Clip: Nữ nhân viên ở Hội An "chặt chém" khách Tây với liều thuốc hơn 500.000 đồng

HÀ NAM - THÙY CHI |

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ chất vấn nữ nhân viên bán thuốc cho khách nước ngoài với giá "cắt cổ" tại tiệm thuốc tây ở Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Nữ nhân viên bán thuốc đắt 5 lần cho khách Tây

Mới đây, trên trang cá nhân của tài khoản P.B đã đăng tải đoạn clip cùng status về việc chồng chị là người nước ngoài bị một cửa hàng ở Hội An bán thuốc với giá "cắt cổ" khiến nhiều người bức xúc.

"Em bị ốm nên nhờ chồng vác con đi mua thuốc hộ.

Khổ cái anh ấy là người nước ngoài nên em đã cẩn thận ghi rõ từng loại thuốc ra để anh ý tiện đi mua. Nhà thuốc ở Hội An nhé. Học việc mà cho để đứng quầy 1 mình là sao?

Nó run như cày sấy. Vừa nhìn thấy chồng mình quay lại cùng mình nó sợ xanh mặt. Định cho qua nhưng đây là ngành Dược nên mình không mặc kệ được. Vì mình nghĩ đây ko phải lần đầu tiên", P.B chia sẻ.

Clip: Nữ nhân viên ở Hội An chặt chém khách Tây với liều thuốc hơn 500.000 đồng - Ảnh 1.

Dòng stt cùng đoạn clip được đăng tải trên facebook P.B

Theo đoạn clip, sau khi sự việc xảy ra, chị P.B cùng chồng (là người nước ngoài) đã đến tận cửa tiệm để đối chất với nữ nhân viên tiệm thuốc: "Nói thật với em, chị cũng làm nghề thuốc.

Chị ốm nên nhờ chồng đi mua và đã ghi rõ trong tin nhắn, để anh ấy không phải hỏi nhiều. Em bán thuốc cho khách nước ngoài mà lấy giá "cắt cổ", đắt gấp 5 lần thế này hả?.

Những thứ thuốc này rất đơn giản và ít tiền.

Đây là thuốc chống say tàu xe, chị mua ngoài 5.000 đồng, em lấy 50.000 đồng. Còn đây thuốc Codeine, ở ngoài bán 30.000 đồng, em lấy 100.000 đồng. Mua từng đó thuốc, em tính 510.000 đồng".

Lúc này, nữ nhân viên này cho rằng vì cô nghĩ khi tính tiền cho khách nước ngoài sẽ là giá khác mà bán cho người Việt sẽ là giá khác.

"Tuy nhiên, một lúc sau người này lại bối rối: "Dạ, em tính nhầm. Khi anh ấy về, em nhìn lại hóa đơn và nhận ra mình tính sai. Mong chị bỏ qua. Em mới ra trường".

Clip: Nhân viên bán thuốc với giá "cắt cổ" cho người nước ngoài. Nguồn: Facebook P.B

Khi xảy ra vụ việc, có rất nhiều người đứng xung quanh và liên tục giục nữ nhân viên xin lỗi chị P.B. Được biết, chủ tiệm thuốc lúc này đã đi Sài Gòn nên chỉ có nữ nhân viên ở lại quán.

Sau cùng, chị P.B lấy lại tiền thuốc và căn dặn: "Em làm nghề này phải thật thà. Đây là chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của con người chứ không đùa được".

Trao đổi với chúng tôi, chị P.B, người đã đăng tải đoạn clip cho biết đã nhận lại số tiền 500.000 đồng và muốn đăng clip lên để cảnh tỉnh cho nhiều người khác khi tới đây: "Mình trả lại thuốc và đã lấy tiền rồi.

Chồng mình là người nước ngoài nhưng anh ấy sống ở Việt Nam lâu nên cũng biết giá cả. Mình nghĩ cách bán thuốc như thế phải là chủ dặn chứ nhân viên nào dám bán như vậy".

Ngoài ra, chị P.B còn cho biết chủ tiệm thuốc đã gửi tin nhắn cho chị với nội dung: "Chị, em là chủ nhà thuốc Nguyên Vân lúc chiều chị mới mua thuốc lúc chiều chị mới mua.

Con bé mới vào làm nên không biết, em ghi giá hộp mà nó không biết nên tính viên thôi. Chị thông cảm làm ơn gỡ video giùm em. Cảm ơn chị nhiều".

Clip: Nữ nhân viên ở Hội An chặt chém khách Tây với liều thuốc hơn 500.000 đồng - Ảnh 3.

Tin nhắn chủ tiệm thuốc nhắn cho chị P.B

Tiệm thuốc đóng cửa, không thể liên lạc được

Ngay sau khi chia sẻ, clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đa số đều cho rằng cửa hàng thuốc đã bán với giá chặt chém khó có thể chấp nhận được.

"Hiệu thuốc bán với giá đắt hơn cho người nước ngoài là có nhưng bán gấp 10 lần như thế này thì sao mà được.

Rõ ràng là thuốc đểu mà bán với giá cắt cổ. Nếu người vợ không ra hỏi lại thì chắc chắn là mất luôn 500.000 đồng không đáng", một người bình luận.

"Dù là người Việt hay người Tây thì bán giá đó cũng không chấp nhận được. Việc này một phần đã làm xấu hình ảnh trong mắt khách du lịch rồi", một người khác cho biết.

Clip: Nữ nhân viên ở Hội An chặt chém khách Tây với liều thuốc hơn 500.000 đồng - Ảnh 4.

Hiệu thuốc đóng cửa liên tục sau khi vụ việc xảy ra

Chiều ngày 12/9, PV tìm đến tiệm thuốc Nguyên Vân nhưng tiệm thuốc này đã đóng cửa.

Chúng tôi nhiều lần liên lạc qua số điện thoại di động trên biển hiệu, mặc dù đầu dây bên kia có đổ chuông nhưng không ai trả lời.

Theo một bà chủ tiệm thuốc gần đó, trên đường Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam), chia sẻ: "Thật ra thì việc bán thuốc cho người nước ngoài đắt hơn người Việt không phải là chuyện lạ ở Hội An.

Tuy nhiên, vấn đề bán như thế nào còn tùy thuộc vào từng tiệm thuốc, nhưng thông thường thì chỉ bán đắt hơn khoảng vài chục nghìn thôi.

Ví dụ như đơn thuốc bán cho người Việt khoảng 130 nghìn thì bán cho khách nước ngoài khoảng 150 ngàn. Tuy nhiên, việc bán đắt gấp nhiều lần cho người nước ngoài như vậy là hơn quá đáng".

Anh Trần Thành C., người dân sống tại phường Cẩm Châu cho biết: "Tôi cũng thường mua thuốc tại tiệm thuốc này, nhìn chung thì tôi thấy thuốc ở đây bán giá cũng bình thường như các tiệm thuốc khác, còn vấn đề người nước ngoài có bị chặt chém khi mua thuốc tại đây hay không thì tôi cũng không rõ".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại