Rùng rợn với tượng chân dung bằng máu

vytran |

Một nghệ nhân đã thực hiện một dự án nghệ thuật quái dị, đó là tạo ra những bức tượng chân dung bằng máu.

Bắt đầu từ năm 1991, Marc Quinn đã thực hiện dự án nghệ thuật quái dị bằng việc tạo ra những bức chân dung của mình bằng máu đông lạnh.

Cứ 5 năm sẽ có một bức tượng máu ra đời, điều này đồng nghĩa với việc nghệ sĩ này sẽ mất đi vài lít máu để hi sinh cho nghệ thuật.

Marc Quinn đã tạo ra bộ sưu tập Self như một dấu ấn để lưu lại sự thay đổi trên khuôn mặt, từ nếp nhăn đến hình dáng.

Tất nhiên, nghệ sỹ này có thể dùng nhiều chất liệu khác nhưng chọn máu của chính mình đem tới hiệu quả mạnh mẽ hơn.

Với mỗi tác phẩm từ máu đông lạnh, Marc đã sử dụng khoảng 4 - 5 lít máu của chính mình, sau khi tạo khuôn, Marc đã dùng máu đổ vào và làm lạnh.

Những bức tượng này luôn được giữa trong tủ có nhiệt độ -15 độ C.

Tác phẩm mới nhất hiện đang được trưng bày tại National Portrait Gallery (Anh), trong khi những tác phẩm khác đã được các nhà sưu tập nước ngoài mua.

Những chất liệu Marc Quinn ưa thích để thường xuyên sáng tạo nghệ thuật là thủy tinh, vàng và băng.

Theo Baodatviet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại