Cô gái khóc nức nở, nói cảm ơn cảnh sát 141 vì giúp lật tẩy bạn trai là người chơi ma túy

Hoàng Hải |

Sau khi kiểm tra hành chính phát hiện trong người Tr. có gói ma tuý đá, cô gái đi cùng thanh niên đã khóc nức nở và bất ngờ cảm ơn tổ công tác 141.

21h50 ngày 4/2 (tức 30 Tết), tổ công tác Y13/141, do Đại úy Lê Văn Hưng – Đội phó Đội CSGT số 7 chỉ huy, cắm chốt làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong đêm pháo hoa ở đường Trần Quang Khải (phường Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm), đã phát hiện vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện đôi nam thanh, nữ tú ngồi trên xe máy BKS 29N1 có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trong túi quần nam thanh niên có gói nhỏ ma túy đá.

Anh này tên Nguyễn Xuân Tr. (SN 1996 ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) - một người sử dụng ma túy.

Lúc này, chị Trịnh Thị H. (SN 1997 ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh - đi cùng Tr.) òa khóc nức nở. Cô gái cảm ơn cả tổ công tác 141 đã giúp lật tẩy việc bạn trai mình bị người ma tuý mà bấy lâu nay cô không biết.

Tr. sau đó được tổ công tác bàn giao cho CAP Tràng Tiền, Hoàn Kiếm xử lý theo luật định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại