Chuyện nhà Mourinho: Con làm bố chịu!

Trọng Phú |

Mourinho vừa phải công khai xin lỗi các CĐV Chelsea vì một tuyên bố "thiếu kiềm chế" của con trai mình trên mạng xã hội.

Trải qua chiến thắng 3-1 trước Bournemouth, Mourinho còn chưa kịp ăn mừng thì con trai của ông - Jose Mario đã bị cuốn vào một rắc rối mới. Số là cậu nhóc Jose Mario vừa trải qua một trận đấu trong màu áo U18 Fulham ở vị trí thủ môn. Con trai của Mou cùng các đồng đội đã giành chiến thắng 2-1 trước U18 Chelsea.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như "quý tử" nhà Mou không khoe khoang chiến tích trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân của mình Jose Mario viết: "Thật tuyệt vời khi đánh bại Chelsea với tỉ số 2-1. Bản thân tôi đã có vài tình huống cứu thua ngoạn mục. Thật đáng tự hào".

Chuyện nhà Mourinho: Con làm bố chịu! - Ảnh 1.

Dòng trạng thái của "quý tử" nhà Mou khiến các CĐV Chelsea nổi giận.

Đối với các CĐV Chelsea, dòng trạng thái của Jose Mario chẳng khác nào sự khiêu khích. Bởi trước khi thi đấu cho U18 Fulham, "quý tử" nhà Mou đã tự nhận mình là một fan của Chelsea. Dòng trạng thái của Jose Mario lập tức bị các CĐV Chelsea "ném đá" không thương tiếc.

Con làm bố chịu, Mourinho vừa phải đăng đàn để phân trần về việc này: "Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Cả tôi và con trai chưa bao giờ có ý định chế giễu các CĐV Chelsea. 

Tôi luôn giành tình cảm chân thành cho những người đã ủng hộ tôi. Tôi chỉ đáp trả những bình luận tiêu cực và ngu ngốc của một số kẻ thích gây rối, chứ không nhắm đến CĐV Chelsea".

Trước đó, Mourinho từng bị CĐV Chelsea chỉ trích vì phớt lờ, không kí vào áo đấu Chelsea trong chuyến du đấu ở Trung Quốc. Nhiều CĐV đã cho rằng đây là hành động "có mới nới cũ" của Người đặc biệt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại