Cô gái đau khổ vì bị chàng trai từ chối yêu khi nhìn thấy miếng độn ngực... lép như "cau điếc"

Nguyễn Phượng |

Câu chuyện về một cô gái bị vụt mất cơ hội thoát kiếp FA trong phút chốc chỉ vì vòng một khiêm tốn sẽ là một minh chứng cho việc ngoại hình đóng vai trò là số 1 trong tình yêu, khiến cho không ít các chị em khác phải đau lòng.

Nếu như có ai đó hỏi bạn "Con trai thường nhìn vào bộ phận nào trên cơ thể của con gái đầu tiên" thì xin khẳng định rằng có tới hơn 80% câu trả lời là ngực hoặc mông.

Cũng vì những suy nghĩ gần như mặc định này mà hội chị em "phận làm con gái nhưng ngực là con trai" lúc nào cũng cảm thấy tự ti về chính cơ thể mình.

Người ta thường nói khi yêu nhau thì mọi khuyết điểm đều có thể trở thành ưu điểm, đặc biệt là trong mắt những chàng trai đang yêu thì bạn gái lúc nào cũng trở nên dễ thương dù cho lúc đó có xấu xí hay ngốc nghếch đến mức nào. 

Song, đôi khi, cuộc đời vẫn khiến con người ta phải "vỡ mộng" bởi những "ảo tưởng" chân thành đó. Câu chuyện dưới đây về một cô gái bị vụt mất cơ hội thoát kiếp FA trong phút chốc chỉ vì vòng một khiêm tốn sẽ là một minh chứng cho việc ngoại hình đóng vai trò là số 1 trong tình yêu, khiến cho không ít các chị em khác phải đau lòng.

Cô gái đau khổ vì bị chàng trai từ chối yêu khi nhìn thấy miếng độn ngực... lép như cau điếc - Ảnh 1.

Nguồn: Neu Confession

Theo lời cô gái này kể lại, cô hiện đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại học ở Hà Nội. Tuy thời gian học không bao lâu nhưng với khuôn mặt khá ưa nhìn cùng tính cách năng động nên cô cũng có tới hai anh cùng "cưa cẩm" một lúc. 

Song, khuyết điểm lớn nhất trên cơ thể của cô đó chính là vòng một khiêm tốn như "cau lép" khiến cô lúc nào cũng phải sử dụng miếng độn ngực mỗi khi ra ngoài.

Còn anh, người mà cô đã "chấm" trong lòng cũng là cựu sinh viên nơi cô đang học. Anh tán cô từ khoảng 3-4 tháng trước. Một phần vì tính cách, sự từng trải, tư tưởng và cách nói chuyện hợp nhau. 

Một phần vì anh nói khi yêu anh chỉ quan trọng tính cách của người con gái chứ ngoại hình chỉ là phụ nên cô lại càng thích anh hơn và cũng chỉ mong anh sớm tỏ tình để hai đứa có thể trở thành một cặp.

Cô gái đau khổ vì bị chàng trai từ chối yêu khi nhìn thấy miếng độn ngực... lép như cau điếc - Ảnh 2.

Mọi chuyện có lẽ sẽ tiến triển rất tốt nếu như không phải một lần cô mời anh sang phòng trọ chơi rồi để anh nhìn thấy dàn quần áo đang phơi trước cửa bao gồm cả mấy miếng độn ngực.

"- Chỗ đồ phơi kia của em hết à?

- Dạ vâng của em hết đấy ạ. Sao anh lại hỏi vậy.

- Không, anh hỏi thôi.

Xong anh ấy nhấp một ngụm trà, nhìn vào ngực em (con gái nhìn vào mắt con trai là biết họ nhìn đi đâu mà) rồi nói 

- Anh có việc anh về trước nhé, anh về ôn thi.

- Dạ vâng anh đi cẩn thận ạ".

Từ đó, những tin nhắn hay lời hỏi han quan tâm cũng thưa dần. Cô hỏi thì anh bảo bận rồi đá sang chuyện khác. Anh nói, tuổi anh bây giờ nên tập trung vào việc học chứ khi nào gần cưới rồi mới yêu và cả hai chỉ nên làm anh em kết nghĩa như bình thường.

Cô gái đau khổ vì bị chàng trai từ chối yêu khi nhìn thấy miếng độn ngực... lép như cau điếc - Ảnh 3.

Cô thì chỉ đoán rằng anh không thích cô vì một lý do nào đó như hai đứa không hợp nhau hay do cô đã làm gì đó khiến anh phật ý không vui. 

Tuy nhiên, sự thật thì thường phũ phàng hơn ta nghĩ. Hôm ấy, khi cô vô tình lướt qua facebook của anh đã nhìn thấy một status anh đăng từ một tuần trước với nội dung "15 nghìn xôi mà có 14 nghìn vỏ 1 nghìn xôi, cuộc đời này đầy giả dối".

Cô chợt nhớ ra ngày hôm ấy, cái ngày cuối cùng mà anh tỏ ra thân thiết với cô và có lẽ đó chính là lý do mà anh đối xử với cô như vậy. 

Cô chua chát than thở "đọc bao nhiêu bài thấy bảo là con gái ngực lép nhưng quan trọng phải mặt xinh, nhìn được mới có người yêu...Nhưng thực tế là như này đây, cũng tùy thôi. Lép thì vừa vừa thôi chứ "Cau điếc" như em chắc sau này ra trường đi làm kiếm tiền bơm ngực quá".

Ngay sau khi câu chuyện của cô gái xấu số chỉ vì ngực lép nên đã phải chấp nhận kết cục đắng cay, tiếp tục sống chung với kiếp "ế" được chia sẻ trên mạng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng khi có tới gần 3 nghìn lượt yêu thích, hơn 400 lượt bình luận và gần 100 lượt chia sẻ.

Hầu hết, mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước cách hành xử của chàng trai khi đã có thái độ không hay với con gái như vậy. Chính việc làm đó đã khiến cho mọi người có cái nhìn hoàn toàn ngược lại về anh so với những gì cô gái đã "khoe" trong bài viết. Bởi một người từng trải, học cao và hiểu rộng như anh thì sẽ không bao giờ chỉ vì một khiếm khuyết nhỏ trên cơ thể bạn gái đã vội chối bỏ một tình yêu khi vừa mới chớm nở.

Cô gái đau khổ vì bị chàng trai từ chối yêu khi nhìn thấy miếng độn ngực... lép như cau điếc - Ảnh 4.

Một số khác thì đưa ra lời chia sẻ, an ủi, động viên và khích lệ cô gái nên tự tin vào chính bản thân mình. Vì chỉ đến khi nào bạn thấy yêu bản thân mình trước thì bạn mới có thể khiến người khác yêu bạn nhiều hơn.

Song, cũng có không ít những ý kiến bình luận trách cô gái ngay từ đầu đã lừa dối bạn trai. Tất nhiên, ngực lép thì nên độn để mặc đồ cho đẹp nhưng chỉ sử dụng trong những trường hợp cần thiết như mặc áo dài hay các trang phục cần phải tôn vòng 1 lên chứ không nên lam dụng dùng một cách thường xuyên mỗi lúc mỗi nơi như vậy.

Suy cho cùng, là con gái thì ai cũng thích đẹp và càng muốn đẹp hơn trong mắt chàng trai mà mình yêu thương. Vậy nên, các đấng mày râu hãy có cái nhìn "thoáng" hơn một chút về ngoại hình của con gái bởi trời sinh ra đã cho em "phận làm con gái nhưng ngực chẳng bằng con trai"  chứ có ai muốn tự lựa chọn như vậy đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại