Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể

Đình Thức |

Cô dâu L.T.Y không còn đủ sức để bước tiếp, ngất lịm khi chiếc xe tang đưa anh Nguyễn Khắc Long đi về nghĩa trang.

Ngày 2/8, người làng Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức mai táng cho 8 nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người tử vong trong đó có 12 người của làng.

Trong số các nạn nhân, chú rể Nguyễn Khắc Long là người cuối cùng được đưa ra nghĩa trang.

Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, người làng Lương Điền đã tập trung về nhà của các nạn nhân xấu số. Trong một ngày, 8 bộ quan tài được di quan. Chú rể Nguyễn Khắc Long là người được di quan cuối cùng vào lúc 13h30

Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 2.

Chiếc xe tang cùng đội ân công đưa anh Long về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày 2/8, theo dự kiến, anh Long sẽ tổ chức tiệc cưới tại quê nhà để đón cô dâu mới. Vậy nhưng, vụ tai nạn thảm khốc đã biến ngày vui trăm năm thành ngày đưa tang của chính anh.

Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 3.

Người làng Lương Điền tiếc thương cho những nạn nhân xấu số. Họ xếp thành hàng dài đưa anh Long về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 4.

Tiếng khóc nghẹn lòng của người thân anh Long và những người xấu số. Họ không thể ngờ rằng ngày vui theo dự kiến lại trở thành ngày đại tang của cả làng.

Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 5.

Chị L.T.Y, ngất lịm, không còn đủ sức để bước đi. Chị Y. nhận tin anh Long, người chồng sắp cưới tử nạn cùng gia đình, liền từ Bình Định ra Quảng Trị chịu tang. Dù đám cưới chính thức chưa diễn ra, chị Y. vẫn mặc bồ đồ tang, chịu tang anh Long như vợ chịu tang chồng. Ngày tiễn đưa anh Quang về nơi an nghỉ, chị Y. không đi nổi những vẫn xin mọi người được đi theo xe tang.

Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 6.

Xe tang đưa anh Long đi qua cánh đồng sen đầu làng.

Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 7.
Cô dâu ngất lịm, phải có người cõng vẫn xin được đi theo xe tang mai táng chú rể - Ảnh 8.

Nghĩa trang xã Hải Sơn, nơi những nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc được chôn cất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại