Cô gái gặp "duyên trời" ở Mỹ Đình và lời nhắn cho Tuấn Anh

Đăng Khôi (Từ Yangon, Myanmar) |

Bóng đá luôn mang đến những bước ngoặt kỳ lạ, như với Trang – cô gái xinh đẹp trên Mỹ Đình ngày nào và cả Tuấn Anh cũng vậy. Rời tuyển là quyết định có thể sẽ tốt cho tiền vệ HAGL.

Tối qua, HLV Hữu Thắng quyết định loại Tuấn Anh và Quang Huy khỏi ĐT Việt Nam, chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ dự AFF Cup 2016.

Quyết định loại Tuấn Anh của HLV Hữu Thắng tất nhiên khiến không ít người buồn. Bởi điều đó không chỉ có nghĩa vắng tiền vệ tài hoa này ở giải mà còn hàm ý chấn thương đầu gối của Tuấn Anh nặng hơn dự kiến.

"Mình rất thích Tuấn Anh, đặc biệt sau khi đã gặp cậu ấy vài lần ở sân và họp báo AFF. Tuấn Anh cũng như vài cầu thủ trẻ khác rất lễ phép và có tinh thần cầu thị. Không được tham gia AFF Cup đương nhiên là điều đáng tiếc cho Tuấn Anh nhưng dù sao ĐT cũng có những phương án thay thế.

Với riêng Tuấn Anh, mình muốn nhắn nhủ rằng cơ hội còn rất nhiều cho các cầu thủ trẻ nên không có gì phải buồn. Tuấn Anh hãy tin tưởng đồng đội, sự kết hợp giữa lứa trẻ Xuân Trường, Công Phượng với các đàn anh như Công Vinh ít nhất sẽ đưa ĐTVN vào Bán kết" – Nguyễn Quỳnh Trang, cô chuyên viên kinh doanh xinh đẹp của VTV chia sẻ.

Cô gái gặp duyên trời ở Mỹ Đình và lời nhắn cho Tuấn Anh - Ảnh 1.

Nguyễn Quỳnh Trang (áo xanh), chuyên viên kinh doanh phụ trách các vấn đề bản quyền bóng đá của VTV.

Trong khi đó, Trang Vương, nữ CĐV HAGL và là nàng WAG của Nguyễn Văn Thắng, trung vệ mới chuyển từ Phố Núi sang Đà Nẵng chia sẻ:

"Hơi buồn 1 chút vì cứ mỗi lần Tuấn Anh được khoác áo đội tuyển thì chấn thương lại bám theo cậu ấy, mà biết sao được. Theo mình nghĩ thì Tuấn Anh còn nhiều cơ hội, cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa mới tốt hơn, sự nghiệp Tuấn Anh còn dài mà".

Cô gái gặp duyên trời ở Mỹ Đình và lời nhắn cho Tuấn Anh - Ảnh 2.

Trang Vương tinh nghịch trong bộ ảnh cưới cùng cựu trung vệ HAGL.

ĐTQG Việt Nam lần này tới AFF Cup với nhiều cầu thủ trẻ cùng phong cách chơi bóng khác thời Miura. Điều đó khiến NHM có những kì vọng nhất định.

"Quan sát trong mấy trận giao hữu trước giải thì thấy phong độ của đội tuyển khá ổn định, không bị phập phù lên xuống, và tạo cảm giác yên tâm khi vào giải.

Ngoài ra có cái thuận lợi là Thái Lan mới thi đấu vòng loại WC nên có thể lực lượng bị giảm bớt sự tập trung, cũng có thể là 1 cơ hội cho tuyển Việt Nam. Nhưng không phủ nhận là người Thái thời Kiatisak hơn mình rất nhiều" – Quỳnh Trang tiếp.

Đặt kì vọng vào cầu thủ trẻ Xuân Trường vì "đi xuất ngoại rồi về thế nào cũng khác", Trang còn ấn tượng mạnh với HLV Hữu Thắng.

"Anh ấy rất "chuẩn man", thuộc típ nói ít làm nhiều, và có vẻ là làm được, không khoa trương mà (có vẻ) hiệu quả. Và còn 1 điểm mình thích là vụ loại Tuấn Anh cho thấy Hữu Thắng rất quyết đoán. Đó có vẻ cũng là 1 quyết định đúng, cho thấy tầm nhìn xa chứ không riêng giải này".

Cô gái gặp duyên trời ở Mỹ Đình và lời nhắn cho Tuấn Anh - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng tạo ấn tượng mạnh với rất nhiều NHM đặc biệt là nữ giới.

Cuối cùng, nàng chuyên viên của VTV gửi lời chúc tới ĐTVN: "Mình chúc tuyển VN không còn cái dớp sợ người Thái, vô địch hoành tráng rực rỡ như 2008".

"Cố gắng,và thi đấu hết mình mang vinh quang về cho thể thao nước nhà nhé" – Trang Vương cũng nhắn gửi tới các cầu thủ HAGL còn lại trên ĐTQG.

Nàng chuyên viên xinh đẹp và mối "duyên trời" trên SVĐ Mỹ Đình

Cách đây gần 2 năm, Quỳnh Trang nhiều lần ra SVĐ Mỹ Đình cổ vũ thầy trò HLV Miura thi đấu AFF Cup 2014. Vẻ lãng mạn, vu vơ của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý và tất nhiên là… lên mặt báo.

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng một chàng kỹ sư điện đã quyết tâm tìm kiếm, rồi liên lạc với Quỳnh Trang.

Mọi thứ trôi đi, đến một ngày Quỳnh Trang gửi lời mời cho anh phóng viên năm nào đã viết bài đăng báo về cô để… mời cưới. Dĩ nhiên, chú rể trong đám cưới hạnh phúc ấy không ai khác ngoài anh kĩ sư đã nói ở trên.

Quỳnh Trang ở Mỹ Đình cách đây 2 năm.

Người ta vẫn nói bóng đá gắn chặt với cuộc sống. Quỳnh Trang làm việc trong lĩnh vực bóng đá, còn "người ấy" là chàng kĩ sư điện yêu túc cầu, cũng đã liên tục tới sân cổ vũ ĐTVN tại AFF Cup 2014.

Một bài báo, một trận đấu, một duyên phận đã đưa họ đến với nhau. Kì AFF Cup năm ấy với ĐTVN khép lại bằng một trận thua đau, nhưng trong cả hành trình là nhiều niềm vui và những cảm xúc thăng hoa.

Hy vọng rằng sau 1 năm, Quỳnh Trang đã có niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cùng chàng kĩ sư của riêng mình, hạnh phúc vẫn đang kéo dài tới hiện tại và mãi về sau, thì ĐTVN tại kì AFF Cup 2016 này cũng sẽ đạt một kết thúc viên mãn, khép lại 1 năm tròn đầy, lịch sử của bóng đá nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại