Những thói quen ăn uống "quái đản" nhất thế giới

thuydung |

Đây đều là những thói quen khó đỡ.

1. Ăn cari trong cả năm.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Một người đàn ông 47 tuổi, sống tại Bắc Yorkshire, tên là Dan Toombs đã tự tay nấu 365 món cà ri Ấn Độ liên tiếp trong… 12 tháng cho gia đình mình.
Anh cho biết, anh sử dụng sách nấu ăn để học cách chế biến cà ri Ấn Độ, tuy nhiên kết quả lại không như ý. Sau đó, Dan Toombs tự mày mò những công thức dựa trên những món cà ri có trong thực đơn các nhà hàng tiện lợi ở địa phương. Hiện tại, anh đã là chủ nhân của hơn 500 công thức cà ri độc đáo.
2. Người phụ nữ ăn khoai tây chiên suốt 50 năm.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Bữa ăn của Lopez Marla đến từ thành phố New York, Mỹ thường chỉ có 3 loại thực phẩm là khoai tây chiên, bánh mì trắng và sữa. Cô khẳng định gần như chưa bao giờ động tới trái cây hay rau quả.
Cô Lopez cho biết, thói quen này bắt đầu từ khi cô còn là một đứa trẻ. Ngay cả những món ăn mà mọi người thấy ngon miệng như spaghetti, trứng gà rán… cũng rất chán ghét đối với cô.
3. Người phụ nữ chỉ ăn pizza trong suốt... 31 năm.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Cô Claire Simmon, 33 tuổi, cư trú tại Notting Hill, London, nước Anh đã ăn pizza trong suốt 31 năm. Thói quan ăn uống này có từ khi cô được 2 tuổi. Được biết, cô đã không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài pizza.
Để giữ sức khỏe và tăng sức đề kháng cho cơ thể, các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyên cô Claire nên áp dụng một chế độ ăn uống đa dạng hơn, trong đó khoảng 1/5 lượng thức ăn hàng ngày là trái cây và rau quả.
4. Thiếu nữ 15 năm gà rán.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Stacey Irvine, 17 tuổi, đến từ Castle Vale đã ăn gà rán trong suốt 15 năm qua. Được biết Vale đã ăn gà rán từ năm 2 tuổi và cô đã mê muội món ăn này.
Kể từ đó, thực đơn ăn uống của Stacey không hề có rau tươi, hoa quả hay các món khác. Suốt 15 năm chỉ ăn gà rán khiến bạn í bị thiếu máu, viêm tĩnh mạch ở lưỡi và phải vào viện trong tình trạng khó thở. Các bác sĩ đã cảnh báo rằng, nếu cứ tiếp tục với chế độ ăn uống bất thường như thế này, Stacey hoàn toàn có thể tự giết chết mình.
5. Cô gái ăn bọt biển va xà phòng.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Kerry Trebilcock, sống tại thành phố Cornwall, nước Anh mắc bệnh pica, chứng rối loạn tiêu hóa khiến người bệnh thèm ăn những thứ "không phải là thức ăn". Món khoái khẩu của cô gái 21 tuổi này là bánh xà phòng và bọt biển đấy các bạn ạ!
Từ khi mắc bệnh pica đến nay, Kerry đã ăn khoảng 4.000 miếng bọt biển và 100 chiếc bánh xà phòng. Kerry cho biết, cô thích thêm gia vị cho món ăn kỳ lạ như nước sốt nóng, mứt, mật ong hoặc mù tạt. Đôi khi cô "thưởng thức" chúng với tách trà hoặc sô-cô-la như thể đang ăn bánh quy. Mỗi lần ra ngoài, cô đều mang theo bọt biển và nước sốt BBQ như một "bữa ăn nhẹ".
6. Chàng trai thích ăn chuột chết.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Anh Louis Cole đến từ London, nước Anh nổi tiếng với sở thích ăn uống vô cùng quái đản. Từ nhện, châu chấu, tôm sống hay chuột chết... Louis đều có thể “chén” một cách ngon lành.
Để chứng minh cho mọi người thấy khả năng đặc biệt của mình, anh chàng 28 tuổi này đã tự quay clip về cảnh ăn... bọ cạp. Nhiều người tỏ ra khó hiểu và thậm chí là rùng mình trước sở thích ăn uống không giống ai của Louis Cole.
7. Cô bé thích ăn gạch, đá.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Cô bé Natalie Hayhurst, 3 tuổi, đến từ nước Anh, mắc chứng "nghiện" ăn những thứ mà người thường không thể ăn được. Mẹ của Natalie, cô Colleen, 31 tuổi, cho biết rằng, mỗi ngày là cô con gái bé nhỏ của mình luôn muốn ăn những thứ ăn đặc biệt. Món "khoái khẩu" của cô bé là... gạch, đá. Những "thức ăn" này được cô bé ăn một cách rất bình thường.
8. Người phụ nữ thích ăn... đá sỏi.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Cô Teresa Widener, một người phụ nữ 45 tuổi đến từ Bedford, Virginia, Mỹ có thói quen ăn uống vô cùng kỳ lạ. Trong suốt hơn 20 năm trời, vào mỗi bữa ăn, cô thường hút bụi bẩn, nghiền nhỏ đá sỏi để ăn.
Các bác sĩ cho biết, sở thích ăn uống “quái dị” của cô Teresa xuất phát từ bệnh Pica, hội chứng nghiện ăn những thứ không phải thức ăn. Teresa chia sẻ, cô có thể cắn vỡ những viên đá trong miệng 1 cách dễ dàng. Cô nói: “Tôi thích ăn đá sỏi vì chúng có hương vị của đất. Nếu có một vài viên trong nhà thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhất là những lúc buồn bã.”
9. Bà cụ già 50 năm ăn bí ngô.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Bà Trần Tú Anh tuy năm nay đã 74 tuổi. Bà cho biết, năm 23 tuổi khi bà ngồi kiệu về nhà chồng, thì bỗng nhiên mắc phải bệnh thần kinh, cứ điên điên khùng khùng. Sau khi khỏi bệnh tỉnh lại, bà không thể ăn được cơm nấu từ gạo.
Bà chia sẻ: “Chẳng hiểu sao sau khi tỉnh dậy cổ họng tôi như bị cái gì đó chặn lại vậy, không thể nào nuốt trôi cơm được, kể cả dùng đũa đẩy cơm cơm cũng không chui qua họng. Thế nhưng nếu ăn bí ngô thì lại nuốt được. Thế mới lạ!”
Từ đó, suốt 50 năm bà Trần Tú Anh chỉ có thể ăn bí ngô để sống, thỉnh thoảng lắm mới ăn ít đậu tằm và khoai lang. Vì nhà bà trồng bí ngô không xuể, nên những người thân cũng thường xuyên giúp đỡ bà, năm nào họ cũng trồng bí ngô rồi đem biếu bà.
10. Người đàn ông chỉ thích ăn... động vật bị xe cán.
nhung-thoi-quen-an-uong-quai-dan-nhat-the-gioi
Trong suốt 30 năm qua, ông Jonathan McGowan, 44 tuổi, sống ở Dorset, Anh chỉ ăn xác động vật bị xe cộ cán chết trên đường. Sở dĩ Jonathan làm vậy vì ông không thích cách con người giết những động vật sống để ăn.
Theo ông Jonathan thì thịt của những con vật bị xe cộ cán chết trên đường vẫn còn rất tươi nguyên, thậm chí chúng còn ngon hơn cả các loại thịt được bày bán ở trong siêu thị. Được biết, sở thích này của ông không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại