Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu

Lâm Anh |

Yến Nhi bảo đã quen với những lời nhận xét không mấy thiện cảm của xã hội. Đằng sau vẻ ngoài xinh xắn, cá tính như mọi người thường thấy, cô giấu cho mình những nỗi niềm rất riêng.

Đoạn clip cover bài hát "Thương" gửi người yêu cũ của Phan Yến Nhi thu hút hàng trăm nghìn lượt xem sau vài ngày đăng tải. Có lẽ vì chủ đề ca khúc quen thuộc và cô gái thể hiện ca khúc đầy nhập tâm. 

"Có vẻ như bài này hợp tâm trạng nhiều người nhỉ? Cảm ơn các bạn và các bạn bớt thất tình đi, mình cũng vậy", chủ nhân bản cover viết trên trang cá nhân.

Nhiều bình luận tỏ ra đồng cảm với ca từ của bài hát, trong khi số khác lại cho rằng đoạn Nhi khóc trong clip có phần giả tạo.

Yến Nhi cover ca khúc "Thương", hướng đến người yêu cũ

Nhi bảo đã quen với những lời nhận xét không mấy thiện cảm của xã hội. Cô gái chưa đầy 22 tuổi sớm phải lăn lộn với cuộc sống và có những suy nghĩ "già dặn" hơn bạn bè đồng trang lứa.

Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu - Ảnh 2.

Yến Nhi trong một lần livestream

 Yêu biệt danh "Cô gái hát nhạc buồn"

"Em thích nhất là nhạc ballad buồn và trữ tình. Em nghĩ chỉ có những bài hát buồn mới làm sáng tỏ nỗi lòng mình, nó là tri kỉ và một phần của cuộc sống", Nhi tâm sự. 

Phan Yến Nhi sinh năm 1996, ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Cô gái yêu ca hát từ nhỏ. Dù mới bắt đầu cover các bài hát được một năm, Nhi đã được nhiều người yêu thích vì chất giọng trầm buồn chân thật và cách thả hồn vào từng câu chữ.

Cô bảo việc khóc khi hát như trong clip trên không hẳn là lần đầu. "Em livestream nhiều khi nhập tâm quá cũng nghẹn lắm".

Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu - Ảnh 3.

Cô gái hát trong một quán cà phê

Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu - Ảnh 4.

Xuất hiện trên truyền hình

Yến Nhi nhớ lại những bài hát buồn về tình yêu mình từng cover rồi ngậm ngùi kể về lí do cô chọn chúng. Chủ yếu xuất phát từ chuyện tình yêu kém may mắn.

Mối tình đầu của cô gái trẻ kết thúc sau 3 năm chịu đựng đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Đó thời gian dài Nhi bị cảm giác sợ hãi vã nỗi ám ảnh đeo đuổi. 

"Em từng bị bỏ rơi, chứng kiến người yêu mình đi với người khác, bị đánh, bắt nhốt… Cuộc tình ba năm đó em phải dứt vì nhận ra không còn được yêu thương nữa", cô nhớ lại.

Một thời gian sau, Nhi gặp và yêu một chàng trai khiến cô thay đổi theo hướng tích cực, có động lực sống và nghĩ cho tương lai hơn. Tuy vậy, sau rồi hai người cũng lặng lẽ chia tay nhau. 

Cô gái xinh đẹp chỉ thích hát nhạc buồn: Nhiều người đàm tiếu cho cuộc sống đỡ nhạt - Ảnh 5.

"Em thường yêu hết lòng nên dễ bị tổn thương, thậm chí người ta hay nói người của công chúng thì khó yêu thật lòng, lăng nhăng. Trước đám đông, em luôn vui vẻ, hoạt náo nhưng khi chỉ còn một mình, em là đứa mè nheo". 

Không chỉ tình yêu, cuộc sống lăn lộn đủ nghề từ khi mới học cấp 3 cũng là những "chất liệu" giúp Nhi hát thật tâm với những bài hát buồn. 

Sinh ra trong một gia đình không mấy khả giả, mẹ bán bánh cuốn ở chợ, ba làm phụ hồ, Nhi phải vừa học vừa làm. Năm lớp 12, cô gái một mình lên Sài Gòn sống tự lập. 

"Em từng cãi mẹ vì muốn theo đuổi ca hát nhưng chưa bao giờ hối hận vì quyết định đó. Mặt khác, em cố gắng đến bây giờ một phần vì muốn nuôi em gái, không muốn nó phải ra đời lăn lộn sớm".

Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu - Ảnh 6.

Nhìn hình ảnh của Yến Nhi hiện tại, ít người hình dung cô gái có quá khứ vất vả

Trước khi đến với ca hát, Yến Nhi từng làm phục vụ, pha chế trà sữa, lễ tân… "Làm thêm hồi đó cực chứ ạ, em không có thời gian nhiều để học, may sao vẫn đậu tốt nghiệp", cô gái nói. Nhi từng đỗ trường Đại học FPT nhưng rồi cũng bỏ vì không đúng đam mê.

Sau khoảng thời gian đó, cô mới bắt đầu tham gia vào các cuộc thi âm nhạc, gameshow truyền hình như Giọng ải giọng ai, bán kết Solo cùng bolero 2016…

Muốn theo đuổi đam mê trên con đường "sạch sẽ"

"Nhiều khi em thấy tội nghiệp mình luôn đó nhưng rồi lại nghĩ ông trời lấy của ai tất cả. Không ai khổ hoài đâu".

Cô gái xinh đẹp chỉ thích hát nhạc buồn: Nhiều người đàm tiếu cho cuộc sống đỡ nhạt - Ảnh 7.

Nhi chia sẻ ít có bạn bè nhưng chơi với ai thì quý trọng vô cùng

"Một vài bạn cũ của emtrước mặt thì lời hay ý đẹp nhưng sau lưng thì bới móc cuộc sống của em lên, tìm những chỗ hỡ nào đó để bàn tán. Việc làm tốt người ta không để ý đâu nhưng chỉ cần ai nói xấu gì mình thì họ hả hê lắm.

Lâu dần em cũng quen với điều đó. Người ta đàm tiếu mình chứng tỏ mình là trung tâm của sự chú ý. Như vậy cũng hay, cuộc sống đỡ mờ nhạt". Cô bảo sống thành công hơn họ chính là cách "đáp trả" hữu hiệu và dễ chịu nhất.

Yến Nhi cho rằng nổi tiếng trong thời buổi này không khó nhưng để mọi người công nhận khả năng thực sự của mình mà không dùng đến chiêu trò lại là cả một quá trình. "Em muốn thực hiện đam mê của mình trên con đường sạch sẽ, vấp ngã chỗ nào, đứng lên chỗ đó".

Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu - Ảnh 8.

Yến Nhi của ngày xưa với mái tóc dài

Về chuyện tình cảm, sau nhiều trắc trở, cô gái xinh đẹp vẫn tin vào tình yêu và thể hiện thái độ rõ ràng với những người khác giới. 

"Em cũng có người theo đuổi, từng có quan hệ thân thiết với bạn khác giới những không lấp lửng với họ nếu như đã có bạn trai. Em sẵn sàng ở bên một người đàn ông không có gì trong tay nhưng vì mình mà cố gắng xây dựng tương lai".

Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu - Ảnh 9.

Cô gái thể hiện quan điểm rõ ràng trong chuyện tình cảm. Ảnh Nhi chụp cùng một mẫu nam.

Trước mắt, Yến Nhi vẫn tiếp tục livestream ca nhạc trên trang cá nhân, đi hát acoustic, hát sự kiện và tham gia các gameshow truyền hình. Vì hát và viết nhạc theo bản năng, không qua đào tạo bài bản nên cô gái chưa tự tin ra mắt những ca khúc do mình sáng tác. 

Tuy vậy, trong thời gian tới cô tiết lộ sẽ mạo hiểm trình làng ca khúc viết cho người thương mang tên "Chuỗi ngày vỡ tan".

Cô gái cá tính thích hát nhạc buồn: Từng bị bạn trai bắt nhốt nhưng vẫn tin vào tình yêu - Ảnh 10.

Yến Nhi toát lên vẻ lạc quan.

"Tên em có nghĩa là chú chim bé nhỏ, bay được 1/3 cuộc đời rồi, càng bị gió đè nặng thì càng gắng bay xa. Em không ngại chia sẻ về mình như trước nữa, cho đến giờ em cũng đã có những thứ khiến bản thân và gia đình tự hào rồi chứ", Yến Nhi kết lại sau cuộc trò chuyện dài.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại