Cô gái 9x tâm sự về lần "muối mặt" đi xin quần áo của từng người bạn

Ngọc Tú |

Suy nghĩ về những người vô gia cư, Nhung đã "muối mặt" gọi xin bạn bè tiền để cùng đồng hành mình làm tủ quần áo từ thiện và được nhiều người ủng hộ ngoài mong đợi.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, ở Nghệ An trời mưa phùn gió lạnh nhưng chiếc tủ quần áo từ thiện "Ai thiếu đến lấy, ai thừa đến cho" đặt bên đường ở TP. Vinh vẫn đông khách đặc biệt ghé đến.

Không chỉ có nhiều người đến nhận những chiếc quần áo hợp với mình mà còn có những người đến mang theo nhiều đùm quần áo đến tặng. Song điểm chung hiện trên những khuôn mặt ấy là niềm vui và sự ấm áp

Cô gái 9x tâm sự về lần muối mặt đi xin quần áo của từng người bạn - Ảnh 1.

Tủ quần áo từ thiện "Ai thừa đến chia sẻ, ai thiếu đến lấy" đặt trên đường Lê Lợi (TP. Vinh).

Được biết, chiếc tủ quần áo "đặc biệt" này do bạn Võ Thị Tuyết Nhung (SN 1991; trú TP. Vinh, Nghệ An) hình thành ý tưởng lập nên.

Chia sẻ với chúng tôi về ý tưởng làm chiếc tủ quần áo từ thiện này, Nhung cho biết cũng chỉ là ý tưởng bột phát và suy nghĩ về những người nghèo, người vô gia cư trên địa bàn TP. Vinh. 

"Hôm đó là ngày 30/12, em mới từ Hà Nội trở về thì vào Facebook thấy ở Hà Nội có mô hình tủ quần áo từ thiện. 

Em nghĩ ngay đến việc làm một chiếc tủ tại TP. Vinh thì chắc sẽ tuyệt vời lắm và thế là em đăng ngay vài dòng kêu gọi lên Facebook của mình về ý tưởng làm tủ đồ", Nhung nói.

Cô gái 9x tâm sự về lần muối mặt đi xin quần áo của từng người bạn - Ảnh 2.

Nhung gián giấy để chia các ngăn cho mọi người dễ đến lấy.

Do chưa phải là một người thường xuyên làm từ thiện nên Nhung gặp khó khăn về nguồn tài trợ ban đầu. Tuy nhiên, Nhung vẫn quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình bằng việc "muối mặt" gọi từng người bạn thân để xin tiền làm tủ.

Sau 3 ngày kêu gọi sự hỗ trợ của từng người bạn, cuối cùng chiếc tủ của Nhung cũng đã được hoàn thành.

"Em lên ý tưởng và thực hiện nhưng cũng may mắn có em Minh Tuấn và anh Ngô Ngọc đã giúp em thì mới thực hiện thành công làm tủ quần áo này.

Ngày 5/12, tủ xong nên em và mọi người mang ra đặt ở đường Lê Lợi, cạnh vườn hoa tam giác quỳ. Vừa đặt được một lúc thì thấy người đến nhận và người đến cho nhiều lắm", Nhung cười chia sẻ.

Cô gái 9x tâm sự về lần muối mặt đi xin quần áo của từng người bạn - Ảnh 3.

Để văn minh, Nhung còn gián giấy lên cánh cửa tủ để tránh tình trạng lộn xộn khi lấy đồ từ thiện.

Ngày đầu tiên đặt chiếc tủ, ngoài niềm vui của Nhung vì ý tưởng được thực hiện thì niềm sung sướng lại thuộc về những người khách đặc biệt, người nghèo, người vô gia cư. Ai cũng tất bật chọn cho mình những bộ quần áo hợp nhất, đẹp đẽ nhất.

Ngoài cánh cửa tủ, Nhung có dán những tờ giấy viết rõ để chia ngăn quần riêng, áo riêng và ngăn để những người có quần áo thừa mang đến cho thật văn minh, lịch sự và thêm phần ý nghĩa.

Cô gái 9x tâm sự về lần muối mặt đi xin quần áo của từng người bạn - Ảnh 4.

Ngay ngày đầu tiên đặt tủ, rất nhiều người đã đến ủng hộ cả người đến cho và người đến nhận.

Sau khi đặt tủ, mỗi ngày có rất nhiều người đến cho quần áo nên Nhung và các bạn tình nguyện viên lại đến để mang về phân loại. Nhung chỉ để vừa đủ quần áo trong tủ cho người nghèo đến lấy.

"Sau gần nửa tháng tủ đi vào hoạt động, ngoài đồ được bà con đến lấy thì chúng em còn tập kết được gần 30 bì quần áo, tương đương hơn 2000 chiếc. Số quần áo này em giữ một phần để bỏ vào tủ tiếp tục cho mọi người đến lấy, còn lại em gửi đi vùng cao trong tỉnh", Nhung chia sẻ.

Cô gái 9x tâm sự về lần muối mặt đi xin quần áo của từng người bạn - Ảnh 5.

Ngoài tủ luôn đầy ắp quần áo thì Nhung còn tập kết được nhiều quần áo để gửi bà con vùng cao

Nhung cho biết, chiếc tủ từ thiện được mở 24/24 và mở đến hết ngày 26 Tết âm lịch.

"Khi mới làm cũng gặp khó khăn trong việc kêu gọi vì em còn trẻ và mối quan hệ cũng ít. May có những người bạn giúp em mới thành công ngoài mong đợi. 

Em mong sẽ tiếp tục được ủng hộ để phục vụ những người nghèo khó. Nhìn thấy những nụ cười của họ là chúng em thấy vui sướng và ý nghĩa lắm rồi", Nhung tâm sự.

Cô gái 9x tâm sự về lần muối mặt đi xin quần áo của từng người bạn - Ảnh 6.

Người đàn ông này khấp khởi khi chọn được chiếc quần đồng phục học sinh về cho con mình.

Cô gái 9x tâm sự về lần muối mặt đi xin quần áo của từng người bạn - Ảnh 7.

Được biết, tủ quần áo này hoạt động đến hết ngày 26 Tết và sau Tết sẽ tiếp tục hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại