Chuyện đời của "Ngọc nữ Nhật Bản": 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm "gái bao" nhà hàng

Nhã An |

Sau này, "Ngọc nữ Nhật Bản" Rie Miyazawa đoạn tuyệt mối quan hệ với mẹ ruột của mình sau những việc bà đã làm cho cô.

Cái tên Rie Miyazawa không còn mấy xa lạ với người hâm mộ yêu mến phim điện ảnh và ca nhạc của xứ sở mặt trời mọc.

Sinh năm 1973, Rie Miyazawa đã giành được nhiều giải thưởng danh giá cho những đóng góp trong sự nghiệp suốt hàng chục năm theo nghề.

Nhiều người ngỡ tưởng cuộc sống của "Ngọc nữ Nhật Bản" giống như được trải thảm hoa hồng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Câu chuyện đời nhiều cay đắng tủi nhục của Rie giống như một thước phim bi đát, mà người rắp tâm hãm hại, làm hỏng cuộc đời cô không ai khác chính là mẹ ruột của mình.

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Rie Miyazawa

Rie Miyazawa sinh ra và lớn lên tại Tokyo, mang hai dòng máu Nhật Bản - Hà Lan. Mẹ cô chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi, cuộc đời đẩy đưa phải làm "gái bao" của các quán bar, nhà hàng. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ gặp mặt cha ruột của mình.

Cả tuổi thơ của Rie Miyazawa sống với bác ruột, được bác chăm lo và nuôi nấng. So với các bạn cùng trang lứa, Rie tỏ ra hiểu biết hơn, tính cách mạnh mẽ hơn. Bởi vì có nguyên nhân đằng sau đó.

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 2.

Rie và mẹ

Người mẹ của Rie Miyazawa được báo chí Nhật Bản miêu tả là một người mẹ tàn bạo và quái dị. Nhận ra con gái càng lớn càng xinh đẹp và đáng yêu, bà bắt đầu cho con tham gia vào làng giải trí.

Bắt đầu từ năm 11 tuổi, Rie đã trở thành người mẫu nhí chuyên đóng quảng cáo, thậm chí trở thành gương mặt của trang bìa "Tuần san Seventeen" Nhật Bản.

Năm 14 tuổi, nhờ một quảng cáo và gương mặt thanh tú, xinh đẹp, Rie bỗng vụt sáng và trở nên nổi tiếng. Báo chí đánh giá Rie chính là "hiện tượng" của làng giải trí Nhận Bản, sau một đêm trở nên nổi tiếng khắp cả nước.

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 3.

Đoạn phim quảng cáo khiến Rie trở nên nổi tiếng sau 1 đêm

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 4.

Nhan sắc ngọt ngào của Rie thuở còn niên thiếu

Nhờ đó, Rie ngày càng tiến thân trên con đường sự nghiệp điện ảnh.

Cô được đạo diễn kỳ cựu Hiroshi Sugawara chọn làm diễn viên chính của bộ phim "Cuộc chiến bảy ngày của chhungs ta", nhờ đó Rie đoạt giải "Diễn viên mới xuất sắc" của giải thưởng do viện điện ảnh Nhật Bản trao tặng - được mệnh danh là Oscar Nhật Bản.

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 5.

Sự nghiệp của Rie Miyazawa lên như diều gặp gió, cát-sê của cô cũng tăng lên chóng mặt. Nhờ giải thưởng từ phim "Cuộc chiến bảy ngày của chúng ta", cô trở thành nữ thần trong mắt hàng triệu người đàn ông xứ sở hoa anh đào.

Mẹ của cô, không bỏ lỡ cơ hội này, liền nhanh chóng can thiệp và kiểm soát tất cả mọi thứ trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Mẹ của Rie là người đã khuyên con gái ngủ với đạo diễn Takeshi Kitano, nhưng cô quyết liệt từ chối.

Trước ngày lễ trưởng thành của mình, nhân lúc Rie không tỉnh táo, mẹ của cô đã nhờ người chụp ảnh khoả thân, làm thành bộ ảnh mang tên "Santa Fe", bán lại cho tạp chí thời trang lớn, thật không thể ngờ rằng, bộ ảnh này giúp tạp chí trên đoạt doanh số kỷ lục với lượng bán ra là 1,55 triệu bản - một con số lớn nhất trong lịch sử.

Không chỉ vậy, bộ ảnh này còn giúp Rie dẫn đầu trào lưu chụp ảnh khoả thân cho các nữ nghệ sĩ Nhật Bản sau này.

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 6.

Sau này, nhiếp ảnh gia Kishin Shinoyama đã tiết lộ, thời điểm đó, mẹ cô là người chủ động tìm kiếm anh, hy vọng anh có thể giúp đỡ con gái bà có một bộ ảnh khoả thân.

Lúc đó, Rie cảm thấy không thể bộ ảnh này lọt ra ngoài, song mẹ của cô đã thuyết phục cô bằng câu nói: "Những điều đẹp đẽ nhất nên được lưu lại tại thời điểm hoàn mỹ nhất".

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 7.

Kể từ đó, hình ảnh thuần khiết của Rie hoàn toàn biến mất vì chính người mẹ của mình. Kể từ lúc này, đời tư cũ của Rie trở thành đề tài bàn luận.

Hoá ra, ngay từ năm 17 tuổi, Rie đã bị mẹ đưa đến các quán bar, nhà hàng, được mẹ dạy các kỹ năng làm hài lòng đàn ông, thậm chí, mẹ cô còn ép cô phải "ngủ" với đàn ông để kiếm tiền, đổi lấy quan hệ và cơ hội mới.

Điều này cũng được chính nữ diễn viên thừa nhận.

Ngỡ tưởng bị cả xã hội quay lưng, nhưng may mắn thay, vẫn có một người đàn ông vì cô mà hết lòng, không vì quá khứ hoen ố mà bỏ rơi, ruồng rẫy cô.

Đó là Takanohama - một võ sĩ sumo nổi tiếng. Cặp đôi hẹn hò và dành nhiều tình cảm cho nhau, thậm chí đã đính hôn và tính tới chuyện kết hôn, báo giới cũng nhân định nếu đám cưới được diễn ra, nó sẽ là đám cưới thế kỷ của truyền thông nước này.

Là một người ngay từ nhỏ không được cảm nhận hơi ấm từ một gia đình trọng vẹn, cô luôn mong ước mình có một tổ ấm đúng nghĩa, vậy nhưng, ước nguyện giản đơn đó không thành bởi vì mẹ của cô đang tâm chà đạp.

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 8.

Cặp đôi thuở còn mặn nồng

Bà dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ cặp đôi, cuối cùng vì không chịu nổi áp lực từ mẹ, Rie tuyên bố chia tay với Takanohama.

Kể từ đó, cô rơi và tình trạng trầm cảm, uất ức, kèm theo chứng chán ăn. Không lâu sau đó, cô sụt tới 30kg, toàn thân chỉ còn da bọc xương.

Bi kịch xảy đến khi truyền thông đưa tin Rie quyết định quyên sinh, dùng mảnh thuỷ tinh cứa cổ tay trái để tự vẫn nhưng được cứu sống kịp thời.

Trong thời gian này, mẹ của Rie vẫn đứng ra nhận vô số quảng cáo, khiến cô rơi vào tình trạng "áp lực chồng áp lực", tư tưởng không lối thoát, đức mức phải tạm dừng mọi công việc để sang Mỹ chữa trị chứng biếng ăn, ổn định lại cuộc sống và sinh hoạt thường ngày.

Sau khi điều trị, Rie quay trở lại làng giải trí với tâm thế mới. Cô liên tiếp gặt hái thành công với các dự án điện ảnh cùng vô số giải thưởng.

Cùng với đó, đời sống tình cảm của người đẹp cũng "lên hương" khi cô tuyên bố mang thai 6 tháng với Hiroyuki Nakatsu - một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Mọi tình cảm Rie đều dành cho con gái nhỏ của mình, giống như bù đắp lại phần còn khuyết thiếu trong tuổi thơ của cô.

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 9.

Rie và mẹ đã cắt đứt liên lạc từ rất lâu. Mãi sau này, mẹ cô vì bị bệnh gan mà qua đời, nhiều người đặt câu hỏi: "Với tất cả những gì mà mẹ cô đã từng làm cho cô, cô có hận mẹ của mình không?".

Rie đáp: "Nếu như trước đây, tôi sẽ nói rằng mình rất hận bà, hận đến nỗi tôi muốn kết liễu cuộc đời của mình, còn cắt đứt quan hệ với bà ấy.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nói rằng: "Tất cả những gì cuộc đời con người trải qua đều là món quà mà thượng đế dành tặng. Mẹ đã dạy tôi nhiều điều, đó đều là những thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi".

Chuyện đời của Ngọc nữ Nhật Bản: 17 tuổi bị mẹ ruột ép chụp ảnh khoả thân, làm gái bao nhà hàng - Ảnh 10.

Sau nhiều biến cố, Rie cắt đứt quan hệ với mẹ ruột, song vẫn dành những lời tốt đẹp nhất đối với mẹ của mình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại