Chuyến đi bão táp về Thủ đô: Quá khó cho HAGL!

Lập Trần |

Làm khách trên sân Hà Nội FC vào lúc 17h30 chiều nay (18/1), HAGL dễ đi vào "cửa tử" vì đối thủ của họ quá mạnh.

17h30 ngày 18/1, SVĐ Hàng Đẫy, vòng 3 V-League 2017: Hà Nội FC vs HAGL

Nho kia vẫn còn xanh lắm

Nhìn thấy gì qua hai thất bại của HAGL trước SHB Đà Nẵng (0-1) và Hải Phòng (0-2)? Rất dễ, hàng tấn công của HAGL thiếu đi một cầu thủ mà chúng tôi đã từng nói là anh ta có thể tì đè, làm tường và có thể độc lập tác chiến trên hàng công.

Dĩ nhiên, cầu thủ này phải là một ngoại binh để đối mặt với những cầu thủ "Tây" khác, hoặc là những trung vệ nội to cao của các các đội bóng V-League.

Đấy là câu chuyện khi mà thị trường chuyển nhượng V-League mở cửa trở lại. Còn bây giờ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải kinh doanh số vốn đang có trong tay.

Chuyến đi bão táp về Thủ đô: Quá khó cho HAGL! - Ảnh 1.

HAGL vẫn trông cậy vào Công Phượng trên hàng công.

Hai trận đấu, người ta thấy HAGL sử dụng những cầu thủ khác nhau trên hàng công. Trên sân Hòa Xuân, Văn Toàn và Công Phượng trở thành đối tác của nhau và họ đã thất bại.

Trận thứ 2 tại Pleiku, Văn Thanh một cầu thủ chạy biên được đẩy lên đá cắm, ngay sau lưng anh là Văn Toàn, Công Phượng và Hồng Duy. Thêm một lần HAGL lại thất bại. Từ thất bại này đội bóng nhà bầu Đức đã phơi bày ra những điểm yếu của mình và nó bắt đầu từ khâu kết thúc cầu môn.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói với chúng tôi: "HAGL đang khát bàn thắng và nó sẽ đến trong 2 trận đấu tới với Hà Nội FC và Sài Gòn FC, trước khi nghỉ Tết Nguyễn đán".

Dự cảm của ông Tuấn có thể đúng. Tuy nhiên, nếu HAGL ghi 1 bàn nhưng lại để đối thủ ghi nhiều hơn 1 bàn thì cũng bằng thừa. Một điều không mong muốn có thể đến, nếu 4 trận đầu không có những kết quả tốt thì các cầu thủ HAGL khó lòng mà đón cái Tết con gà cho trọn vẹn.

Núi đè và bóng đè

Sau chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Than Quảng Ninh ở trận ra quân, các nhà ĐKVĐ Hà Nội FC bất ngờ phải hứng thất bại 1-2 trước Quảng Nam FC ở vòng 2.

Thật ra, cú ngã của HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò đang dấy lên những hoài nghi, liệu Hà Nội FC có đá hết chân chưa hay là Quảng Nam, đội bóng có mối thân tình đã chơi quá hay?

Thật khó nói bởi V-League mới chỉ bước qua vòng 2 song xét về con người thì Hà Nội FC đồng đều và có chất lượng hơn là "người anh em" của mình.

Trận thua tại xứ Quảng buộc Hà Nội FC phải đánh bại HAGL. Và rõ ràng, đội bóng Thủ đô dư sức giữ 3 điểm ở lại Hàng Đẫy.

Trái ngược với HAGL, đội chủ nhà đang sở hữu hàng tấn công rất mạnh với Hoàng Vũ Samson, Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương và Gonzalo.

Chuyến đi bão táp về Thủ đô: Quá khó cho HAGL! - Ảnh 2.

Hà Nội FC có quá nhiều hảo thủ, ví dụ như QBV 2016 Thành Lương.

HAGL hiện là đội duy nhất chưa có điểm ở V-League 2017 sau 2 vòng đấu.

Sẽ có hai tình huống diễn ra, nếu HAGL tấn công tốt họ sẽ giảm tải cho hàng phòng ngự. Còn ngược lại, đội bóng phố Núi phải co về phòng thủ đẻ đảm bảo hệ số an toàn.

Nên nhớ, những người như Samson và Gonzalo rất giỏi trong vòng cấm địa mà đây lại là điểm yếu của HAGL vì xây cao hay xây dày cũng không hẳn là giải pháp tối ưu.

Thực tế, HAGL không còn "hot" bằng mùa giải năm ngoái, dù họ vẫn có những "hot boy" trong đội hình. Với một đội bóng trẻ, cứ thua và thua nữa thì rất dễ dẫn đến… nản và thối chí.

Chiều nay gặp Hà Nội FC xem chừng HAGL sẽ phải gánh thêm một trận thua, một trận thua để họ thấy: Chính sách không sử dụng ngoại binh trên hàng công là con tính đúng nhưng không đúng thời điểm.

Dự đoán: Hà Nội FC 3-1 HAGL

ĐH dự kiến

Hà Nội FC: Văn Công, Đại Đồng, Ngọc Đức, Văn Kiên, Gonzalo, Hùng Dũng, Thành Lương, Quang Hải, Duy Mạnh, Alvaro, Hoàng Vũ Samson.

HAGL: Vĩnh Lợi, Đức Lương, Đông Triều, Mobi Fehr, A Hoàng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tăng Tiến, Ideguchi, Văn Toàn, Công Phượng.

HAGL 1-2 Hải Phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại