Chuyện tình 8 năm Khánh Thi – Phan Hiển: Có lúc tưởng phải tìm đến cái chết nhưng giờ là hạnh phúc an yên

H.H |

Yêu người học trò kém mình 12 tuổi, từng gọi mình là "cô" xưng "con", phải gánh chịu áp lực từ sự dị nghị của dư luận tới mức phải nhập viện, Khánh Thi vẫn kiên cường bảo vệ tình yêu của mình để có được trái ngọt hôm nay.

Chuyện tình lãng mạn giữa chàng học trò "công tử nhà giàu" với cô giáo xinh đẹp "mít ướt"

Năm 2009, Khánh Thi chân ướt chân ráo Nam tiến lập nghiệp sau đổ vỡ tình cảm với Chí Anh. Mang theo trái tim vỡ nát và hai bàn tay trắng, Khánh Thi từng bước tìm kiếm chỗ đứng giữa Sài Gòn đô hội, bắt đầu từ việc mở các câu lạc bộ dancesport. Lúc đó, Phan Hiển là một trong những học trò đầu tiên của cô.

Khánh Thi nhận dạy Phan Hiển qua sự giới thiệu của một người bạn. Và tất nhiên, cậu học trò mới 15, 16 tuổi khi ấy gọi kiện tướng dancesport số 1 Việt Nam là "cô", xưng "con".

Nhưng Khánh Thi đã không biết rằng, trong những ngày đầu tiên dạy dỗ học trò, Phan Hiển không những bị mê điệu nhảy của cô giáo hơn mình 12 tuổi mà còn mê luôn cô.

Chuyện tình 8 năm Khánh Thi – Phan Hiển: Có lúc tưởng phải tìm đến cái chết nhưng giờ là hạnh phúc an yên - Ảnh 1.

"Cứ khi nào cô ấy nhảy là tôi lại nhìn như bị hút theo. Có lúc tôi cứ thừ người ra ngắm cô ấy."

Khi được hỏi điều gì ở Khánh Thi khiến một chàng trai trẻ như Phan Hiển si mê, Phan Hiển đã rất thật thà: "Mọi thứ. Kathy (tên thân mật mà Phan Hiển gọi Khánh Thi) như một thỏi nam châm, ai gặp cũng sẽ bị hút vào."

Phan Hiển hiểu rất rõ mọi diễn biến cảm xúc trong mình. Ban đầu là ngưỡng mộ vì thấy cô giáo đẹp nhưng khó tính và cầu toàn. Sau đó là thích và dần dần là yêu.

"Tình cảm cứ thế nảy sinh một cách tự nhiên, chứ tôi không biết nó bắt đầu từ bao giờ.", Phan Hiển bảo.

Đó là thứ tình yêu đến một cách chậm rãi qua mỗi lần tiếp xúc, chuyện trò. Qua những lần được làm đàn ông đúng nghĩa bên cạnh cô giáo có vẻ ngoài sắt đá kiên cường mà thực thì rất hay mít ướt. 

Qua những lần thi đấu, cùng nhau đứng trên bục vinh quang. Qua cả những lần bị cô mắng xơi xơi trước mặt bao người.

Còn Khánh Thi, khi nhớ về những rung động mà chính cô không kiểm soát được trước người học trò trẻ tuổi, chỉ biết mỉm cười bảo: "Đó là số phận."

Chuyện tình 8 năm Khánh Thi – Phan Hiển: Có lúc tưởng phải tìm đến cái chết nhưng giờ là hạnh phúc an yên - Ảnh 2.

"Tôi luôn nhớ đến hình ảnh chàng trai lúc nào cũng nhìn tôi trân trân. Tôi đi đâu anh ấy cũng lẽo đẽo theo sau và luôn khiến tôi cảm nhận được sự ga lăng, chân thành".

Song, ngay cả khi hai người chính thức mối quan hệ, chuyển từ "cô – con" sang xưng tên với nhau, quấn quýt bên nhau từ sàn tập ra ngoài đời, họ cũng không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ trở thành bạn đời của nhau trong tương lai.

Phan Hiển từng thú nhận: "Tôi tự thấy mình cũng ham vui, cũng chẳng phải dạng quá chung thủy nên tôi nghĩ khó mà kết hôn và có con với Kathy." 

Họ yêu nhau trong 8 năm với hàng trăm lần chia tay hụt và đôi ba lần chia tay thành công. Có lần chia tay vì giận dỗi, ghen tuông. Có lần chia tay vì áp lực từ dư luận, dị nghị từ đồng nghiệp và từ chính gia đình Phan Hiển.

Mỗi lần chia tay thành công, họ đều tìm được tình yêu mới.

Nhưng số phận đã đưa họ về với nhau. Và rồi con trai của họ được hoài thai trong nước mắt, đau đớn, đắng cay và cả hạnh phúc.

Chuyện tình 8 năm Khánh Thi – Phan Hiển: Có lúc tưởng phải tìm đến cái chết nhưng giờ là hạnh phúc an yên - Ảnh 3.

"Đó là quãng thời gian khủng khiếp và quá sức chịu đựng"

Phan Hiển đã nói về những ngày tháng Khánh Thi mang thai như thế. Khi tin Khánh Thi mang thai với học trò Phan Hiển bị rò rỉ, cộng đồng mạng như gặp cơn chấn động. 

Những lời chúc mừng cũng có, nhưng không lớn như những lời bỉ bai, chế giễu và đôi khi là đùa cợt vô tâm. Một người phụ nữ vốn yếu đuối và nhạy cảm như Khánh Thi đã bị đốn gục hoàn toàn.

Cô nhập viện liên tục vì uất ức và đau đớn. Cô nhiều lần nghĩ đến việc tự kết thúc cuộc sống của mình. Áp lực khủng khiếp đè nặng tinh thần của một người phụ nữ mang thai đã khiến Khánh Thi gần như bị rút cạn sức lực.

Trong tình cảnh ấy, Phan Hiển bất chấp những can ngăn và cấm đoán từ gia đình để đến với người yêu. Anh quyết định dọn về ở chung với Khánh Thi để chăm sóc cho hai mẹ con cô. 

Dù rằng, như Phan Hiển từng tâm sự, chính anh cũng không dám nghĩ đến tương lai lâu dài. Tất cả những gì Phan Hiển làm đơn giản là xuất phát từ bản năng che chở của một người đàn ông, một người cha. 

Anh công khai mối quan hệ với cô giáo của mình trên trang cá nhân, công khai đáp lại những lời đàm tiếu vô căn cứ, công khai dắt tay Khánh Thi với chiếc bụng bầu tròn trĩnh đi dự sự kiện như một sự khẳng định chủ quyền.

Chuyện tình 8 năm Khánh Thi – Phan Hiển: Có lúc tưởng phải tìm đến cái chết nhưng giờ là hạnh phúc an yên - Ảnh 4.

Ngay lúc đó, Phan Hiển không biết bản năng của anh là liều thuốc hồi sinh để Khánh Thi có động lực vượt qua mọi lời đàm tiếu, dám sống một lần cho chính bản thân mình.

Vì nhau và vì con

Khánh Thi bảo, con trai Kubi đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống lẫn tính cách của cô và Phan Hiển. Nếu như trước đây, mỗi khi giận nhau là cả hai dọa chia tay và ai bỏ về nhà nấy thì giờ chuyện đó chỉ còn là cổ tích. "Giờ chúng tôi làm gì cũng phải cân nhắc và nghĩ đến bé Kubi đầu tiên."

Cũng vì Kubi và Phan Hiển mà Khánh Thi sẵn sàng gạt bỏ mọi tự ái và tổn thương để về chung sống cùng gia đình nhà chồng. Cũng vì Kubi và Phan Hiển mà Khánh Thi gạt giấc mơ ca hát mà cô đã nỗ lực nhiều năm gây dựng sang một bên. 

Cũng vì Kubi và Phan Hiển mà Khánh Thi sẵn sàng mời Nhã Khanh – tình địch một thời của cô – làm bạn nhảy với chồng mình vì lẽ không ai xứng đáng hơn. Khánh Thi sẵn sàng gạt bỏ tất cả chỉ cần điều đó tốt cho Phan Hiển và con trai của mình.

Chuyện tình 8 năm Khánh Thi – Phan Hiển: Có lúc tưởng phải tìm đến cái chết nhưng giờ là hạnh phúc an yên - Ảnh 5.

Và Phan Hiển cũng vậy. Từ một chàng trai ham chơi, không lấy gì làm chung thủy như tự mình thừa nhận, Phan Hiển trở thành ông bố mẫu mực, quanh quẩn chỉ khoe vợ khoe con trên mạng xã hội.

"Kubi đã thay đổi cuộc đời tôi", Phan Hiển bảo. Nhưng anh thay đổi còn vì thực sự nhận ra Khánh Thi đã hi sinh tất cả bản thân của cô ấy cho anh. 

"Mọi thứ tốt nhất, cô ấy đều dành cho tôi. Kathy sẵn sàng thức trắng và không suy nghĩ bất cứ điều gì nề hà cho bản thân, miễn điều đó tốt cho tôi. Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời."

Chuyện tình 8 năm Khánh Thi – Phan Hiển: Có lúc tưởng phải tìm đến cái chết nhưng giờ là hạnh phúc an yên - Ảnh 6.

"Mọi thứ tốt nhất, cô ấy đều dành cho tôi. Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời."

Mới đây thôi, người hâm mộ Khánh Thi – Phan Hiển đón nhận tin vui họ sắp có thêm một em bé nữa. Hành trình 8 năm bên nhau của cặp đôi cô – trò lại có thêm một trái ngọt sau bao cay đắng đã lùi xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại