Những đám cưới kỳ cục nhất hành tinh

camnhung |

Điểm chung của những đám cưới này là chỉ có cô dâu hoặc chú rể là con người.

Điểm chung của những đám cưới này là chỉ có cô dâu hoặc chú rể là con người, còn người bạn đời của họ có thể là bức tranh, cái gối, cây thông Noel, tàu trượt, thậm chí là một chú chó hay một chú mèo.

1.Cưới gối làm vợ

Lee Jin-gyu (người Hàn Quốc) đem lòng yêu “nàng” gối trong suốt 6 năm trời. Chiếc gối đó có hình nhân vật Fate Testarossa trong phim truyền hình dài tậpMagical Girl Lyrical Nanoha.

Đám cưới giữa chú rể Lee và cô dâu gối diễn ra khá đàng hoàng. Chú rể về tận quê cô dâu ở Nhật để tổ chức đám cưới. Nhiều người cho rằng Lee là người kỳ dị, thậm chí bị hâm, nhưng cũng có người đồng tình vì cho rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau.

2. Lấy mèo sắp chết làm vợ

Uwe Mitzscherlich (39 tuổi, người Đức) kết hôn với nàng mèo Cecilia sắp chết, sau khi đã sống chung được 10 năm. Cả hai ngủ chung giường và thường âu yếm nhau.

Uwe muốn kết hôn với mèo trước khi “nàng” ra đi để thể hiện tình yêu của mình. Ở Đức, việc kết hôn với động vật là không hợp pháp nên Uwe đã chi gần 400 USD để thuê một nữ diễn viên truyền hình làm chủ lễ cưới.

Đám cưới của họ khá ấn tượng. Chú rể mặc trang phục truyền thống, còn “cô dâu” mèo thì mặc váy cưới ren rất đẹp, thỉnh thoảng mèo lại kêu meo meo trong ngày vui trọng đại.

3.Kết hôn với cây thông Noel

Andy Park, 47 tuổi đến từ Anh, yêu Giáng sinh đến mức muốn cưới cây thông Noel làm vợ. Anh hiện đã ly dị vợ và đang sống độc thân. Andy chia sẻ rằng anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn nhưng chưa biết sẽ treo lên cành nào. Khó khăn hiện tại của Andy là tìm cha sứ cho lễ cưới.

Cây thông của Andy làm bằng nhựa. Từ trước tới giờ, cây thông là người bạn đồng hành cùng anh, anh mê cây thông đến nỗi ngắm suốt ngày mà không thấy chán. Mỗi lần anh gặp chuyện buồn, anh lại trang trí lại cây thông và tìm thấy niềm vui. Đó là lý do vì sao anh sẽ gắn bó suốt cuộc đời còn lại với cây thông.

4.Chàng trai kết hôn với... chó

Joseph Guiso (ở Australia) đã quyết định kết hôn với nàng chó lông vàng vốn là người tình bấy lâu. Đám cưới của cặp đôi diễn ra với sự tham dự của 30 khách mời tại Công viên Laurel Bank, Toowoomba, Australia. Guiso cho biết cuộc hôn nhân này không phải vì tình dục. Trong ngày cưới, nàng chó lông vàng diện chiếc khăn trắng muốt. Chú rể Guiso thì tỏ rõ sự hạnh phúc vì cưới được người mình yêu.

5. Kết hôn với tàu trượt

Amy Wolfe, một nghệ sĩ đánh đàn ống cho nhà thờ tại Mỹ, quyết định chọn vị hôn phu của mình là chiếc tàu trượt dài 24 m.

Chiếc tàu trượt đó có tên là 1001 Nachts. Trong suốt 10 năm qua, Amy đã đi 3.000 lượt trên chiếc tàu này. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, điều đó rất đúng với Amy. Cô đã bén duyên với chiếc tàu vì cô mắc bệnh yêu đồ vật vô tri vô giác. Cô chia sẻ mình yêu chiếc tàu cũng giống như những người phụ nữ khác yêu chồng và sẽ ở bên cạnh vị “hôn phu” đến suốt cuộc đời. Lần đầu tiên cô "gặp" 1001 Nachts là khi 13 tuổi, và cô đã bị "sét đánh" ngay từ lần đầu tiên. Trong khi các bạn gái khác thì yêu người này người kia, Amy lại chung thủy với người tình 1001 Nachts của mình.

Amy chia sẻ được kết hôn với tàu 1001 Nachts là niềm hạnh phúc vô bờ của cô.

6.Cưới cô gái trong tranh làm vợ

Anh chàng Tomasz Urynowicz (37 tuổi đến từ Ba Lan) suốt 10 năm tìm kiếm cô gái trong bức tranh ở ngoài đời nhưng không thành công. Cuối cùng anh quyết định cưới luôn bức tranh đó.

Urynowicz hiện đang tìm cha sứ để tổ chức đám cưới. Nếu luật pháp Ba Lan không cho phép, anh sẽ tìm đến một nơi khác để tổ chức hôn lễ, miễn sao anh được sánh duyên cùng người đẹp trong tranh.

Theo Zing.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại