Chuyện "cười ra nước mắt" mà chỉ có người Sài Gòn mới hiểu

Ngọc Nguyễn |

Người dân Sài Gòn chắc hẳn đã thở phào nhẹ nhõm sau khi đã "vật lộn" hàng giờ liền với trận mưa lịch sử chiều tối hôm qua (26/9).

Hôm qua thực sự là một ngày đầu tuần khó quên đối với những người dân sinh sống tại Sài Gòn. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến hàng chục tuyến đường ở TP. HCM bị nhấn chìm trong biển nước, gây ra tình trạng ùn tắc kinh hoàng. 

Trên facebook, nhiều người vẫn chưa "hoàn hồn" trước cảnh tượng Sài Gòn ngập lụt nghiêm trọng. Mọi người không ngừng chia sẻ hình ảnh và lời tâm sự "dở khóc dở cười" về những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm qua. 

Một cư dân mạng kể lại cảnh tượng tối qua như thế này: "Lúc 7h30, đường Tô Hiến Thành gần nhà tui nước ngậm tới eo, dắt xe mà nước vào cả cốp xe, mà đếm chắc phải hơn cả trăm chiếc đua nhau mà dắt, tội nhất là anh taxi."

Chuyện cười ra nước mắt mà chỉ có người Sài Gòn mới hiểu - Ảnh 1.

Xe máy bị chết máy trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Lê Phan.

"Sáng nay đi Grap anh tài xế kể khu nhà ảnh ở Xóm Mới (Gò Vấp) vốn không ngập bao giờ mà bữa qua 4 giờ chiều về thấy nước xấp lưng ống chân rồi, ảnh quyết định sáng suốt là cất xe ở nhà luôn. 

Vì thế nào cả tài và khách cũng đều chôn chân trong xe không nhúc nhích nổi, lỡ nước vô xe thì khốn nữa. Con nít đi học đành lội nước đi đón chứ không mang xe ra. Ai dè hai tiếng sau nước lên tới bụng lun. 

Mà cống ven đường thì nhỏ xíu, hàng quán lề đường coi như cái thùng rác luôn, thứ gì cũng tấp vô đó nghẹt cứng. Ở Gò Vấp thì anh tài xế nói chỗ mấy công trường không dọn kỹ, xi măng đất đá tè le hột me tấp xuống cống cũng chẳng ít."

Dân văn phòng cũng kêu gào thảm thương không kém. Bạn T.T kể lại: "Đi làm cả ngày mệt muốn xỉu vừa dắt xe ra thì mưa như trút nước vừa mưa vừa kẹt xe. Bình thường đi về khoảng 40 phút thì tối qua cũng phải gấp 8 lần như vậy. 

Về được tới nhà mở cửa thấy trong nhà muốn quay đầu xe lại đi luôn, chính thức dọn xong cái nhà cũng là gần 1h sáng."

Chuyện cười ra nước mắt mà chỉ có người Sài Gòn mới hiểu - Ảnh 2.

Đường Trường Sơn (Q. Tân Bình) ngập sâu - Ảnh: Ngọc Dương

Tình hình của facebook Cao Thùy Dương còn khiếp đảm hơn: "Trước giờ mình chỉ thấy qua hình ảnh, hôm qua là trực tiếp luôn. 

Chạy ra ngã tư Thành Thái Tô Hiến Thành nước giăng bốn bề. Mình chạy lên một đoạn thấy cái hẻm quẹo đại vô thì cũng nước ngập tứ phía. Ôi mênh mông biển nước!  

Xe chết máy la liệt, mọi người đứng trên lề gọi những người đang lội dưới "Bác ơi, Cô ơi, Chị ơi... leo lên đây đứng đi trong đó còn ngập hơn nữa!" 

Mình chạy tiếp thấy mấy bạn trong quán ăn mang cá ra thả rồi lại hùa nhau ra bắt. Mình vừa đi vừa cầu Trời khấn Phật để xe đừng chết máy chứ tình hình này xe mà chết máy xuống lội nước ngang cạp quần. 

Khi tận mắt mới thấy dân mình khổ quá, bì bõm trong nước cố lê từng bước để về tới nhà. Thường thì đoạn đường từ chỗ làm mình về mất 10 phút hôm qua đi mất tận tiếng rưỡi. Thật kinh khủng!"

Các bạn học sinh, sinh viên cũng không khá khẩm hơn. Nhiều bãi đỗ xe ở các trường học rơi vào tình trạng ngập úng, khiến nhiều bạn gặp khó khăn để về nhà.

Chuyện cười ra nước mắt mà chỉ có người Sài Gòn mới hiểu - Ảnh 4.

Một quán ăn bị nước ngập tràn vào lênh láng - Ảnh: Lê Phan.

Chuyện cười ra nước mắt mà chỉ có người Sài Gòn mới hiểu - Ảnh 3.

Tại nhà để xe ở đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7.

"Tình hình là chiều hôm nay mưa lớn, hệ thống thoát nước ở AH1 KTX khu A thì phải nói là tích nước rất nhanh! 

Bạn biết đấy, nhà xe thì lại nằm ở tầng hầm, mình biết là kiểu này thế nào cũng có một hồ nước ở nhà giữ xe. Vì thế, mình quyết định lấy xe để khỏi bị ngâm nước nhưng lúc dắt xe ra thì bị nhân viên giữ lại. 

Lúc đó mức nước trong nhà xe cũng ngang tầm dưới đầu gối rồi! Thế nhưng nhân viên lại bảo là không cho đưa xe ra dù mình đưa hẳn (cà vẹc xe+ thẻ giữ xe+ chìa khóa xe) ra vì bảo là sợ lúc loạn kẻ gian đột nhập. 

Thế là ngậm ngùi dắt xe vô lại, sau khoảng 15 phút ngồi nhìn thì xe của mình và hàng trăm chiếc xe khác đang ngâm trong mực nước hơn 2m và có thể là nước sẽ ngang luôn mặt đường" – tình trạng diễn ra ở nhà xe kí túc xá Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh.

Chuyện cười ra nước mắt mà chỉ có người Sài Gòn mới hiểu - Ảnh 5.

Nhà xe ở KTX Đại học Bách Khoa - Ảnh: Lê Minh Toàn

Trần Thị Phương Thảo, sinh viên Học viện hành chính Quốc gia cũng rơi vào tình huống "khóc dở mếu dở": "3/2 quận 10 cũng ngập kinh khủng này, mình vừa kết thúc giờ học ở trường xong, đứng trên lầu 4 nhìn cả trường đều bị ngập nước, ngay cả thư viện và bãi giữ xe của học viện cũng bị ngập qua đầu gối. 

Mình với nhỏ bạn chọn xe bus để đi, ai dè đâu ra tới trạm xe, nước ngập qua khỏi ghế ngồi luôn. Thế là phải đứng trên ghế, chưa bao giờ thấy nước ngập khủng khiếp vậy. Trạm xe bus trên vỉa hè, cao hơn mặt đường mà ngập qua ghế ngồi chờ...

Mình bị đứng bất động 1 chỗ từ 5h chiều tới tận 8h30 tối, đói muốn xỉu, vật vã bơ phờ mà mưa vẫn không dứt! Các bác tài taxi, xe ôm đều từ chối mình!"

Chuyện cười ra nước mắt mà chỉ có người Sài Gòn mới hiểu - Ảnh 6.

Nhiều chiếc xe rơi vào cảnh ngâm nước suốt đêm

Có bạn còn xin lỗi nhạc sỹ Đức Huy để xin phép chế lại lời bài hát "Sao vẫn còn mưa rơi" để nói cảnh ngập sau mưa:

" Bắc đầu trời vừa mưa, nhìn dòng xe xơ xác

 Đang nối dài chờ trông, đường về đâu khác sông

Bao nhiêu người chen chúc, chờ nước rút chơi vơi

Bây giờ trời đã khuya, sao vẫn còn mưa rơi!

Thế trời vừa ngừng mưa, đoàn người chen nhau rút

Nhưng nước cuồn cuộn dâng, đường nào cho thoát thân

Em ngâm mình trong nước, còn anh ướt bu-ri

Bây giờ vừa hết mưa, sao nước còn mênh mông

Phố thị thành nhìn quanh.

Giờ này đang xơ xác

Đâu khác một dòng sông

Một dòng sông rác không

 Đang trôi về đâu đó...."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại