Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới

Ngân Hà |

Quả thật, trong tình yêu luôn có muôn vàn khó khăn xảy đến để thử thách tình cảm và sự kiên định của những người trong cuộc. Và cặp đôi này đã làm được điều tuyệt vời cho tình yêu của mình

Lạc mất nhau suốt 6 năm ròng rã

Nguyễn Diệu Huyền còn được mọi người biết đến với cái tên Nzim - là một hotgirl nổi tiếng của Hà thành. Nzim sinh năm 1994, từng theo học khoa tiếng Nhật, trường Đại học Thăng Long.

Đang là một trong những stylist Hà Thành, Nzim bỗng quyết định "Nam tiến" để phát triển và mở rộng thêm thương hiệu thời trang của mình. Vào Nam, cô theo học khoa đạo diễn, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 1.

Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn nổi bật, Nzim còn rất đa tài, có phong cách thời trang cá tính và hơi nổi loạn. Cô cũng không giới hạn mình vào một phong cách nhất định mà luôn biến đổi.

Mới đây, 9x Hà thành bất ngờ "khoe" bộ ảnh cưới lãng mạn trên mạng xã hội và gửi thông báo đến bạn bè, người thân về đám cưới của mình.

Anh chàng may mắn được sánh vai cùng Nzim trong suốt chặng đường đời còn lại là cái tên không mấy xa lạ trong giới Underground - Vũ Quốc Tùng, nghệ danh: T-Akayz. Anh là một rapper khá nổi tiếng với các bản nhạc hits như: Nhả khói, Tại vì anh, Forever Love...

Nhiều người chia sẻ niềm vui và chúc phúc cho cô gái xinh đẹp cuối cùng đã tìm được bến đỗ cho mình, nhưng ít ai biết được để cho hạnh phúc trọn vẹn hôm nay, họ đã trải qua không ít khó khăn, cách trở.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 2.

Cặp đôi đã chia sẻ về câu chuyện tình có thể viết thành kịch bản phim của mình. Quốc Tùng kể về kỉ niệm lần đầu gặp gỡ thật đặc biệt:

"Mình gặp em vào ngày 8-4-2011 tại một quán nghỉ chân Lạng Sơn, lúc trước đã thích em nên canh thời gian rủ em cùng đi Trung Quốc lấy hàng để gặp em, nhưng lúc đầu mình ngại không dám nói gì. 

Lúc sau lấy hết can đảm bắt chuyện thì em lạnh lùng lắm và đã đến giờ xe em chạy trước, nhưng mình không đành để em đi như vậy chút nào vì mới chào nhau được có đôi ba câu, nên quyết tâm xin đổi xe để được ngồi gần em dù xe đã chật chỗ.

Không hiểu sao vừa gặp lần đầu đã nói chuyện như hai đứa bạn thân, hợp nhau cả về suy nghĩ, sở thích, tính cách, cùng bàn về Châu Tinh Trì, pha trò nói chuyên cười như điên. Em đã ăn hết túi hướng dương của mình một cách vô tư, chợt nhận ra 2 đứa đã thân nhau quá lố thì chỉ biết đứng hình nhìn nhau rồi bật cười...

Trên xe đi Quảng Châu, mình lén chụp hình em để lưu giữ, gần như cả đêm đó không ngủ được vì cứ mở mắt ra là thấy em đang say giấc giường kế bên. 

Khi đến Trung Quốc, hai đứa phải chia nhau ra để đi lấy hàng, nhưng mình lại lần nữa không nỡ xa em nên nguyên buổi sáng cứ đi theo em xách hàng mãi. Mình đã yêu em ngay lần đầu gặp gỡ".

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 3.

Ông trời đã sắp đặt cho họ một cuộc tình khá "lòng vòng" và trắc trở ngay từ lần đầu gặp mặt, khi anh chàng Quốc Tùng phải qua hai chuyến xe, ra tận biên giới mới tìm được định mệnh của mình.

Và sau lần đầu gặp gỡ, họ mất một khoảng thời gian dài tìm hiểu, trải qua nhiều thử thách mới đến được với nhau. 

Yêu nhau rất yêu nhau, điên cuồng rất điên cuồng, nhưng những cảm xúc mãnh liệt và mớ hỗn độn của bồng bột tuổi trẻ cũng đã khiến họ lạc mất nhau suốt 6 năm trời, không một lần gặp mặt.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 4.

Cô bạn Nzim tâm sự: "Nghĩ lại thấy thật buồn cười, đến giờ vẫn không hiểu vì lý do gì mà tụi mình chia tay. Vì quá yêu nhau nên đẩy nhau ra xa ư? Một lũ ngốc nghếch, trẻ con làm hai bà mẹ hoang mang, ngày nào cũng phải liên hệ cho nhau để cùng giải quyết rắc rối của con trẻ.

Giờ thì hai mẹ đã lại có thể gọi điện cho nhau nhưng bây giờ thì toàn chuyện vui, thủ thỉ tâm sự và cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa trẻ mãi mới chịu lớn"

"Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay..."

Trên trang cá nhân của mình, Nzim chia sẻ về câu chuyện tình lắm trắc trở của mình: "Những năm ấy, khi nhắc về anh, em đều có thể kể thật nhiều, cảm xúc khi nhắc lại vẫn nguyên vẹn, ai cũng nói thật tiếc cho anh ,thật tiếc cho em, họ đều hỏi: "Có thể quay lại không?", chẳng hiểu sao em luôn bảo: "Làm gì có chuyện đấy!" trong khi em biết bao năm qua dù thế nào đi nữa vẫn tự tin trong lòng anh luôn yêu em! 

Mọi năm đều như vắt chanh, anh đều gọi cho em, nhưng em luôn chọn cho mình nút Từ chối. Em chọn cuộc sống bôn ba, tự cho rằng mình mạnh mẽ, có thể sống chẳng cần phải dựa vào ai.

Mãi sau này, những năm tháng lập nghiệp tại Sài Gòn, một mình đơn độc, những đêm nằm khóc em lại nhớ anh đã luôn bao bọc và chăm lo cho em thế nào.

Những lúc đó em mới thấm thía: Có lẽ lúc anh vì em mà phải rời xa quê hương một thời gian tới sống ở đất nước lạnh lẽo ấy, lúc ở bên đấy một mình chắc hẳn anh cũng cô đơn, chắc hẳn anh cũng vất vả lắm, vậy mà em thật là vô tâm, lúc này mới thấy người em cần chỉ có thể là anh.

Chỉ có anh mới yêu em, thương em thật sự, là người lúc trong người chẳng có nhiều tiền nhưng chẳng để em phải đói, phải lăn tăn gì. Là người khi em vô tư bảo thích cái này, cái kia thế là anh lại phải cố gắng mua bằng được cho em

Em không nhớ đã bao lần em đi học về là lại thấy anh đưa nào thì Ip3gs, nào thì Ipod Touch, hết đôi giày da rồi cái áo bò cổ lông xịn xịn, thậm chí là máy điện tử Nintendo trắng cũng chỉ là vu vơ vì thấy trên mạng người ta chơi xong em khen "nhìn xinh thế!".

Hồi ấy anh chẳng nói Yêu em đâu anh chỉ Thể hiện bằng Hành động thôi...

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 5.

Sau 6 năm chia tay, em đã trưởng thành hơn. Em bắt đầu nghiêm túc viết nhật ký về anh và về em. Cũng chỉ nghĩ để làm kỷ niệm hoặc sau này sẽ làm phim. Nào ngờ một đêm rạng sáng, sau khi ngừng viết để đi ngủ, cảm xúc vẫn còn đọng lại thì anh gọi điện. Và như những gì đã sắp đặt, lần này em chọn nút Trả lời.

Nhai đứa trẻ ngày ấy, mình nói chuyện cười sằng sặc đến 9-10 giờ sáng không ngừng, mình vẫn hợp nhau, vẫn đồng điệu về tâm hồn như thế đấy!

Mọi thứ cứ như ta mới dỗi nhau 1 ngày và hôm nay làm lành. Từ hôm ấy, ngày nào ta cũng nói yêu nhau, thương nhau để bù cho những tháng năm bị đánh mất".

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 6.

Nhiều người đã mỉm cười khi đọc câu chuyện tình yêu lãng mạn này và chia sẻ niềm hạnh phúc với cái kết đẹp như mơ dành cho đôi bạn trẻ.

Sau tất cả, họ quyết định về chung một nhà vào những ngày đầu tháng 5 này, trong sự ủng hộ và chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên. 

Được biết, tất cả bạn bè, người thân, những ai biết đến câu chuyện tình yêu của họ đều cho rằng đám cưới của Nzim và Quốc Tùng là một điều hiển nhiên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Cùng ngắm bộ ảnh cưới ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi này:

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 7.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 8.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 9.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 10.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 11.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 12.

Chuyện tình như phim của hotgirl Hà Thành: Sau 6 năm cách trở đi đến đám cưới - Ảnh 13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại