Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn "xách ba lô lên và đi"

Thùy Trang |

Chỉ với 4,1 triệu đồng, anh chàng Doãn Minh Cường đã có được chuyến đi 7 ngày đến Huế - Đà Nẵng – Hội An “trong mơ” nhờ có những bí kíp bỏ túi hữu ích khi đi du lịch một mình.

Bí quyết của chuyến đi 4,1 triệu đồng: Di chuyển bằng xe máy, đặt homestay trước nửa tháng

Là một bạn trẻ yêu thích "xê dịch", chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư đất Cảng - Doãn Cường (24 tuổi, freelancer) luôn có niềm đam mê lớn đối với cảnh sắc thiên nhiên và những chuyến đi xa.

Đặc biệt khi chuẩn bị trở thành một du học sinh xa quê, Doãn Cường đã quyết tâm thực hiện một chuyến đi độc hành đến nơi anh từng mơ ước đặt chân đến, đó là thành phố Đà Nẵng, Huế mộng mơ và Hội An cổ kính.

Chuyến đi của Doãn Cường kéo dài 7 ngày 6 đêm với tổng chi phí chỉ 4,1 triệu đồng khiến không ít người tò mò về cuộc hành trình siêu tiết kiệm mà vẫn ngập tràn ảnh đẹp "sống ảo" của anh chàng.

Để có được chuyến đi đáng nhớ với giá cả phải chăng như vậy, Doãn Cường đã nghiên cứu khá nhiều thông tin qua mạng và tự "bỏ túi" một vài bí kíp trước khi lên đường, đó là: Di chuyển bằng xe máy, đặt homestay trước nửa tháng, luôn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người bạn đường.

Theo Cường chia sẻ, do đặt vé gấp cách đó 10 ngày nên anh chàng vẫn còn tiếc hùi hụi khi mua vé khứ hồi chưa thực sự rẻ như mong đợi. Tuy nhiên, chiếc vé khứ hồi 1,2 triệu đồng cũng đã được quyết định nhanh chóng để anh bắt đầu hành trình du ngoạn độc hành của mình.

Chuyến đi 7 ngày 6 đêm này, Cường chủ yếu di chuyển bằng xe máy hết 560.000 đồng, còn xăng thì tự đổ theo mức độ đi lại.

Nhờ chủ động về phương tiện, sau khi rời sân bay Đà Nẵng, Cường đã dùng bản đồ để lên trung tâm thành phố Huế. Qua đèo Hải Vân, anh chàng còn dừng lại 2 tiếng vì "say" cảnh và mải chụp ảnh hộ một cặp đôi đang chụp ảnh cưới.

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 1.

Anh chàng đã có chuyến đi phượt đáng nhớ.

Suốt 7 ngày ấy, Doãn Cường đã có thể đặt chân đến những địa danh nổi tiếng được nhiều bạn trẻ check-in như: Bãi biển Lăng Cô, Đầm Lập An, Biển Cảnh Dương, Bãi tắm Thuận An, Chợ Đông Ba, ca Huế trên sông Hương, Đại Nội Huế, Bà Nà Hill, Cầu Rồng - Đà Nẵng, đi Chùa Linh Ứng, bãi đá Obama, cây đa 1000 năm tuổi, Đỉnh bàn cờ, công viên Biển Đông, Bãi biển Mỹ Khê, phố cổ Hội An…

Ngoài việc di chuyển liên tục bằng xe máy, bắt những cảnh đẹp vào ống kính nghệ thuật, anh chàng cũng rất cẩn thận khi đặt trước những nhà nghỉ homestay tại những địa điểm sẽ dừng chân.

Chịu khó mày mò những ứng dựng đặt phòng homestay giá rẻ, anh chàng đã may mắn tìm được rất nhiều phòng đẹp với giá dao động từ 100 – 150.000 đồng/đêm.

Cũng bởi tính toán khá kĩ càng, với kinh phí có hạn, Doãn Cường vẫn có thể "chịu chơi" chi ra 550.000 đồng để mua vé thăm quan Bà Nà Hill.

Đi được hầu hết những địa điểm nổi tiếng, khám phá ẩm thực của cả 3 thành phố, sau 1 tuần vi vu, Doãn Cường đã chi hết 4,1 triệu đồng – một con số quá hợp lí cho chuyến đi dài thú vị.

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 2.

Nhờ tính toán kỹ lưỡng mà anh chàng đã có một chuyến đi 4,1 triệu đồng cho 7 ngày.

Đi một mình vẫn có ảnh đẹp "sống ảo": Đừng ngại giao tiếp với khách nước ngoài

Không chỉ có được chuyến đi tiết kiệm, Doãn Cường còn khiến bạn bè xuýt xoa bởi những bức ảnh "sống ảo" đẹp mê mẩn. Dẫu biết anh chàng là dân "phó nháy nghiệp dư", nhưng vẫn không ít người tò mò khi Cường đi một mình mà vẫn có rất nhiều ảnh đẹp.

Về việc đi du lịch một mình, Cường có những cảm nhận rất riêng: "Đi cùng bạn bè thì mình được cái có bạn bè hợp cạ sẽ vui hơn, nhìn ảnh cũng vui hơn. 

Còn đi 1 mình thì tự phải lo liệu đủ cả, nhưng cũng có cái hay, mình quen được nhiều bạn mới, mình ở các homestay ở phòng tập thể quen được rất nhiều bạn nước ngoài, trò chuyện rất vui, được các bạn ấy chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm mà các bạn ấy có khi đi du lịch đến Việt Nam.

Mình cũng gặp được nhiều bạn từ Hà Nội, Sài Gòn, may mắn là toàn các bạn cũng thích đi phượt bằng xe máy, thấy đi 1 mình các bạn đã giúp đỡ nhiều cái, chỉ cho mình chỗ ăn, những chỗ thăm quan, những địa điểm mất phí, miễn phí, chỗ nên đi, chỗ mà các bạn đã trải nghiệm rồi. Thực sự rất đáng quý".

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 3.

Anh chàng giao lưu và làm quen thêm được nhiều người bạn mới.

Cũng chính vì không ngần ngại mở lòng kết nối với bạn bè trên hành trình, Doãn Cường đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích và có được những bức ảnh đẹp khiến nhiều người nhìn thấy là mê.

Cường bật mí: "Mình đã mất nhiều thời gian về khâu chụp ảnh, vận dụng mọi thứ trong khả năng của mình, tự đặt chân máy, căn góc, hẹn giờ chụp. Thậm chí khi ở cung đình Huế, mình còn nhờ cả bác đạp xích lô chở đi rồi bác ấy cũng nhiệt tình chụp giúp.

Rồi ở các điểm khác mình đã gặp nhiều người nước ngoài may mắn toàn người biết Tiếng Anh nên mình đã vận dụng nó để nhờ chụp ảnh giúp. 

Đôi lúc mình nói người ta không hiểu mình đành phải ra cử chỉ, thậm chí mình còn sử dụng google translate rất nhiều. Người Anh, Ý, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đều rất nhiệt tình giúp mình".

Chuyến đi tiết kiệm và đầy lí thú của anh chàng không chỉ là kỉ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ mà sẽ là bí kíp "bỏ túi" dành cho không ít bạn trẻ mê "xê dịch".

1 vài hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch một mình của anh chàng 24 tuổi:

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 4.

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 5.

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 6.

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 7.

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 8.

Chuyến đi siêu tiết kiệm của anh chàng khiến nhiều bạn trẻ muốn xách ba lô lên và đi - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại