Cô gái cay đắng bị cắm sừng bởi 'bạn thân' của người yêu

Lệ Trần |

"Kỷ niệm bốn tháng yêu nhau của họ cùng với đó là hình ảnh hai người tình tứ cặp nhẫn đôi trên tay, em sốc đến tột cùng" lời chia sẻ của cô gái bị người yêu cắm sừng.

Tình yêu không có lỗi, chỉ là lỗi của bạn thân, em gái kết nghĩa" là câu nói đang dần phổ biến nhất hiện nay. Thật sự là quá đau khổ khi bị người yêu "cắm sừng" vì bạn thân.

Đó là tâm thư của một nữ sinh năm cuối trường ĐH Kinh tế quốc dân trần tình về mối tình cay đắng khi người yêu có một chị bạn thân, rất thân kề cạnh nhà. Và nhiều bi kịch đã xảy ra cho mối tình khi xuất hiện nhân vật thứ ba là "bạn thân" của người yêu.

Vì những xích mích và mâu thuẫn giữa bạn thân và em gái kết nghĩa của chàng trai. Cô gái đã quyết định chia tay và giải thoát cho cả hai dù vẫn yêu nhau thắm thiết.

Nhưng không ngờ, chỉ sau hai tháng chia tay, cô đã sốc khi biết sự thật nhói lòng là bị cắm sừng, người yêu và bạn thân kỷ niệm bốn tháng yêu nhau và kèm theo đó là hình ảnh hai người tình tứ cặp nhẫn đôi trên tay.

Cô gái cay đắng bị cắm sừng bởi bạn thân của người yêu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hiện tại, câu chuyện không ngừng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng khiến người nhiều phái nữ dường như mất niềm tin, cảnh giác và đôi lúc không tránh khỏi cảnh ghen "lồng lộn" với các chàng trai có bạn thân hay em kết nghĩa khác dưới.

Xin được trích nguyên dòng tâm thư của cô gái bị người yêu "cắm sừng" chỉ vì chị bạn thân:

Hôm nay em viết câu chuyện này ra trong ấm ức, thất vọng và vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy!

Em là sinh viên năm cuối của NEU. Em và anh yêu nhau cũng được một năm rồi. Anh ấy là mối tình đầu của em và xác định sẽ cưới nhau. Bố mẹ hai bên nói chuyện người lớn với nhau và đều vui vẻ đồng ý.

Anh hơn em 4 tuổi, đã đi làm công việc ổn định, cũng có nhà riêng và chuẩn bị mua xe ô tô. Phải thừa nhận là anh ấy rất giỏi, đẹp trai, và khéo lắm. Lúc đầu em cũng không tin tưởng vào tình yêu và con người anh ấy, nhưng qua thời gian thấy anh thật lòng cũng quan tâm và yêu thương mình. Bản thân em thì cũng không phải là quá xinh đẹp, nhưng cũng thuộc người ưa nhìn, cũng đã từng rất nhiều người theo đuổi nhưng em chưa có tình cảm với ai cho đến khi em gặp anh ấy.

Anh ta có một chị bạn thân, rất thân gần nhà. Hai người chơi với nhau từ nhỏ. Khi biết anh yêu em, chị kia cũng rất quan tâm, hỏi han về em, rồi liên tục nhắc anh dẫn em đến nhà chị chơi. Em thì cũng chẳng suy nghĩ gì, em vẫn rất cởi mở, quan tâm chị. Vì em nghĩ bạn thân vậy, thì em cũng nên quan tâm.

Trong lần chúng em cãi nhau, mới chỉ có 5 ngày thôi. Cãi nhau im lặng, và nói chia tay nhau. Chị đấy luôn bên cạnh động viên anh ấy, sau đó còn giới thiệu cho anh một cô em thân thiết làm cùng cơ quan với chị để tìm hiểu yêu đương. Chị hết lời khen ngợi em kia nào là ngoan, hiền..

Em cũng hơi bất ngờ vì cách cư xử của chị. Lẽ ra chị phải khuyên bạn là hết giận rồi sẽ thôi, chứ em không ngờ lại giới thiệu cho anh ấy người khác để thay thế vị trí của em. Về phía anh người yêu vẫn kết bạn Facebook với con bé kia, rồi làm quen. Đến ngày, chúng em quay lại với nhau thì anh không còn nói chuyện với con bé đó nữa.

Nhưng em đã lầm. Con bé đó nó thích anh ấy. Nó liên tục nhắn tin cho anh ấy quan tâm như thể người yêu. Người yêu em lúc đầu vì ngại đó là bạn thân giới thiệu nên vẫn trò chuyện bình thường. Nhưng dần nói chuyện theo kiểu cũng rất quan tâm và thân thiết.

Em đã ghen. Em không đồng ý cho như thế, em hỏi anh ấy một là nó hai là em. Anh xin lỗi và hứa là không nói chuyện. Nhưng chỉ được vài ngày lại thấy tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Dù anh vẫn quan tâm em rất nhiều, chiều em hết mức chứ không phải lạnh nhạt, thờ ơ gì cả. Nhưng vẫn cái kiểu thân thiết với con bé kia rồi lại nói với em làm gì có, anh em kết nghĩa thân thiết thôi, em vẫn là nhất!

Về phần chị bạn thân, chị cứ nói xấu em, rồi bênh cái bạn giới thiệu kia chằm chặp. Nhưng kệ, em không quan tâm. Lúc em cãi nhau thì anh ấy kể với chị bạn thân, chị toàn bơm đểu: "Thôi quên đi, thiếu gì người, tình yêu không phải là tất cả, em tôi giới thiệu ngoan hiền lắm!"

Sau đó xảy ra nhiều chuyện khác và em quyết định chia tay vì không thể chấp nhận được cái kiểu bạn thân, rồi anh em kết nghĩa.

Chia tay em chặn Facebook không thèm vào xem. Cho tới khi được hai tháng. Vào một ngày, em bỗng nhiên bỏ chặn anh ấy, vào xem anh thế nào. Sốc lắm mọi người ạ.

Em thấy ảnh đại diện là anh và chị bạn thân. Nhưng mà em vẫn ngây thơ tự nhủ lòng là không phải đâu, chắc bạn thân để thôi.

Cho đến khi em kéo xuống xem tường cá nhân có một ảnh mới cách đây một ngày: "Kỷ niệm bốn tháng yêu nhau, kỷ niệm bốn tháng yêu anh" cùng với đó là ảnh hai người tình tứ cùng cặp nhẫn trên đôi tay.

Em sốc, em sốc nặng mọi người ạ. Em không tin nổi mắt em. Em vẫn yêu anh ấy và em nghĩ rằng em có lỗi vì ích kỷ, ghen quá đáng. Rồi đòi chia tay.

Em vẫn luôn áy náy nhiều lần muốn nhắn tin hỏi han. Nhưng thấy anh ấy đồng ý chia tay luôn, không mảy may níu kéo nên em nghĩ là anh ấy tự ái quá nên thôi.

Nhưng thì ra không phải, thì ra em bị cắm cái sừng từ bao giờ mà em không hay. Chia tay hai tháng mà họ đã yêu nhau được bốn tháng là sao? Là tại sao ạ? Chắc em không đủ tốt để anh ấy yêu.

Giờ thật sự em rất buồn. Em thấy mình đúng là con ngốc khi buồn và khóc vì người không xứng đáng như vậy mà vô tâm với những người quan tâm em. Giờ thật sự em không còn lòng tin vào tình yêu, vào con trai nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại