Clip: Nói chung, con người là chúa hay thay đổi, ai rồi cũng khác thôi!

Yingie |

Đừng trách người khác thay đổi khi chính ta đang thay đổi nhé!

Chúng ta thường rất dễ thích nghi với những thứ mới hoặc những tình huống mới, môi trường mới, và luôn có xu hướng cố gắng làm quen với nó theo cách tốt nhất.

Chẳng hạn như việc chăm chút cái điện thoại mới, cái máy tính mới từng li từng tí một lúc mới mua hay thân thiện, ngoan ngoãn và cực kì hiền lành lúc mới kết bạn với ai đó.

Thế nhưng, câu nói "ai rồi cũng khác" đã được chứng minh như một chân lý luôn luôn đúng. Nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là bạn luôn thay đổi từng ngày, bất kể là với việc gì thì ngày đầu và 100 ngày sau đó đều có thể sẽ là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé!

#1 - Khi nhận được công việc mới

Clip: Nói chung, con người là chúa hay thay đổi, ai rồi cũng khác thôi! - Ảnh 2.

Ngày đầu thì chăm chỉ, nghiêm túc lắm, càng về sau càng "bung lụa", làm thì ít mà ăn, chơi, buôn chuyện thì nhiều


#2 - Điện thoại mới mua

Clip: Nói chung, con người là chúa hay thay đổi, ai rồi cũng khác thôi! - Ảnh 3.

Hồi mới mua thì nâng niu cẩn thận, lúc nào cũng âu yếm, một tí lại lôi ra lau cho sáng bóng, không một hạt bụi nhưng rồi ngày qua ngày "ẻm" sẽ dần bị thất sủng và bị vứt bậy vứt bạ lung tung


#3 - Tiết kiệm tiền đi du lịch

Clip: Nói chung, con người là chúa hay thay đổi, ai rồi cũng khác thôi! - Ảnh 4.

Nếu như hồi mới tiết kiệm bạn hăm hở bao nhiêu thì càng chỉ sau một thời gian, bạn sẽ vứt cái kế hoạch cao cả ấy đi đâu mất tiêu. Tiền là cứ phải tiêu ngay cho nóng, tiết kiệm làm gì?


#4 - Dọn bàn làm việc

Clip: Nói chung, con người là chúa hay thay đổi, ai rồi cũng khác thôi! - Ảnh 5.

Ai mà chẳng muốn góc làm việc của mình luôn gọn gàng ngăn nắp, bạn có thể sẵn sàng bỏ ra cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp, trang trí nó nhưng tất nhiên, bạn cũng có thể phá nó lanh tanh bành chỉ sau một buổi chiều


#5 - Trước khi đi hẹn hò

Clip: Nói chung, con người là chúa hay thay đổi, ai rồi cũng khác thôi! - Ảnh 6.

Ngày mới quen nhau, bạn lúc nào cũng muốn xuất hiện hoàn hảo trong mắt người ta. Trước mỗi buổi đi chơi, bạn phải dành ra cả buổi để chọn quần áo, để trang điểm sao cho xinh đẹp nhất. Còn bây giờ ư? Một chút son cho đỡ nhợt nhạt là đủ rồi!


#6 - Yêu nhau

Clip: Nói chung, con người là chúa hay thay đổi, ai rồi cũng khác thôi! - Ảnh 7.

Sự thật chứng minh câu hát "Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu" là hoàn toàn chính xác. Ngày mới hẹn hò, hai bạn làm gì cũng muốn ở bên nhau, tình tình cảm cảm. Càng lâu dần thì càng thành thói quen, hai người nhiều khi để tình cảm nhạt mất, đi cạnh nhau mà ai cũng cắm đầu vào việc của mình. Ơ, yêu mà buồn cười vậy hả?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại