Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố

Công Tuấn |

Yêu nhau 10 tháng, nắm tay nhau rong ruổi qua 6 đất nước và 27 thành phố, tình yêu ngọt ngào của hai chàng trai Việt Nam – Malaysia đã mang lại cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ.

Tình yêu của các cặp đôi trong cộng đồng LGBT vốn dĩ không hề dễ dàng khi dư luận vẫn còn quá khắt khe. Với người đồng tính, được sống cho hạnh phúc của chính bản thân mình thực sự là một niềm mong ước lớn lao. Có lẽ vì thế, những cặp đôi can đảm công khai mối quan hệ luôn nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ cộng đồng mạng.

Hai chàng trai Huỳnh Trung (SN 1985, TP. Hồ Chí Minh, giám đốc sáng tạo) và Harry Yong (SN 1992, Kualar Lumpur, nghệ sĩ vẽ Anime) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng LGBT sau khi câu chuyện tình yêu ngọt ngào và thú vị của họ được chia sẻ lên mạng xã hội. 

Lắng nghe những chia sẻ của Trung và Harry mới thấy, tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, màu da, giới tính…

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 1.

Câu chuyện tình yêu không biên giới của hai chàng trai khiến dân mạng thích thú (Trung: áo hồng, bên trái. Harry: áo đen, bên phải)

Tình yêu của hai chàng trai ở hai đất nước Việt Nam - Malaysia

"Harry là bạn của bạn cùng phòng với mình trong khoảng thời gian mình đi công tác tại Kualar Lumpur. Mình đoán Harry là người đồng tính khi thấy những tác phẩm nổi tiếng trên instagram của cậu chỉ toàn là những nhân vật nam vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. 

Harry không khỏi lúng túng khi mình hỏi: "Sao bạn vẽ nhiều nhân vật nam thế?". Khi đó Harry chỉ cười và cố tránh đi câu hỏi của mình", Trung nhớ lại.

Lúc đó Trung hỏi mua hai cuốn sách ảnh do chính tay Harry vẽ và hẹn cậu vào một dịp để nhận sách. Lấy cớ chỉ còn vài ngày lưu lại thành phố Kualar Lumpur, Trung chủ động hẹn Harry và muốn xin bằng được chữ ký của cậu, sẵn tiện "tấn công" luôn.

Cả hai gặp nhau trong một chiều hoàng hôn, nơi mà 9 giờ trời mới bắt đầu tối hẳn. Harry khá ngại ngùng và cực kỳ ít nói, trong khi đó Trung là người có khả năng giao tiếp tốt nên đã không ngại dẫn dắt toàn bộ buổi hẹn. 

Với Trung, Harry ít nói nhưng vẫn có cái gì đó rất cuốn hút từ sự im lặng - một cái gì đó rất hồn nhiên, vô tư lự, ngờ nghệch và đáng yêu.

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 2.

Trung gặp Harry thông qua một người bạn cùng phòng và tìm cách để thu xếp một buổi hẹn.

Sau đó vài tháng, Harry có buổi triển lãm tại Bangkok cùng các nghệ sĩ yêu thích vẽ Anime. Harry có thổ lộ với Trung rằng, đây là lần đầu tiên đi nước ngoài một mình và tại một đất nước xa lạ. 

Bản năng của người thích phiêu lưu mạo hiểm trỗi dậy, Trung quyết định tự đặt cho mình vé máy bay và đi hỗ trợ sự kiện cho Harry. Chính Bangkok là nơi tình yêu của cả 2 mới thật sự bắt đầu.

"Nhờ quyết định táo bạo đó mà mình đã dành được tình cảm của Harry. Cuốn sách ảnh thứ 3 Harry tặng mình trước khi ra sân bay đầy những ngôn từ xúc động và chứa chan tình cảm. 

Mình cầm cuốn sách trên tay, đọc từng dòng mà Harry viết và nhận ra rằng: Mình đã trở thành mối tình đầu lưu luyến của chủ nhân cuốn sách.

Chẳng cần đợi lâu, sau đó mình quyết định bay lại nơi lần đầu tiên hai đứa gặp nhau để chính thức nói với Harry rằng: "Hãy là người yêu anh nhé". Dù biết rằng khoảng cách là rào cản nhưng vẫn tin rằng yêu là không biên giới", Trung tâm sự.

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 3.

Dù yêu xa nhưng hai chàng trai này vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu.

10 tháng, 6 đất nước, 27 thành phố

Tình yêu của Trung và Harry được đánh dấu qua mỗi thành phố khác nhau. Đó là lần trượt tuyết đầu tiên tại xứ sở kim chi, là cái nóng đầu mùa cho chuyến phượt dài nhất (12 ngày) tại vùng sa mạc Ấn Độ, là lái xe vượt hơn 320km lên Tây Bắc. 

Là những trải nghiệm đầu tiên tại du thuyền ở vịnh Hạ Long, là cùng nhau lặn biển ngắm san hô tại Krabi….và nhiều thành phố khác nữa. Tất cả trở thành những dấu ấn trong năm đầu yêu nhau của hai chàng trai.

"Nhờ có Harry mà mình có cơ hội đi được trong nước nhiều hơn, bởi Việt Nam có thể quá quen với mình nhưng lại hoàn toàn xa lạ với Harry. 

Và chính cái xa lạ đã cuốn hút trí tò mò của cậu. Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa chọn cung đường xe máy Hà Giang - Đồng Văn vào mùa tam giác mạch là mục tiêu chinh phục.

Mùa hoa tam giác mạch, hoa nở rộ khắp các nẻo đường đèo. 160km chạy bằng xe máy mà lúc nào cũng mắt chữ O miệng chữ A trước non nước Việt Nam. 

Nhưng cũng vì chủ quan mà mình đã gặp chút tai nạn trên sườn đèo. Thế mà Harry không một lần trách mình chạy ẩu, ân cần chăm sóc cho vết thương trên lưng mình và chẳng bận tâm đến hai đầu gối rách và rướm máu".

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 4.

10 tháng yêu nhau, Trung và Harry đã cùng nhau đến 6 đất nước, 27 thành phố khác nhau.

Hay như lần đi du lịch ở Krabi, Trung và Harry cùng nhau tìm đường đến hang động nhưng vì đi theo chỉ dẫn của Trung mà cả hai bị lạc giữa một khu "khỉ ho cò gáy" nào đó. Khi Harry hậm hực trách móc: "Anh đi sai đường rồi, em đã bảo là đi theo em mới đúng cơ mà", thì dẫn đến cãi nhau.

Trong phút bốc đồng, Trung dỗi Harry và bỏ đi một mạch mà không thèm để tâm tới Harry, khiến cậu cứ thế chạy theo năn nỉ. Nhìn cái mặt tội nghiệp kèm theo câu nói: "Em sai rồi, anh đánh em đi cho hết giận", thế là cả hai lại làm hòa luôn.

"Nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất chắc là lần mình khiến Harry bất ngờ khi đứng ngay trước cửa nhà cậu. Đó cũng chính là kỉ niệm được mình chuyển thể thành những bức hình chân thật đưa vào một cuộc thi về tình yêu. 

Vượt qua 2484 bài thi, hai đứa mình đã dành giải ba thuyết phục trước ban giám khảo, nhận được chuyến đi Hàn Quốc vào mùa thu năm nay.

Có một điểm đặc biệt là trong các chuyến đi, chúng mình đều có cùng chung một kiểu selfie do cả hai tự sáng tạo ra", Trung vui vẻ khoe.

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 5.

Hai chàng trai đã thể hiện câu chuyện tình yêu của mình bằng những bức hình

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 6.

Cùng hành trình đến các đất nước, thành phố

"Với chúng mình, tình yêu như là một trang sách vậy. Cứ càng đọc nó lại càng hay và chẳng bao giờ kết thúc ở một điểm nào đó. Thành công lớn nhất chắc chắn là chúng mình đã tìm ra được hướng đi chung cho cả hai. 

Vì dù khoảng cách chưa thể gây khó khăn nhưng chắc chắn nó không phải là một tương lai bền vững. Chỉ hi vọng sắp tới có thể dọn về ở cùng một thành phố - là một nơi nào đó rất thân thuộc trong những thành phố mà cả hai đã từng đi qua. 

Rồi chắc chắn sẽ tính đến chuyện có một màn cầu hôn lãng mạn chưa biết sẽ bắt đầu từ ai vì ai cũng là những chàng nghệ sĩ sáng tạo"

Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc ngọt ngào của Trung và Harry:

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 7.

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 8.

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 9.

Chuyện tình vượt biên giới của 2 chàng trai: 10 tháng yêu nhau và 27 thành phố - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại