Cô bé 15 tuổi bị hiếp dâm, được cứu rồi lại bị chính ân nhân cưỡng bức

Nguyễn Nhung |

Sự việc xảy ra tại Ấn Độ khiến dư luận không khỏi bất bình.

Nạn nhân của vụ việc này là một bé gái mới 15 tuổi, được truyền thông miêu tả là sống sót sau một đợt điều trị ung thư máu dài ngày. Cô bé sinh sống cùng gia đình ở Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Theo trang báo điện tử Daily Mail (Anh), vào cuối tuần trước, một nam thiếu niên vốn là người quen của cô bé đã hẹn nạn nhân ra một khu chợ chơi.

Đi cùng cậu ta là một nam thiếu niên nữa. Hai đối tượng này sau khi gặp đã lấy lý do đi lấy mỳ, đưa cô bé vào một khu vực hẻo lánh, ít người qua lại rồi giở trò đồi bại.

Sau khi hành động, chúng nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

"Cháu không thể đi hay nói được vì quá sợ hãi", tờ Times of India dẫn lại lời cảnh sát, mô tả lại trạng thái của cô bé đáng thương vào thời điểm được cảnh sát lấy lời khai.

Khi tìm được tới đường chính, cô bé nhìn thấy một người đàn ông 45 tuổi và nhờ giúp đỡ. Người này đã đồng ý lái xe đưa cô bé về nhà song không thể ngờ là sau đó, hắn đã đưa em vào một chỗ khuất, tiếp tục hãm hiếp trước khi vứt nạn nhân bên vệ đường.

"Mặc dù bị người quen phản bội, cháu vẫn đặt niềm tin ở người lạ. Nhưng thật không ngờ là cuối cùng, cháu lại bị chính người nhận giúp mình hãm hiếp", cô bé trình bày với cảnh sát.

Sau hai vụ tấn công tình dục liên tiếp, nạn nhân cố gắng đi về nhà cách đó 3 km. Bố của em đã đưa con gái tới đồn cảnh sát và trình báo vụ việc.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại