Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25

Ngân Hà |

Nguyễn Thị Yến (Yến Vi Vu) đã dành trọn năm 2022 để chuẩn bị cho chuyến đi xuyên Việt đón sinh nhật tuổi 25, bao gồm cả việc mua xe côn tay và tập lái xe trước vài tháng để làm quen.

Cô nàng GenZ lên kế hoạch "phượt" xuyên Việt một mình, chào đón tuổi 25

Tâm niệm rằng, khi chân còn khoẻ, nếu như chưa có cho mình những chuyến đi "để đời" thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ phải nuối tiếc. Do đó, Nguyễn Thị Yến (Nickname: Yến Vi Vu, sinh năm 1999, quê ở Bắc Giang) quyết định thực hiện hành trình "phượt" xuyên Việt một mình bằng xe máy, chào đón sinh nhật lần thứ 25.

Yến Vi Vu tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Hiện tại, Yến đang là một Travel Content Creator toàn thời gian. Công việc phù hợp với cô gái mê "xê dịch" như cô.

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 1.

Yến Vi Vu xuất phát từ đầu năm 2023 và đến nay đã hoàn thành 2/3 hành trình

Cho đến thời điểm hiện tại, Yến đã đi được 46 tỉnh thành trên "dải đất hình chữ S". Sau khi khám phá hết 63 tỉnh thành Việt Nam, Yến có dự định vi vu các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Tuổi trẻ của cô gái quê Bắc Giang vì thế mà đa sắc màu hơn, đầy đặn hơn. Những trải nghiệm cô có được trong mỗi chuyến đi là vô giá.

Động lực thôi thúc Yến Vi Vu thực hiện chuyến xuyên Việt "để đời" xuất phát từ chuyến đi An Giang của cô cùng những người bạn năm 2020.

"Bọn mình lưu trú ở một homestay và cô chủ homestay chính là người truyền cảm hứng đi xuyên Việt cho mình.

Cô và con gái cô đã đi xuyên Việt 5 tháng bằng xe máy xuất phát từ An Giang vào năm 2018. Những bức ảnh dán trên tường theo tấm bản đồ Việt Nam hình chữ S và những câu chuyện cô kể khiến cho mình bị cuốn vào hành trình đó lúc nào không hay.

Tuy nhiên ở thời điểm đó, mình đang là sinh viên nên tài chính và kinh nghiệm sống chưa có nhiều nên em ấp ủ sẽ thực hiện trước năm 25 tuổi. Bởi khi tốt nghiệp ra trường, mình sẽ đi làm và có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn." - Yến nhớ lại.

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 2.
Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 3.

Cô mua một chiếc xe côn tay và tập lái xe trước 3 tháng.

Thời điểm năm 2020 - 2021, dịch Covid-19 hoành hành khiến Yến phải trì hoãn chuyến đi. Trong khoảng thời gian đó, cô gái Bắc Giang cố gắng "cày cuốc" đi làm, học hỏi kinh nghiệm sống, xây dựng các mối quan hệ thông qua mạng xã hội.

Và cô dành cả năm 2022 để chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài 10 tháng. Yến Vi Vu cho hay, có kha khá việc phải thực hiện trước chuyến đi:

- Lập kế hoạch chi tiết lịch trình và dự tính ngân sách. Kiểm tra list các món đồ cần thiết xem đã có chưa hay cần phải mua. Yến chuẩn bị 20 triệu đồng để đi, số tiền đủ trang trải cho vài ba tháng đầu. Sau đó sẽ vừa đi vừa làm việc để có kinh phí đi tiếp.

- Xe máy: Mua xe trước 4 tháng để tập cho quen xe côn tay, chạy thử vài cung như Ba Vì, Mộc Châu, Bắc Giang. Kiểm tra các lỗi hỏng vặt của xe. Bảo dưỡng xe trước khi đi.

- Quần áo và đồ đạc cá nhân: Chăn mỏng, dụng cụ sửa xe, dầu nhớt, áo mưa, giày dép.

- Thiết bị để làm việc: Máy ảnh, điện thoại, flycam, sạc pin, sạc dự phòng, laptop, thẻ nhớ, chân máy...

- Kết nối với bạn bè ở các tỉnh thành.

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 4.

Chuyến đi bắt đầu từ Tết năm 2023.

Yến Vi Vu tâm sự: "Có hai điều mà mình quan ngại nhất trong khi đi xuyên Việt một mình bằng xe máy. Thứ nhất là sợ gặp người xấu, có thể bị cướp hoặc bị bắt nạt, xảy ra chuyện không hay.

Thứ hai là sợ hỏng xe trên đường. Vì bản thân là con gái, không am hiểu nhiều về xe máy, lại còn là xe côn tay nữa. Không phải ở đâu cũng tiệm chuyên sửa xe côn tay."

300 ngày rong ruổi một mình và những trải nghiệm "thót tim"

Yến Vi Vu may mắn được gia đình ủng hộ đam mê "xê dịch". Trước khi lên đường một tháng, trong bữa cơm gia đình, Yến nói về dự định đi xuyên Việt của mình.

Ban đầu mẹ và chị gái cô lo lắng hỏi chi tiết về kế hoạch đi, e dè khi thấy con gái đi một mình dài ngày, sợ nảy sinh nhiều vấn đề.

"Sau khi trả lời hết các câu hỏi, mọi người có vẻ an tâm hơn và ủng hộ hành trình của mình. Còn bố thì chỉ bảo một câu là: “Còn trẻ, khoẻ thì cứ đi, cho biết đây biết đó". Thật ra thì 3 năm trước đó, mình đã đi khá nhiều nơi và quay clip đăng tải lên kênh Youtube. Ở nhà bố mẹ và các cháu cũng hay xem.

Bố mẹ thấy được niềm yêu thích xê dịch của mình, đi nhiều học hỏi được nhiều, trưởng thành hơn nên ủng hộ"

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 5.
Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 6.

Chuyến khám phá vùng núi Đông - Tây Bắc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ

Yến Vi Vu khởi hành vào ngày 30/01/2023 (mùng 9 Tết). Đến nay cô đã được hơn một nửa chặng đường (7/10 tháng) và tiến trình vẫn đúng theo kế hoạch.

Trong chuỗi ngày khám phá Đông - Tây Bắc, Yến Vi Vu có nhiều kỷ niệm thú vị và đáng nhớ. Cô được chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, mây trời bồng bềnh ở Tà Xùa, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu…

Được nếm thử đặc sản núi rừng, tìm hiểu nền văn hóa độc đáo của đồng bào thiểu số vùng cao như H'Mông, Tày, Nùng, Thái... thông qua những câu chuyện, những người cô gặp. Yến còn không ngại tham gia trải nghiệm đi rừng, trekking, trồng cây, trượt thác, chèo thuyền kayak.

Xuôi về miền Trung, Yến lần nữa choáng ngợp trước cảnh sắc núi rừng miền Tây Quảng Trị, đảo Lý Sơn, hay vẻ đẹp cổ kính của Hội An. Những con người xứ Quảng hồn hậu, ẩm thực miền Trung cũng "gây thương nhớ" vô cùng với travel blogger Bắc Giang.

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 7.

Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hoang sơ, thơ mộng

Yến chia sẻ kỷ niệm khó quên khi chạy xe từ Điện Biên sang Bắc Yên, Sơn La. Quãng đường 250km mất khoảng hơn 6 tiếng chạy xe liên tục.

"Sau khi ăn cơm trưa ở Điện Biên, mình xuất phát lúc 11 giờ, nghĩ bụng chắc cũng không sao. Vì mải mê chụp ảnh dọc đường và thi thoảng lướt mạng xã hội nên tốn thời gian, 17 giờ mình mới tới Sơn La, trời bắt đầu tối.

Đường từ ngã 3 Cò Nòi đi Bắc Yên đèo dốc và vắng, thi thoảng mới có vài nhà dân. Mình vừa chạy xe vừa nơm nớp sợ.

Khi cách Bắc Yên khoảng 5km, đang lên dốc thì bánh xe bị đảo. Chẳng lẽ là thủng săm? Mình vội dừng xe lại, trong đầu nảy ra các phương án để xử lý, nào là gọi cứu hộ vì em có quen một chị ở Bắc Yên, hay là quay xe xuống dốc tìm nhà dân rồi xin ngủ nhờ…

Khi bật đèn flash điện thoại lên thì thấy bánh xe không có vấn đề gì, mà trên đường có vết bánh xe ô tô màu xe. Hoá ra mình đi vào vết xe chở dầu nên bị trơn, đảo bánh. Lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm, đi tiếp đến Bắc Yên.

Bài học rút ra là cần tính dư thời gian di chuyển, nghỉ ngơi dọc đường, phòng trường hợp gặp sự cố để không đi lúc trời tối, tìm chỗ ngủ an toàn trước 17 giờ. Không nên liều lĩnh vì an toàn là trên hết!"

Hiện tại, nữ travel blogger đang tiếp tục hành trình xuyên Việt để kịp ghi dấu cột tuổi 25. Đi du lịch một mình có thể là việc kỳ lạ trong mắt nhiều người.

Nhưng với Yến, khi được đặt chân đến vùng đất mới, hòa mình khám phá cuộc sống cùng những người xa lạ đó là điều rất đáng thử.

Cảm giác tự do tự tại tận hưởng cuộc sống, gia tăng vốn hiểu biết - Trải nghiệm quý giá đó, không phải ai cũng có thể làm được.

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 10.

Miền Tây Quảng Trị

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 11.

Rừng dừa bảy mẫu - Hội An

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 12.

Phố cổ Hội An

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 13.

Yến Vi Vu tình cờ gặp "phượt thủ" Motovlognl tại Làng Ho - Quảng Trị

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 14.

Điện gió Hướng Linh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 15.

Bãi Xếp Quy Nhơn

Cô gái Bắc Giang thực hiện chuyến phượt xuyên Việt đón tuổi 25 - Ảnh 16.

Yến Vi Vu kết nối với bạn bè trên khắp cả nước trong quá trình đi "phượt" và nhận được rất nhiều sự hỗ trợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại