Chuyện bất thường về những món "hàng thải" ở xứ Sương mù

Bảo Nam |

Sự giàu có đến phi lý của nhiều CLB Anh đang khiến cho chuyện mua cầu thủ dễ như mua mớ rau ngoài chợ. Và vì vậy, người Anh biết bao giờ mới học được cách chuyển nhượng thông minh?

1. Hôm qua, làng bóng đá Anh được một phen cười vỡ bụng sau sự kiện tiền đạo Christian Benteke gia nhập CLB Crystal Palace với giá 27 triệu bảng. Trên Twitter của mình, Benteke cập nhật phần lý lịch và đã ghi thế này: "Burnleyl FC và đội tuyển quốc gia Bỉ".

Có 2 câu chuyện gây cười ở đây. Thứ nhất: Benteke không gia nhập Burnley. Câu lạc bộ anh vừa đến là Crystal Palace. Thứ hai: Ở Anh không có đội bóng nào tên là Burnleyl cả. Viết chuẩn phải là Burnley.

Ngay lập tức trang Twitter với 350.000 followers của Benteke dậy sóng. Người tốt bụng thì nhắc nhở chân sút người Bỉ sửa lại lý lịch. Nhưng đa phần, họ lấy câu chuyện này để giễu cợt Benteke. Từ khóa Burnleyl trở thành một trong những hashtag được troll nhiều nhất trong ngày hôm qua.

Chuyện bất thường về những món hàng thải ở xứ Sương mù - Ảnh 1.

Cũng may là Benteke đã nhận ra và viết lên Twitter của mình vài dòng xin lỗi, cộng thêm việc sửa lại đội bóng hiện tại của mình là Crystal Palace. Anh không quên đổ lỗi cho người quản lý đã cập nhật sai vào Twitter của mình.

Nhưng có một câu chuyện cười còn đáng buồn cười hơn hai chuyện trên: Benteke chuyển đến Crystal Palace với giá lên tới 27 triệu bảng từ Liverpool. Năm ngoái, anh được Liverpool mua với giá 32,5 triệu bảng và chỉ sau 1 năm, The Kop bán cắt lỗ Benteke.

Trong màu áo Liverpool mùa trước, Benteke vốn dĩ đã là một gã hề. Anh đạt phong độ tồi tệ và bị bán đi như một món hàng thải.

Có lẽ chỉ ở Anh mới có chuyện: Một món hàng thải được bán với giá 27 triệu bảng, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Crystal Palace. Lập kỷ lục về số tiền chuyển nhượng ở Crystal Palace, nhưng Benteke thậm chí còn không thèm để tâm anh vừa chuyển đến CLB nào.

2. Bóng đá một phần nào đó đang trở thành nền công nghiệp và các cầu thủ giống như những sản phẩm được tạo ra từ những dây chuyền sản xuất. Tất cả những gì họ quan tâm là mức lương họ nhận được chứ không còn ý thức được việc mình đang chơi cho CLB nào.

Benteke chính là hình ảnh đại diện cho sự phung phí của các CLB Anh và sự nhầm lẫn của anh thì đại diện cho sự thiếu đam mê, vô ý thức của rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở "mỏ vàng" Premier League.

Chuyện bất thường về những món hàng thải ở xứ Sương mù - Ảnh 2.

Có bao nhiêu Ztalan Ibrahimovic, bao nhiêu Paul Pogba đã được đưa về Premier League?

Vậy các cầu thủ Crystal Palace chào đón Benteke ra sao? Hậu vệ Damien Delaney đăng đàn nói: Chúng tôi không ký hợp đồng với Messi. Benteke không phải mẫu cầu thủ có thể nhận bóng và giải quyết tình huống. Anh ấy chỉ là một người bình thường.

Khái niệm chào mừng một tân binh đến với gia đình mới ở Premier League giờ đây đã được thay bằng thái độ thờ ơ. Bóng đá đã được biến thành một nền công nghiệp và ở đó, chuyện người đến-kẻ đi chẳng có gì đáng chú ý cả. Nó đơn giản chỉ là một phần của cuộc chơi.

Sự giàu có của nền bóng đá Anh đã tạo ra thực trạng như vậy. Rất nhiều ngôi sao đã đến rồi đi trong lặng lẽ, và hàng triệu, hàng tỷ bảng đã bốc hơi.

Có bao nhiêu Ztalan Ibrahimovic, bao nhiêu Paul Pogba đã được đưa về Premier League. Họ là những cầu thủ rồi đây sẽ được gọi là "giá trị tới từng xu". Nhưng trước họ, những Juan Veron, Shevchenko, Di Maria… đã đốt bao nhiêu đồng bảng?

Chuyện bất thường về những món hàng thải ở xứ Sương mù - Ảnh 3.

Torres về Chelsea với mức giá kỷ lục khi đó nhưng rồi tắt ngấm.

Người Anh đang chơi một trò chơi của người giàu: Họ mua vô tội vạ rồi tự nhủ rằng, trong hàng trăm, hàng ngàn bản hợp đồng ấy kiểu gì rồi cũng sẽ có một chữ ký thật sự giá trị kiểu như Thierry Henry, Cantona ngày xưa.

Người hâm mộ sẽ chỉ nhìn vào những thành công, còn những thất bại sẽ sớm cùng thời gian chìm vào quên lãng.

Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó Premier League không còn giàu có. Những đại gia sẽ phải sống cuộc sống của Dortmund, Atletico Madrid - những CLB luôn phải nghĩ ngợi rất nhiều trước khi chi số tiền ngang ngửa với 27 triệu bảng mà Crystal Palace vừa chi ra để mua một cầu thủ thậm chí còn không rõ anh ta đang đá cho CLB nào - liệu họ có làm được như Dortmund hay Atletico?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại