Có bất công cho Mourinho và Man United không khi chỉ xếp thứ nhì?

Tâm Anh |

"Nếu như chức vô địch đã ngã ngũ, thì tôi sang Brazil hay Los Angeles du lịch luôn chứ ở đây làm gì nữa", Mourinho phát biểu cách đây ít hôm. Mourinho có tự tin quá không?

1. Một con tính đơn giản chỉ ra rằng tiền đạo chủ lực của Man United - Lukaku thực ra chẳng hơn gì Wayne Rooney - cựu tiền đạo của họ đang chơi cho Everton. Thậm chí Lukaku còn chẳng bằng được Rooney. Sau 17 vòng đấu, cả 2 cùng ghi được 9 bàn thắng, nhưng số phút ra sân của tiền đạo Everton thấp hơn nhiều (1.154 phút so với 1.530 của trung phong người Bỉ của Quỷ đỏ).

Số bàn thắng ghi được bằng nhau, nhưng khoảng cách giữa họ là 75 triệu bảng Anh. Đấy là số tiền mà Mourinho chi ra để "rước" cựu tiền đạo Everton về Old Trafford, trong khi ở chiều ngược lại, đội bóng áo xanh vùng Merseyside có được Rooney miễn phí.

Mọi so sánh đều có độ khập khiễng riêng của mình, nhưng rõ ràng với nhiệm vụ là tiền đạo chủ lực của Man United hiện tại, Lukaku đang đem lại sự thất vọng rõ rệt.

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Lukaku, lấy đi cơ hội gỡ hòa trước Man City.

Trong khi Rooney đã ghi bàn vào lưới Liverpool, Arsenal và thậm chí là Man City giúp Everton trở thành đội duy nhất cầm chân được thầy trò Pep Guardiola mùa bóng này tính đến hiện tại, thì 9 bàn thắng mà tiền đạo người Bỉ ghi được toàn là vào lưới của những đội bóng "tép riu". Đấy cũng là lý do Quỷ đỏ thua Man City, Chelsea và hòa Liverpool.

Mourinh đã sai khi đặt niềm tin vào Lukaku, và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng sai nốt khi chờ Ibrahimovic bình phục để ký tiếp hợp đồng. Ibrahimovic trở lại, đồng nghĩa với việc khả năng mua thêm một chân sút chất lượng cho hàng công Man United trở nên khó khăn hơn, bởi hàng công ấy đang rất chật chội với cả Rashford lẫn Martial.

Mùa bóng trước, Man United đã thất bại thê thảm ở Premier League với tình trạng giống hệt như từ đầu mùa bóng này đến giờ. Niềm tin tuyệt đối được đặt vào duy nhất một trung phong, trong khi niềm tin ấy lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội được đồng đội kiến tạo, đẩy Quỷ đỏ vào một loạt các trận hòa vì chẳng thể ghi nổi bàn dù sức ép gây được lên hàng thủ đối phương không hề nhỏ.

Có bất công cho Mourinho và Man United không khi chỉ xếp thứ nhì? - Ảnh 2.

Sự trở lại của Ibrahimovic khiến Mourinho khó xử.

2. Chẳng cần phải nói, ai cũng có thể nhận ra sự xuất sắc của thủ thành David de Gea mùa giải này cứu cho Man United rất nhiều bàn thua. Ở trận thắng trước Arsenal trên Emirates, nói một tay thủ thành người Tây Ban Nha đem về chiến thắng cho Quỷ đỏ cũng chẳng có gì sai, khi anh cản phá thành công đến 14 pha kết thúc được tung ra từ các Pháo thủ.

Theo thống kê, David de Gea đứng thứ hai sau Lukasz Fabianski ở số pha cản phá thành công, với 65 lần (con số của thủ thành Swansea là 68 lần), và nhìn ngay sau David de Gea, người ta thấy thủ thành của Southampton, Leicester City, Bournemouth, Everton, chứ tuyệt không có bóng đáng của "Big 6". Nằm cuối bảng là Mignolet của Liverpool, Ederson của Man City và Hugo Lloris của Tottenham.

Nói chẳng ngoa, Man United có được vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng với 3 điểm cách biệt với Chelsea, phần lớn công lao là nhờ vào tài bắt bóng của cựu thủ thành Atletico Madrid, và nó cũng là thước đo rõ ràng nhất cho sự yếu kém của hàng phòng ngự Man United.

Có bất công cho Mourinho và Man United không khi chỉ xếp thứ nhì? - Ảnh 3.

David de Gea đang phải đóng vai "thần hộ mệnh" của Man United...

Từ đầu mùa, chưa bao giờ hàng thủ của Man United có được sự ổn định, chắc chắn, và chỉ đơn cử trong trận gặp Arsenal, họ bị "quay như chong chóng" đến hoảng loạn, và nếu như các chân sút Arsenal không quá đen đủi, hẳn giờ đây khoảng cách của Man United với Man City không chỉ dừng lại ở con số 11, vốn đã vời vợi xa cách.

Mourinho đang phải trả giá cho chính sách chuyển nhượng của mình, đúng hơn là của Ed Woodward. Trái ngược với Pep Guardiola luôn mua được cầu thủ theo đúng yêu cầu của mình, để lắp ghép "vừa như in" vào sơ đồ chiến thuật, thì đến tận khi mùa bóng đã trôi qua được gần một nửa, Mourinho vẫn đang loay hoay sắp xếp đội hình, và thậm chí miệt mài thử nghiệm hàng thủ 3 hậu vệ.

Có bất công cho Mourinho và Man United không khi chỉ xếp thứ nhì? - Ảnh 4.

...nhưng cũng chẳng thể cứu nổi Quỷ đỏ trước Man City.

Mourinho có thể đổ lỗi cho việc Pep Guardiola mua sắm nhiều hơn ông đến hơn 100 triệu bảng tính từ khi họ nắm hai đội bóng thành Manchester, cổ động viên Man United cũng có lý do để tiếc nuối khi với điểm số hiện tại, họ có thể dẫn đầu Premier League ở một số mùa giải trước, nhưng thực tế đang chỉ ra rằng họ đã bất lực trước Man City, và chỉ còn biết trông mong vào đấu trường Champions League đầy "cá mập".

Và nếu tình hình không được cải thiện sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nếu niềm tin tuyệt đối vẫn được đặt vào Lukaku, đồng thời cầu nguyện cho David de Gea vẫn xuất thần như từ đầu mùa, chưa chắc Quỷ đỏ đã giữ được vị trí thứ hai, chứ đừng nói mon men cạnh tranh được với Man City với sức mạnh hủy diệt trong tay Pep Guardiola.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại