Kì lạ trường học 2 người ở Trung Quốc

Sam |

Trường tiểu học này chỉ có duy nhất một giáo viên và một học sinh.

Bé gái 7 tuổi Zhang Siqi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng mỗi khi đến trường không phải vì em không có bạn mà bởi vì trường tiểu học này chỉ có mỗi mình Zhang là học sinh mà thôi.

Trường học tại vùng Nanou ở phía đông nam tỉnh Phúc Kiến giờ đây trở nên thưa thớt sau một đợt di cư lớn của dân làng lên thành phố. Vì sinh ra với căn bệnh đĩa nệm cột sống bẩm sinh nên gia đình bé Zhang đã phải ở lại và để bé được dạy dỗ bởi một người thầy duy nhất là ông nội Zhang Wanjia. Trường học tại đây vì thế cũng được mở cửa lại vì tình trạng bệnh của bé gái này không cho phép em đi học ở xa.

 

Mặc dù một mình một trường, là học sinh duy nhất tại đây những không có nghĩa là bé gái 7 tuổi này có thể tự do làm mọi điều mình muốn. Zhang vẫn phải học theo chương trình giáo dục tiêu chuẩn quốc gia bao gồm chơi bóng rổ và chạy bộ cùng với thầy giáo. Bên cạnh đó, cô bé này cũng phải tham gia lễ chào cờ vào mỗi tuần.

 

Thầy giáo Wanjia chia sẻ việc dạy học mỗi một bé gái không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Năm nay ông đã 76 tuổi và lúc nào cũng chỉ có một mình ở văn phòng và không có bất kì ai để chia sẻ. Tuy nhiên ông luôn cảm thấy rất vui khi cô cháu gái lúc nào cũng tỏ ra quan tâm và chu đáo với ông nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại