thường, để có thể chăm sóc cho em cả đời” - câu nói của anh Thành khiến chị Hân khắc cốt ghi tâm từ khi cả hai còn sống trên đất khách. 

Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 4.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 5.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 6.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 7.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 8.

Sau 7 năm bên nhau, Hân nhận ra, dù Thành không được may mắn như bao người, anh vẫn luôn chăm sóc, dành mọi điều tốt nhất cho chị. Ngược lại, Hân vẫn luôn tin yêu và không ngừng vun đắp mái ấm cùng người đàn ông mà cô đã lựa chọn.

Chia sẻ về bộ ảnh lần này, chị Đào Thu Trang (quản lý dự án Be love, be you) cho hay: “Chúng tôi gặp anh chị trong một quán nhỏ, mọi hoạt động sinh hoạt cũng như kinh doanh gặp nhiều rào cản, vất vả, nhưng sự nỗ lực, quan tâm hai người dành cho nhau thật sự rất đẹp. Chúng tôi nhận ra đó chính là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu vượt lên mọi hoàn cảnh mà dự án đang muốn hướng tới và truyền tải”.

Với bộ ảnh, cả Thành và Hân được nhìn lại những khoảnh khắc đời thường giản dị khi ở bên nhau. Chị Hân cũng chia sẻ: “Mong rằng câu chuyện tình yêu của chúng mình sẽ phần nào truyền được năng lượng tích cực đến mọi người. Hãy cứ yêu và dũng cảm yêu. Có thể có những người đã từng nhận lại vài vết xước riêng cho tâm hồn sau yêu, nhưng mình tin, tình yêu cũng chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị không chỉ mình vết xước kia, mà cả nhiều nỗi đau khác trong cuộc sống”.

Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 9.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 10.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 11.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 12.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 13.
Cô gái miền Nam và hành trình “làm đôi chân” cho chàng trai khuyết tật nơi đất Bắc - Ảnh 14.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại