Cô gái khoe vàng giành 100 triệu: Bố ruột buồn vì bỏ học cấp 3, lấy chồng xa!

Hoàng Lê |

"Tôi biết Hiên là một đứa thông minh lại học giỏi nên vợ chồng tôi hy vọng rất nhiều. Thế nhưng khi học hết cấp 3, Hiên bất ngờ bỏ học...", cha ruột Phan Thị Hiên chia sẻ.

Mặc dù có ngoại hình không thực sự "sáng" như nhận định của nhiều người nhưng cái khiếu hài hước của Phan Thị Hiên được bắt đầu ngay từ bé.

Cô gái khoe vàng giành 100 triệu: Bố ruột buồn vì bỏ học cấp 3, lấy chồng xa! - Ảnh 1.

Phan Thị Hiên trên sân khấu Thách thức danh hài.

Năng khiếu "chọc cười" bẩm sinh

Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nhuốm màu rêu phong nằm trong một con hẻm nhỏ là nơi đã ươm mầm tài năng nghệ thuật của cô gái này.

Vùng quê yên bình nơi đây, trước giờ chưa từng có ai theo nghệ thuật nên khi Hiên được lên sóng truyền hình, bà con vô cùng sửng sốt.

Bởi tại địa phương, ngoài cái khiếu "chọc cười" như người cha thừa nhận, Hiên chưa từng hát hò chứ đừng nói đến chuyện đạt giải cao trong một cuộc thi.

Nhấp ngụm trà đặc, ông Phan Thái Sung (64 tuổi, cha Hiên) lộ vẻ mệt mỏi sau giờ làm việc ở lô tôm của gia đình cách đó tầm hơn cây số. Khi nhắc đến con, ánh mắt lão nông vui lên, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến:

"Hôm đó tôi bận ngủ ngoài vuông tôm nên không xem trực tiếp được. Sáng ra, tôi được mọi người hỏi về Hiên, sau khi xem mạng tôi thấy quá bất ngờ, không ngờ con gái tôi có thể làm được những điều khó tin như thế".

Theo lời ông kể, khác với các anh chị mình, từ nhỏ Hiên là một đứa bé khá năng động hay thường xuyên chọc cười mọi người. Mỗi khi có ai đó buồn phiền, cô bé Hiên sẽ đứng ra làm trò đùa hay tự nhiên cười phá lên để giải tỏa căng thẳng.

"Mỗi khi nó làm điều gì trái ý cha mẹ, tôi định gặp nó sẽ đánh đòn nhưng khi gặp nó chưa kịp đánh thì nhìn nó mình đã mắc cười rồi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đánh nó một roi nào cả", người cha giãi bày.

Nhắc lại đường đời lắm nỗi truân chuyên, ông Sung kể, ngày đó ở quê ai cũng nghèo, thanh niên, phụ nữ lớn lên thì được dựng vợ gả chồng an cư lạc nghiệp.

Vợ ông, bà Đặng Thị Chức cũng là một người chân quê, quanh năm bám đất, bám làng. Sau khi lấy nhau, được gia đình cho miếng đất nhỏ cất cái nhà nhỏ, diện tích còn lại thì trồng lúa ổn định cuộc sống.

Cô gái khoe vàng giành 100 triệu: Bố ruột buồn vì bỏ học cấp 3, lấy chồng xa! - Ảnh 2.

Cha Phan Thị Hiên.

Dù ít học nhưng ông Sung là người đàn ông tháo vát lại giỏi tính toán nên cuộc sống của gia đình ngày một khấm khá hơn khi vợ chồng ông mua thêm đất đai cải thiện kinh tế gia đình.

"Hiện tại, gia đình tôi là một trong số những gia đình có nhiều đất nhất ở địa phương, chúng tôi có hơn 40 công đất để đào vuông nuôi tôm.

Tuy nhiên, năm trúng năm thất, cho đến hôm nay vợ chồng tôi cũng chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống và lo lắng cho các con mình", ông Sung tâm sự.

Vợ chồng ông Sung có đến 5 người con, lần lượt là Phan Thái Chương, Phan Thị Mai Trang, Phan Thái Đình, Phan Thị Ngân và Phan Thị Hiên.

Phần lớn các con của lão nông này đều đã lập gia đình, chị kế của Phan Thị Hiên thì sống xa gia đình và chưa tìm được người ưng ý.

Trong các anh chị của Hiên mà chúng tôi tếp xúc rất dễ để nhận thấy một điểm chung đó là sự chân thật, giọng nói nhẹ nhàng và tất cả họ đều rất mực yêu thương nhau.

Phần lớn các anh chị của Hiên đều là những người lao động bình thường không bộc lộ những năng khiếu bẩm sinh như cô em út.

Theo chia sẻ của anh Chương, có lúc gia đình anh lâm cảnh nợ nần thất bác nhưng cha mẹ anh đều cố gắng bươn chãi để lo cho các con ăn học, tất cả 5 người con của ông Sung đều có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Nhiều người địa phương xác định, gia đình ông Sung là một gia đình hiếu học và tất cả các anh chị của Hiên đều chăm ngoan, học giỏi.

Kể về những đứa con, ông Sung lộ vẻ tự hào bởi 2 người con trai đều cao to vạm vỡ, trong khi 3 cô gái thì duyên dáng, đẹp nết, đẹp người.

Ngoài năng khiếu "chọc cười" được bộc lộ từ bé, Hiên học rất giỏi và có trí nhớ đáng kinh ngạc. Một lần nọ, ông Sung mất tờ giấy quan trọng có ghi ngày tháng, cả gia đình bất ngờ vì cô bé Hiên có thể đọc lại vanh vách từng số một.

Do cuộc sống khó khăn, phần lớn các con của ông Sung không ai được học lên Đại học, vì vậy người cha này mong muốn cô gái út sẽ cố gắng học tập để có tương lai tốt đẹp hơn.

"Tôi biết Hiên là một đứa thông minh lại học giỏi nên vợ chồng tôi hy vọng rất nhiều ở đứa con này. Thế nhưng khi học hết cấp 3, Hiên bất ngờ bỏ học rồi cùng một người chị đi làm ở tận Sài Gòn, vợ chồng tôi buồn lòng vì chuyện đó", ông Sung kể tiếp.

Cô gái khoe vàng giành 100 triệu: Bố ruột buồn vì bỏ học cấp 3, lấy chồng xa! - Ảnh 3.

Rất nhiều người thân bất ngờ khi Phan Thị Hiên thắng giải.

Cảm động lời nhắn nhủ của người cha

Bẵng đi một thời gian, vợ chồng lão nông bất ngờ nhận được tin đứa con gái thân yêu phải lòng một chàng trai quê ở tận Long An.

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt người cha đượm buồn bởi vì ông chưa từng nghĩ sẽ cho con lấy chồng sớm. "Duyên nợ của con mình đâu thể cấm cản được, nó thích ai thì lấy người đó, vợ chồng tôi chỉ mong con mình được hạnh phúc", ông Sung nhắc đến con.

Sau khi lấy chồng, Hiên thu dọn đồ đạc, tư trang sống hẳn bên nhà chồng. Được biết, chồng Hiên là anh Tuấn làm nghề buôn bán nhỏ ở xã Phước Lợi (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Trong suy nghĩ của lão nông, Tuấn là một chàng rể hết lòng yêu thương vợ và sống có trách nhiệm với gia đình. Mặc dù vậy, người cha này cũng không khỏi lo âu vì khi về làm dâu bên chồng, Hiên vẫn còn khá trẻ.

Trong suy nghĩ của người cha, ông Sung vẫn giữ quan điểm: "Tôi tin vào quyết định của con, nếu có đam mê thì hãy theo đuổi".

Khi thấy con có được khả năng làm Trấn Thành bật khóc, Trường Giang vái lạy, ông Sung cảm thấy Hiên bị thiệt thòi khi lấy phải người chồng có tính ghen tuông.

"Vợ mình có được thành công, mình làm chồng thì phải mừng cho vợ. Tôi không thể tin nổi thằng Tuấn đang nghĩ gì, tính vợ nó ra sao không lẽ bổn phận làm chồng nó không hiểu.

Tôi biết theo nghiệp diễn là một điều không thật dễ dàng nhưng nếu có điều kiện thì phải biết nắm bắt", ông Sung phân trần.

Xem lại đoạn clip của con, ông Sung nói: "Nhiều năm lấy chồng xa xứ, vậy mà Hiên vẫn giữ được cái khiếu hài hước của mình. Đó là một khoảnh khắc thật đẹp không thể quên được đối với nó và đối với cả bản thân tôi".

Mặc dù rất muốn con tiếp tục theo đuổi đam mê nhưng sau khi nghĩ lại ông Sung bộc bạch: "Con tôi nay đã lớn, tôi luôn tôn trọng mọi quyết định của nó.

Có lẽ quyết định không dấn thân Showbiz là lựa chọn sáng suốt của Hiên để giữ gìn hạnh phúc gia đình và cũng chỉ có vậy các cháu tôi mới có được tương lai tươi sáng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại