Bán răng lấy tiền... góp ngân sách quốc gia

camnhung |

Niamh Riley, bé gái 6 tuổi tại hạt Greater Manchester, Anh khiến Thủ tướng David Cameron vô cùng cảm kích, khi cô bé dùng tiền bán răng để góp phần giúp quốc gia trả nợ công.

Trong một bài phát biểu tại Birmingham, Thủ tướng Anh Cameron cho biết, ông vừa nhận được một lá thư của một cô bé Niamh kèm một bảng AnhCô bé tâm sự trong bức thư: “Gần đây cháu được nghe nhiều về thâm hụt ngân sách. Cháu rất muốn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Đồng thời, cháu gửi kèm số tiền ít ỏi của mình, hy vọng góp phần giúp Chính phủ có thể trả nợ hay tiền công cho người lao động”. Niamh cho biết thêm, một bảng Anh này là số tiền bé có được từ việc bán chiếc răng sâu.

Niamh cũng bày tỏ lòng mến mộ của mình đối với Thủ tướng:“Ngài Cameron thật đáng khâm phục. Ông rất dũng cảm khi thường xuyên diễn thuyết trước hàng nghìn người”.

Cô bé dùng tiền bán răng để đóng góp cho ngân sách quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ Anh ca ngợi cô bé là hiện thân của tinh thần vì cộng đồng trong bối cảnh đất nước khó khăn, đồng thời gửi thông điệp đến tất cả người dân Anh, rằng “Đất nước cần các bạn”.

Rất vui mừng được Thủ tướng nêu tên trước hàng triệu người xem truyền hình, cô bé nói: “Cháu thật sự hạnh phúc. Cháu không thể tưởng tượng là có một ngày Thủ tướng nhắc đến tên mình”.

Cô bé cũng nhận được thư hồi âm của Thủ tướng David Cameron cảm ơn về hành động của bé. Tuy nhiên, Thủ tướng trả lại khoản tiền vì những quy định nghiêm ngặt trong việc nhận quà tặng. Ông khuyên cô bé giữ lại số tiền này và bắt đầu tiết kiệm cho tương lai.

Theo Báo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại